Nghệ sĩ thế giới

Sau màn trình diễn, Pyotr Pavlensky phải vào viện tâm thần 11. 02. 16 - 8:45 am

Phạm Phong lược dịch

Pyotr Pavlensky là một nghệ sĩ Nga rất nổi tiếng vì những màn trình diễn “bất cần thân thể”.

Thí dụ một lần, nghệ sĩ 31 tuổi này đã đóng đinh da bìu mình nền gạch lát ở trước Quảng trường Đỏ – biểu tượng của Moscow – để phản đối việc cảnh sát Nga có mặt một cách thô bạo khắp nơi.

Ảnh: Reuters

Rồi có lần Pavlensky quấn mình trong một mớ kẽm gai, đứng trước một tòa nhà chính phủ, như một phép ẩn dụ cho sự khủng bố những ai chỉ trích điện Kremlin.

Ảnh: Reuters

 

Cảnh sát dùng chăn phủ lên khối kẽm gai lõa lồ của Pavlensky và dùng kềm cắt kẽm gai. Ảnh: Reuters

Rồi Pavlenskylại còn khâu miệng mình lại để tỏ lòng ủng hộ nhóm rock của các nhà nữ quyền Pussy Riot khi họ bị bắt.

Pyotr Pavlensky khâu miệng

Pavlensky tiếp tục lấy dao cắt đi một dái tai trong lúc ngồi vắt vẻo trên một bức tường bên ngoài viện tâm thần Serbsky ở Moscow để phản đối việc tống những nhà bất đồng chính kiến vào nhà thương điên.

.

 

.

 

Cảnh sát bắt giữ Pyotr Pavlensky sau khi anh cắt tai khi đang ngồi trên bờ tường của viện Tâm thần Serbsky, trong cuộc trình diễn phản đối của anh có tên “Segregation” (Sự phân biệt đối xử?) ở Moscow hồi 19. 10. 2014. Ảnh: Maxim Zmeyev/ Reuters

Và thế là tuần rồi, theo bạn gái là Oksana Shalygina cho biết, chính Pyotr Pavlensky đã bị cưỡng bức đưa tới viện Serbsky để trải qua ba tuần “đánh giá”, sau khi anh từ chối việc tự nguyện cho khảo sát tâm thần.

Như vậy Pavlensky là nghệ sĩ Nga đầu tiên bị đưa tới viện tâm thần kể từ năm 1991, khi Liên Xô sụp đổ, theo Maria Alyokhina của nhóm Pussy Riot. “Họ có thể giữ anh ấy ở đó mãi mãi,” cô nói.

Sở dĩ có chuyện khám tâm thần là vì trong trình diễn mới nhất của mình hồi tháng Mười Một năm 2015, Pavlensky đã châm lửa đốt cánh cửa của Tổng cục An ninh Liên bang, hay FSB, một cơ quan “hậu thân” của KGB thời Liên Xô. Pavlensky tẩm xăng vào cửa, châm lửa, rồi chụp ảnh. Anh bị bắt ngay lập tức.

Pyotr Pavlensky bị bắt giữ ngay khi đốt cánh cửa gỗ của FSB tại quảng trường Lubyanov, Moscow khoảng 1h sáng ngày 9. 11. 2015. Ảnh từ trang này

Theo bạn gái của Pavlensky, cánh cửa cháy là tượng trưng cho cửa địa ngục. Mà tổng thống Vladimir Putin vốn là một sỹ quan của KGB và sau này có thời là người đứng đầu FSB.

Pavlensky bị kết tội phá hoại của công với động cơ là  từ “thâm thù ý thức hệ”, và phải đối mặt với ba năm tù giam. Luật sư thì nói Pavlensky không có tội. “Họ coi việc anh làm là một tội phải trừng phạt. Chúng tôi thì nghĩ đó là một màn trình diễn đầy sáng tạo.”

Ý kiến - Thảo luận

8:43 Saturday,20.2.2016 Đăng bởi:  ong Bắp
một con cừu hiến tế cho nghệ thuật đương đại
...xem tiếp
8:43 Saturday,20.2.2016 Đăng bởi:  ong Bắp
một con cừu hiến tế cho nghệ thuật đương đại 
15:12 Wednesday,17.2.2016 Đăng bởi:  Thành Lê

Gấu Hoang ơ nếu TL có nặng lời, thì xin sẽ tìm thời gian dịch các học giả đánh giá về sắp đặt của Pavlensky ra sao (về nghệ thuật). Và anh em mình chăc cũng không nên trưng biển quá về phiên biên dịch này nọ, vì chắc cũng chỉ thuộc hàng : "thông ngôn ký lục chi chi". (Á tế Á ca). Chắc cũng cần R&C giảng 1 tý về Á tế Á, vì các bậc đàn anh cách mạng như Mác, L
...xem tiếp

15:12 Wednesday,17.2.2016 Đăng bởi:  Thành Lê

Gấu Hoang ơ nếu TL có nặng lời, thì xin sẽ tìm thời gian dịch các học giả đánh giá về sắp đặt của Pavlensky ra sao (về nghệ thuật). Và anh em mình chăc cũng không nên trưng biển quá về phiên biên dịch này nọ, vì chắc cũng chỉ thuộc hàng : "thông ngôn ký lục chi chi". (Á tế Á ca). Chắc cũng cần R&C giảng 1 tý về Á tế Á, vì các bậc đàn anh cách mạng như Mác, Lê có vẻ xem thường nền nông nghiệp Á tế Á và hệ lụy.

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nhuộm xanh-trắng-đỏ cùng nước Pháp

Phạm Tuấn Anh - Phần ảnh do Phạm Phong biên dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả