Khác

Những tranh bạc triệu tại Art Basel Miami Beach 04. 12. 10 - 2:06 pm

L.D tổng hợp

Richard Diebenkon – Người đàn ông vẽ, 1956

Tại Art Basel Miami Beach, thứ Ba, 1. 12. 2010 vừa qua, bức Người Đàn Ông Vẽ của Richard Diebenkorn (1956) đã bán được giá khổng lồ là 5 triệu USD (gallery Acquavella).

Gallery này cũng bán một bức của Zeng Fanzhi, rất “ton-sur-ton” với khung cảnh bãi biển nơi Hội chợ Nghệ thuật này diễn ra, đó là bức một người đàn ông mặc bộ suit mận tím đi dạo cùng một con chó đen. Không Đề là tên bức tranh, thuộc series Mặt Nạ nổi tiếng của Zeng, hoàn tất từ năm 1998, mà theo gallery úp mở là đã bán được với giá “vài triệu tì”.

Zeng Fanzhi’ – Không đề, 1998

Ở gallery Gmurzynska, môt bức của Yves Klein nhỏ xíu có tên IKB 93 với màu mực xanh đen “đã thành thương hiệu” của họa sĩ, vẽ từ 1961, cũng bán được đâu đó khoảng 4.5 triệu USD.

IKB 93 của Yves Klein

Một gallery khác của Zurich cũng bán được một bức của  Klein, có tên SE 250 (1959-60), màu tương tự bức IKB, với bọt biển và chất dẻo tổng hợp, giá đâu đó khoảng 900.000USD. Mặc dù chưa đạt được bạc triệu nhưng thôi, chỉ còn tí xíu thế cũng đáng kể rồi.

Nhà buôn tranh người New York đồng thời là chuyên gia nghệ thuật châu Mỹ Latin, Mary-Anne Martin, bán được cho một nhà sưu tập Nam Mỹ một bức “cực kỳ” của Rufino Tamayo có tên Trăng Non, vẽ từ 1951 (chà chà, sao toàn tranh xưa thế này!), có kích thước 70 x 90 cm, với giá khoảng 1.3 triệu USD.

Cũng nằm trong top bạc triệu là nhà Christophe van de Weghe của New York bán một bức của Andy Warhol và Jean-Michel Basquiat cùng vẽ, kích thước 196cm x 302cm có tên Fuck You, Răng Giả (vẽ năm 1985) với giá 1.8 triệu USD.

Fuck You, Dentures

Gallery này còn hy vọng sẽ bán được vài bức nữa, trong đó có một bức trừu tượng của Gerhard Richter với giá 1.85 triệu USD. “Đang tính giá,” nhà buôn tranh cho biết.
 
Helly Nahmad của New York, một trong những thành viên “non” nhất của đế quốc buôn bán nghệ thuật lừng danh Nahmad, cũng mới bán một bức tượng đồng của Joan Miro bronze có tên là Đầu, làm năm 1974, được đâu đó khoảng 1.8 triệu USD

Joan Miro – Đầu, 1974

Mặc dù gallery Marlborough chưa chắc chắc lắm việc có bán được hay không, nhưng đã trưng bày bức tranh đáng sợ của Francis Bacon có tên Người Đàn Ông Trong Bể Tắm, kích cỡ “dữ tợn” 200cm x 148cm, có cả khung kính mạ vàng.Giá hả? Nghe đâu 18 triệu USD.
Hội chợ còn tiếp diễn, sẽ còn nhiều bức tranh bạc triệu được bán ra và mua vào.

*

Bài liên quan:

– Miami Basel – Hội chợ đầu tiên của đời tôi
– Tin-ảnh: Art Basel Miami Beach
– Những tranh bạc triệu tại Art Basel Miami Beach

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả