Tin tức

Tin-ảnh: Bảo tàng ở nước người ta… 22. 03. 16 - 7:58 am

Phạm Phong tổng hợp và dịch

 

BORDEAUX – Một bức ảnh chụp hôm 14. 3. 2016 ở Bordeaux, miền Nam nước Pháp, cho thấy quang cảnh của bảo tàng Văn minh Rượu (Cite des civilisations du vin). Tòa nhà rộng 14,000 m2 này, do hai kiến trúc sư Nicolas Desmazieres và Anouk Legendre thiết kế, dự định sẽ khai trương vào tháng Sáu năm 2016. Ảnh: Nicolas Tucat/AFP

 

AUBUSSON – Cũng một bức ảnh chụp ngày 14. 3. 2016, nhưng ở Aubusson, miền Trung nước Pháp, lại cho thấy tòa nhà mới của bảo tàng về thảm (International City of Tapestry) tại đây. Bảo tàng này cũng sẽ khai trương chính thức vào tháng Sáu 2016. Ảnh: Pascal Lachenaud/ AFP

 

Địa điểm mở bảo tàng về thảm này là trên nền cũ của Trường Nghệ thuật Ứng dụng Quốc gia. Công trình do văn phòng kiến trúc Terreneuve thiết kế, có diện tích xây dựng là 4000 m² trên mặt nền 1000m². Công trình mang một tham vọng là trở thành một trong những biểu tượng chính của vùng Aubusson. Hình từ trang này

 

ABU DHABI – Một người đàn ông Emirate dự một buổi hòa nhạc do nhạc trưởng gốc Đức Christoph Eschenbach chỉ huy. Dàn nhạc chơi những giai điệu của vùng Vịnh, lẫn với những bản giao hưởng phương Tây, trong một buổi trình diễn do bảo tàng Louvre Abu Dhabi đề xướng, vào ngày 18. 3. 2016, tại Abu Dhabi, thủ đô của Emirate. Buổi trình diễn này là sự kiện đầu tiên trong chương trình văn hóa Emirate-Pháp, mở màn cho lễ khai trương dời đi dời lại của Louvre Abu Dhabi (nay đã chốt là vào cuối năm 2016). Ảnh: Karim Sahib/AFP

 

Mười nhạc công Emirate mặc trang phục truyền thống, chơi các nhạc cụ phương Đông, trong đó có đàn Oud, biểu diễn cùng 120 nhạc công từ dàn nhạc giao hưởng trẻ Gustav Mahler, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Christoph Eschenbach danh tiếng. Trong ảnh, nhà soạn nhạc người Emirate Faisal Al Saari trình diễn tác phẩm của ông, được sáng tác đặc biệt cho dịp này, có tên “Zayed’s Dream” (Giấc mơ của Zayed). Ảnh: Mona Al Marzooqi/The National

 

Bộ trường Bộ Khảo cổ Ai Cập, ông Mamduh Damati, trong cuộc họp báo ở Cairo hôm 17. 3. 2016 vừa qua, đã công bố kết quả scans bằng radar ngôi mộ của pharaoh Tutankhamun cho thấy “90 phần trăm” là có hai cái phòng ẩn, dường như là nơi chôn cất Nữ hoàng Nefertiti, một người đẹp huyền thoại và là một trong những bà vợ của cha Tutankhamun, tức pharaoh Akhenaten. Tuy nhiên cho đến giờ vẫn chưa tìm ra xác ướp của Nefertiti. Giấu gì mà kỹ quá. Ảnh: Momamed El-Shaned /AFP.

 

Tutankhamun, hay vua Tut, lên ngôi lúc 9 tuổi, trị vì được 10 năm thì qua đời vào thế kỷ 14 trước Công nguyên. Nhà khảo cổ học người Anh Nicholas Reeves năm ngoái đã khẳng định có một ngôi mộ khác nằm phía sau mộ vua Tut. Dựa trên kết quả scan bằng laser năm ngoái, người ta cho rằng có những lối đi và cửa vào đã bị niêm kín. Năm nay scan bằng radar thì khẳng định thêm có hai căn phòng kín, và nhiều phần là mộ của người đẹp Nerfertiti. Trong ảnh là ngôi mộ 3000 năm bằng vàng của vua Tutankhamun trong khoang chôn cất ông tại Thung lũng các vị vua, ở Luxor, Ai Cập. Ảnh chụp hôm 28. 11. 2015 của Mohamed Abd El Ghany/Reuters

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả