Trường phái

Tranh cổ Ấn Độ: Mẹ nuôi Yashoda của thần Krishna 18. 03. 16 - 6:36 am

Sơ Sơ biên dịch

.

Trong bức tranh này, người mẹ nuôi Yashoda nghiêng người đỡ bé Krishna, tay bé cầm một cái gàu con múc nước hình bán nguyệt. Krishna và Balarama chỉ tay lên mảnh trăng lưỡi liềm treo trên trời. Hai người phụ nữ, một già một trẻ, đứng ngó vẻ lúng túng.

Chi tiết tranh

Krishna là một vị thần cực lộn xộn về nguồn gốc, bạn nào biết về Ấn Độ giáo thì vào góp ý nhé. Thần này vừa là gốc tối cao của tam thần Vishnu, Shiva, Brahma, lại vừa là một trong tám hóa thân của Vishnu.

Ở dạng hóa thân của Vishnu, Krishna được sinh ra trong gia đình em gái của quỷ vương, tức là gọi quỷ vương bằng cậu. Ông cậu này mê tín, nhất mực tin rằng thằng bé cháu này lớn lên sẽ diệt mình. Bố mẹ Krishna phải gửi bé đến nhà Yashoda, và mẹ nuôi Yashoda rất yêu bé, dù bé nghịch vô cùng. Balarama là anh lớn của Krishna, chẳng hiểu sao cũng được bố mẹ Krishna gửi đến theo, và Yashoda cũng nuôi hết, yêu thương hết.

Chi tiết tranh

Bức này có tên: “Bé Krishna chơi với mẹ Yashoda”.

Chất liệu của bức này là màu nước Opaque và vàng dát trên giấy. Kích thước 15.9 x 23.8 cm. Vẽ khoảng 1800 ở vùng Pahari, Ấn Độ.

Sotheby’s đã cho đấu giá bức này vào ngày 16. 3. 2016, trong bộ sưu tập của Dr. Claus Virch. Estimate Giá ước lượng là 1,200 – 1,800 USD, cuối cùng bán được với giá 1,625 USD

 

Ý kiến - Thảo luận

17:11 Friday,9.6.2017 Đăng bởi:  Noname
Thế này nhé. Ông cậu của Krishna nghe tiên tri rằng cháu mình sẽ giết mình nên nổi cơn tanh bành tìm cách hạ sát mấy đứa cháu. 6 đứa cháu trước của ổng đã bị hại còn đứa thứ 7 là Balarama và đứa thứ 8 là Krishna được lén mang đi cho 1 người chăn bò.
...xem tiếp
17:11 Friday,9.6.2017 Đăng bởi:  Noname
Thế này nhé. Ông cậu của Krishna nghe tiên tri rằng cháu mình sẽ giết mình nên nổi cơn tanh bành tìm cách hạ sát mấy đứa cháu. 6 đứa cháu trước của ổng đã bị hại còn đứa thứ 7 là Balarama và đứa thứ 8 là Krishna được lén mang đi cho 1 người chăn bò. 
17:25 Friday,18.3.2016 Đăng bởi:  Nguyễn Đức Hòa, họa sĩ
Rất hay. Tôi rất quan tâm đến Tiểu họa Ấn Độ và các sự tích trích từ Thần thoại cũng như 2 trường ca Mahabharata và Ramayana. Cứ làm đều đều chủ đề này nhé, tôi sẽ xem đều. Cái nào hay tôi sẽ xin phép chia sẻ. Cảm ơn.
...xem tiếp
17:25 Friday,18.3.2016 Đăng bởi:  Nguyễn Đức Hòa, họa sĩ
Rất hay. Tôi rất quan tâm đến Tiểu họa Ấn Độ và các sự tích trích từ Thần thoại cũng như 2 trường ca Mahabharata và Ramayana. Cứ làm đều đều chủ đề này nhé, tôi sẽ xem đều. Cái nào hay tôi sẽ xin phép chia sẻ. Cảm ơn. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả