Thiết kế

Bình méo và nhà bỏ túi của Martin Azúa 03. 02. 16 - 5:01 am

Phát Tường tổng hợp và dịch

 

Hình ảnh từ trang này

Bình thông thường là để cắm hoa, nhưng nhà thiết kế Martin Azúa cùng nghệ nhân gốm Marc Vidal lại bảo bình này được làm ra không phải để cắm hoa. Các vị này lý luận: cắm hoa thì người ta mất tập trung vào cái bình. Họ muốn ta chỉ chú ý đến dáng vẻ của chiếc bình mà thôi.

Bình có hình dáng bị méo, dưới sức nặng của một hòn đá. Hòn đá là hoàn toàn tự nhiên, cái méo (do viên đá) của chiếc bình cũng hoàn toàn tự nhiên, không can thiệp. Mỗi chiếc bình đều có chữ ký và đánh dấu, đi kèm với chính hòn đá đã làm nó méo.

.

Rồi, đẹp đấy, độc đáo lắm, nhưng giờ tôi vẫn cứ muốn cắm một bông hoa hay một cành lá thôi có được không? Không, cùng lắm là cắm một cành khô, vì các nghệ nhân và nhà thiết kế đã cố ý cho bình này có đặc tính là… thấm nước.

.

 

.

 

.

*
Tác giả của loại bình này, nhà thiết kế Martín Azúa người Barcelona, vốn haycó những ý tưởng độc đáo. Thí dụ hồi 2012, anh nghĩ ra một loại nhà riêng, gọi là “Basic House” (Nhà căn bản) – là một thể tích có thể chui vào sống, lại “gấp vào được, không cháy, gặp nóng thì mát, gặp lạnh thì ấm”.

Hình ảnh từ trang này

Trong lúc ai ai cũng đau đáu với việc sở hữu một căn nhà, Martín Azúa đưa ra một giải pháp thay thế cho chủ nghĩa chuộng vật chất của ngày hôm nay. Làm bằng polyester được kim loại hóa, Basic House là một cái lều đủ nhỏ để nhét vào túi, cho phép ta bứt khỏi những ràng buộc về vật chất đang cầm tù ta.

.

Martín Azúa nói rằng chúng ta đã biến không gian sống của mình thành một không gian của tiêu thụ, trong đó một số lượng không giới hạn các sản phẩm có nhiệm vụ làm thỏa mãn một lô những nhu cầu sinh ra từ những hệ thống phức tạp cùng những mối quan hệ khó mà kiểm soát được. Trong khi đó, người ta nên có một sự qua lại trực tiếp hơn với môi trường sống; và việc cư ngụ nên được hiểu theo nghĩa thiết thực hơn, hợp lý hơn.

.

Thế là Martín Azúa nyar ra ý nghĩ làm một cái nhà gần như phi vật chất, có thể tự phồng lên dưới sức nóng của cơ thể người sống trong đó hoặc từ cái nóng của mặt trời, rất đơn giản, có thể bảo vệ chủ nhân khỏi lạnh cũng như khỏi nóng. Nhà nhẹ tới nỗi có thể trôi bồng bềnh, và khi cần, bạn có thể xếp lại, bỏ vào trong túi. Thật lý tưởng cho ai đó đang mơ ước một đời sống tự do, không ràng buộc với vật chất, “có tất cả mà gần như không (cần phải) có gì”.

.

 

.

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả