Chính trị

Thi chọn hai câu Kiều về hy vọng cho “Bà Trùm” thành tổng thống 10. 03. 16 - 12:59 pm

Phạm Tuấn Anh

 

Tác giả vào năm 2000, tại khách sạn Daewoo, nơi ở của Tổng thống Mỹ khi ông đến thăm Việt Nam

Tháng 11 năm 2000, Tổng thống Bill Clinton thăm Việt Nam trước khi hết nhiệm kỳ. Mình lúc đó được Đại sứ quán Hoa Kỳ gọi dịch cho Đại diện Thương mại Charlene Barshefsky.

Sau hai ngày làm việc ở Hà Nội, buổi chiều hôm trước khi đoàn của Tổng thống đi thành phố Hồ Chí Minh, Tổng thống Clinton đã có buổi gặp với nhân viên sứ quán Mỹ ở Hà Nội tại khách sạn Daewoo. Mình lúc đó không phải nhân viên sứ quán nhưng được liệt vào diện người nhà nên được các chị các cô lôi vào tham dự.

Sau khi Tổng thống phát biểu xong, Thượng nghị sỹ Kerry thông báo việc thành lập Quỹ VEF, đệ nhất phu nhân Hillary Clinton rảo bước đi bộ một mình xuống phía phải. Chẳng hiểu lúc đó mình nghĩ gì mà lại chạy về phía bà và gặp bà dọc lối đi. Lúc đó chỉ có bà với mình, mình bắt tay rồi nói xin chúc mừng bà mới trúng cử Thượng nghị sỹ đại diện bang New York. Hôm đó bà Clinton mặc cả bộ mầu vàng và mình có 2-3 phút nói chuyện với bà mà xung quanh không có ai khác. Một lúc sau cô Chấn chạy ra chụp ảnh cho mình với bà – bức ảnh này giờ cả ảnh của mình và phim máy cô Chấn đều đã thất lạc. Tuy thế cuộc gặp này với bà Clinton vẫn đọng lại trong mình như một kỷ niệm về một việc xảy ra như có sắp xếp của số phận báo trước cho mình rằng người phụ nữ này sẽ là người có vai trò quan trọng trong đời mình.

Tổng thống Bill Clinton và đệ nhất phu nhân tại Việt Nam, năm 2000. Ảnh do tác giả cung cấp.

Có vẻ như đã đến lúc mà ý nghĩa của cuộc gặp gỡ với bà Clinton ít nhất đối với mình giờ bắt đầu hiển hiện. Trong số các ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ hiện nay trong cuộc bầu cử muôn phần kỳ lạ đang diễn ra ở Mỹ, mình lựa chọn bà Clinton để ủng hộ với niềm tin rằng Bà Trùm này có thể giúp xoay chuyển cho số mệnh Việt Nam. Quan hệ Việt Nam với Hoa Kỳ sẽ đạt được những tiến bộ vượt bậc và quan trọng nếu bà Clinton đắc cử. Bất kỳ người nào khác lên làm Tổng thống Hoa Kỳ sẽ xóa đi những lợi thế mà giờ quan hệ hai nước đang được hưởng. Mình không hiểu sao tin tưởng rằng bà Clinton sẽ thành Tổng thống vì mình nghĩ đã đến lúc nước Nam chuyển mình dù mình nhận thức được cách nghĩ này kỳ khôi do chẳng có sách giời nào lại quyết định để bà Clinton thành Tổng thống chỉ để chiều Việt Nam.

Tới giờ phút này mình lạc quan về khả năng bà Clinton thắng cử cũng giống mình đã lạc quan trước đại hội Đảng vừa rồi. Nếu mình lại đúng như đã đúng thì từ góc nhìn của mình sẽ có một kết hợp hoàn hảo từ các lựa chọn tưởng như không hoàn hảo. Để giải thích được những điều này chắc phải dùng đến những công cụ tâm linh. Mình nói ra thế là để chia sẻ với bạn bè chỗ đứng minh bạch của mình trước những đổi thay lớn để với những bạn quan tâm chúng ta cùng chiêm nghiệm.

Bà Hillary Clinton bắt tay Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh trong chuyến thăm của bà tới Việt Nam năm 2012 trong cương vị là Ngoại trưởng Mỹ.Ảnh từ trang này

Ngày đón Tổng thống Clinton 15.5 năm trước mình mơ có một ngày nào đó được đi cùng một Tổng thống Hoa Kỳ tới thăm Hà Nội. Mong ước đó biết đâu đấy lại có ngày thành hiện thực. Mong sao mối quan hệ giữa hai nước ngày càng được củng cố và phát triển dựa trên những nền tảng lành mạnh, chân thành, tin cậy để tiến tới xây dựng không chỉ một mối quan hệ đối tác tốt mà còn một tình bạn tốt tôn trọng, tình nghĩa với nhau. Mình sẵn sàng hy sinh kể cả danh tính Việt Nam để có thể thúc đẩy việc này.

Nhân dịp này mình xin mở một cuộc thi vui tìm hiểu Truyện Kiều. Bạn nào quan tâm xin lựa chọn hai câu Kiều mà bạn cho là phù hợp. Giải thưởng là 100 đô la cho (những) ai có đề xuất trùng với đáp án công bố sau. Nếu có nhiều người đề xuất cùng đáp án thì sẽ chia đều giải cho chừng đấy người ạ.

Kính mến các bạn.

Gửi các bạn lời nhắn.

TTBTL

*

Nguồn: Từ FB của tác giả. Tên bài do Soi đặt.

Ý kiến - Thảo luận

8:30 Thursday,10.11.2016 Đăng bởi:  hieniemic
Nhẽ giờ nên tổ chức dự đoán hai câu Kiều ông trùm sẽ đọc khi sang Việt Nam nhỉ.
...xem tiếp
8:30 Thursday,10.11.2016 Đăng bởi:  hieniemic
Nhẽ giờ nên tổ chức dự đoán hai câu Kiều ông trùm sẽ đọc khi sang Việt Nam nhỉ. 
18:17 Wednesday,9.11.2016 Đăng bởi:  Rôn xơn
Trong quan hệ quốc tế chưa có tập quán gửi điện chia buồn những díp thế này he. Lúc đó thì những ý tứ lấy Kiều, có thể phát huy. Để động viên, chẳng hạn, "chữ tài chữ mệnh khéo mà...
...xem tiếp
18:17 Wednesday,9.11.2016 Đăng bởi:  Rôn xơn
Trong quan hệ quốc tế chưa có tập quán gửi điện chia buồn những díp thế này he. Lúc đó thì những ý tứ lấy Kiều, có thể phát huy. Để động viên, chẳng hạn, "chữ tài chữ mệnh khéo mà... 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả