![]() |
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
Nhiếp ảnhTrèo lên kim tự tháp một lần để rồi vĩnh viễn chào Ai Cập 16. 02. 16 - 6:11 amClaire Voon – Hữu Khoa biên dịch
Hai tuần trước, một thanh niên đã liều mạng để có được những bức ảnh và một đoạn video về sa mạc Ai Cập từ trên cao. Hậu quả là: cậu bị cấm đến xứ sở này vĩnh viễn. Thanh niên Andrej Ciesielski 18 tuổi người Đức đã leo lên đỉnh Đại kim tự tháp Giza, tại đây, cậu chụp ảnh toàn bộ quang cảnh khu vực này từ độ cao 139m, trong đó có cả một bức ảnh “tuyệt vời” chụp kim tự tháp Khafre. Không may cho nhà biên tập video người gốc Munich này, chuyến leo trèo thì hoàn tất một cách bình an vô sự, nhưng nhà chức trách Ai Cập đã tóm cậu ngay khi chạm đất, rồi thả ra sau khi đã thẩm vấn. Những hình ảnh mà Ciesielski thu được trong cú leo trèo kia đã lan truyền trên mạng đến chóng mặt. Nhưng cái gì cũng có giá của nó: Bộ trưởng Bộ Khảo cổ Mamdouh Eldamaty đã gửi thông báo chính thức cho Đại sứ Đức tại Cairo, cho biết Ciesielski sẽ không bao giờ có thể trở lại Ai Cập nữa, đến hết đời. Từ năm 1951, chính quyền Ai Cập đã cấm leo lên kim tự tháp. Ai phạm luật sẽ phải đối mặt với ba năm tù giam. Tuy nhiên, rõ ràng nhà chức trách hiếm khi thực thi luật, cho đến tận 1973. Ciesielski, kẻ từng làm nhiều cú liều mạng tương tự tại Dubai và Hong Kong, là một trong nhiều nhiếp ảnh gia đã thử lách luật này, trong cái trào lưu “trèo lên nóc” đang phát triển rầm rộ mấy năm qua. Cú leo trèo gần nhất của cậu là mò lên nóc những tòa nhà ở trung tâm Cairo để chụp ảnh quảng trường Tahrir và quảng trường Talaat Harb từ trên cao. Trên blog cá nhân, cậu khoe những tấm ảnh này và nhắc lại cái lần ở kim tự tháp cổ, bảo rằng chỉ gặp có chút xíu trục trặc khi mới bắt đầu một cuộc leo trèo mà theo cậu là thoải mái và vô tư. “Khi bắt đầu leo, một người bán dạo đứng ngay sau tôi, nhưng tôi không quan tâm tới y,” Ciesielski viết. “Tôi quay đi, y cười lớn, tôi tiếp tục leo. Được một đoạn, có vài người chú ý tới tôi và ngó lên. Chính thế cảnh sát mới thấy tôi. Họ thét lên cái gì đó bằng tiếng Ả-rập, tôi nghĩ vậy, nhưng tôi kệ, tiếp tục leo trong lúc vẫn nghe nhạc.” Ciesielski tuyên bố cậu leo lên kim tự tháp hết có 8 phút và mất 20 phút để leo xuống. Theo Ahram Online, mặc dầu cảnh sát du lịch và những nhân viên khảo cổ đã bắt giữ cậu trai này, nhưng họ thả ra ngay vì cậu nói tại cậu không biết luật và hứa sẽ không tái phạm. Họ cũng đã tịch thu ảnh và video cậu đã quay, nhưng trước đó cậu đã kịp share hết lên Facebook, và giờ trên đó vẫn còn. Do kim tự tháp Cheops là một trong bảy kỳ quan thế giới, việc bảo tồn nó chính là lý do mà người ta cấm leo trèo. Ngoài ra, leo lên đó vô cùng nguy hiểm, đúng như trong video của Ciesielski cũng có nhấn mạnh. Trong quá khứ đã có một số kẻ liều lĩnh bị ngã mà chết. Ciesielski may mắn hơn nhiều, mặc dầu không may bằng các nhiếp ảnh gia người Nga, còn “láo” hơn cậu. Hồi 2013, một nhóm ba người vác máy nửa đêm leo lên đỉnh của cái kim tự tháp mà Ciesielski mới leo. Mặc dù họ tránh được, không đụng phải nhà chức trách, nhưng những bức ảnh của họ làm người người trên thế giới phẫn nội vì sự không tôn trọng luật lệ. Cuối cùng họ phải đứng ra xin lỗi về hành vi này. Và cũng xin nhắc lại cho khỏi quên, rằng nhà văn Mark Twain cũng từng có lần leo lên đỉnh kim tự tháp này hồi 1867, nhưng mà hợp pháp. Ông có tả lại chi tiết cuộc leo mệt nhọc này, trong đó có chi tiết được những người dẫn đường địa phương gần như ủn lên mỗi bậc đá “cao bằng một cái bàn ăn”. * Ý kiến - Thảo luận
13:01
Tuesday,16.2.2016
Đăng bởi:
dilletant
13:01
Tuesday,16.2.2016
Đăng bởi:
dilletant
Xem bài này nhớ đến một điển tích. Khoảng năm 1971 đàn đúm với đội Thể công. Các ông bóng đá này rất lãng mạn (Be Đẻn, TV Khánh...). Họ trầm trồ nói về chuyện "nhìn thấy Paris rồi chết", dường như nói về một điệp viên xô viết bị hiểu nhầm, phải bỏ chạy (?) Khi sang nước Nga mới thấy có 1 bộ phim tên như thế. Nhưng nói về 1 gia đình có con là thiên tài âm nhạc, muốn gửi nó đi Paris, phải chạy chọt chiều chuộng quan trên (Soviet, những năm 1960). Bà mẹ cố giấu con lý lịch GĐ: bà người Do Thái, bố từng đi tù. Rồi trong căn hộ kommunalka xuất hiện một vị mới, sẽ phanh phui các thể loại bí mật... Bản thân tôi sau đó sang Paris, rồi ước mơ To see the World không hiểu sao chấm dứt. Nay thậm chí chấp nhận sống gần những bordel (không chỉ theo nghĩa đen), vì đã được thấy 1 thứ kỳ quan về nhân văn (?) ![]() Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
Xem bài này nhớ đến một điển tích. Khoảng năm 1971 đàn đúm với đội Thể công. Các ông bóng đá này rất lãng mạn (Be Đẻn, TV Khánh...). Họ trầm trồ nói về chuyện "nhìn thấy Paris rồi chết", dường như nói về một điệp viên xô viết bị hiểu nhầm, phải bỏ chạy (?) Khi sang nước Nga mới thấy có 1 bộ phim tên như thế. Nhưng nói về 1 gia đình có con là thiên tài
...xem tiếp