Bàn luận

Thực sự là buồn cho cuộc tranh luận này 25. 06. 13 - 10:20 pm

Nghiêm Toàn

Sau khi đưa bài Nhà tích bụi và tốn điện của Võ Trọng Nghĩa lên, trên Soi xuất hiện nhiều bài phân tích và các cmt đồng tình lẫn phản đối, thôi cứ tạm gọi lại là hai phe đi. Mặc dù Soi đã đề nghị các bạn cứ bình tĩnh tranh luận, nhưng phe bảo vệ công trình này quá dữ đi, dùng những lời lẽ ngày càng nặng đá. Lúc đầu Soi còn biên tập, sau thấy cũng không nên che giấu một thực trạng của lực lượn, và thế là  Soi đã đưa nguyên văn các cmt của các bạn thuộc phe “bảo vệ anh Nghĩa” lên,  dù cmt của các bạn ấy, do bận chửi rủa người khác, nên đã không làm rõ được điều gì hay, điều gì tốt của công trình này (để đối trọng với những bài chê). Thật là đáng tiếc.

Trước tình trạng “giận mất khôn” của các bạn đọc trên, bạn Nghiêm Toàn đã có một cmt và nhân thể góp ý cho Soi. Soi xin được đưa lên thành bài. Cảm ơn Nghiêm Toàn.

 

Võ Trọng Nghĩa là một kiến trúc sư có tài, không cần phải minh chứng bởi các giải thưởng quốc tế. Dấu ấn tạo bởi các công trình anh thực hiện và sự quan tâm giới nghề nghiệp – sự quan tâm của dư luận trong đó có Soi – cũng minh chứng cho anh là một hiện tượng, nhất là trong trình độ chung và bộ mặt nghèo nàn của nền kiến trúc Việt Nam hiện nay.
 
Tuy vậy, cái thái độ mà các bạn kiến trúc sư trong vai trò phản biện các ý kiến khác nhau về công trình của Nghĩa thực hiện, chí ít là trên Soi, thì lại mang một hình ảnh với hiệu ứng ngược lại. Sự tự tôn nghề nghiệp nói chung, nhất là những ngành mà sản phẩm mang đậm sự sáng tạo cá nhân như kiến trúc là hết sức cần thiết. Nhưng sự hung dữ, hằn học, định kiến đến mức như các bạn thì cá nhân tôi, là một kiến trúc sư, thực sự cảm thấy hổ thẹn.
 
Các bạn là những người xã hội trao vào tay sứ mệnh tiêu nhiều tiền của nhất của cái đất nước nghèo khó này để mà lo cho chỗ ăn, chỗ ở, nơi làm việc cho mọi người. Việc mà các bạn cư xử lại là bỏ ngoài tai mọi ý kiến, với cái thái độ mà không thể dùng một từ khác ngoài từ “đáng khinh”. Tại sao không thể bình tĩnh mà phân tích cho mọi người cái hay, cái đúng nếu như nó thật sự hay, các bạn là những chuyên gia mà? hay thực ra chỉ là “Bụi đời chợ kiến trúc”?
 
Cuộc sống là một dòng chảy với sự tiến hóa theo cách riêng của nó, bạn là ai và bạn sẽ là gì nếu tự coi mình tách ra khỏi dòng chảy đó – kể cả khi bạn thực sự đứng cao hơn mọi người (mà cái này thì nghi ngờ lắm).

Hết sức thông cảm với Soi, phần nào đó, bản thân mình đồng tình với Soi về việc đưa những cmt ấy lên, phần khác thì lại không muốn vậy, nửa vì hổ thẹn, nửa quan trọng hơn là rác rưởi trong cuộc sống này cũng nhiều lắm rồi, thực không có nhu cầu tiếp nhận thêm…
 
Thực sự là buồn.

*

 

Bài liên quan:

– Nhà tích bụi và tốn điện của Võ Trọng Nghĩa
– Tranh luận về kiến trúc: khác cứ khác, nhưng đừng bịt mồm nhau
– Có nhiều thứ rất nên học hỏi từ công trình của Võ Trọng Nghĩa
– Nhân ngôi nhà của Võ Trọng Nghĩa thiết kế – xin bàn một chút về thông gió và chiếu sáng trong kiến trúc
– Góp thêm vài nhận xét về căn nhà do anh Nghĩa thiết kế (cập nhật 2)
– Thực sự là buồn cho cuộc tranh luận này 
– Lạm bàn về thể loại nhà “lạ” 
– Tầng trệt và tầng 1 nhà Bình Thạnh của anh Nghĩa: Khỏe chân thì ngon miệng
– Tầng 2 và 3 nhà anh Nghĩa: rối tinh giao thông và mất vệ sinh

– Tầng 4 và 5 nhà anh Nghĩa: lúng túng khi cần cấp cứu  
– “Vì sao không phỏng vấn chủ nhà? Tôi nghĩ là thừa”

Ý kiến - Thảo luận

1:09 Tuesday,1.10.2013 Đăng bởi:  NHN
Các công trình của a Nghĩa có những mặt tích cực và những mặt còn hạn chế... Vấn đề này tồn tại không phải chỉ ở riêng công trình này mà công trình nào cũng vậy thôi...Nhưng tác giả thì thường chỉ nhìn thấy mặt tốt mà ít khi nhận ra được nhược điểm của
...xem tiếp
1:09 Tuesday,1.10.2013 Đăng bởi:  NHN
Các công trình của a Nghĩa có những mặt tích cực và những mặt còn hạn chế... Vấn đề này tồn tại không phải chỉ ở riêng công trình này mà công trình nào cũng vậy thôi...Nhưng tác giả thì thường chỉ nhìn thấy mặt tốt mà ít khi nhận ra được nhược điểm của mình..
Em nghĩ diễn đàn này mở lên mục đích là chỉ ra những điểm còn hạn chế mà chính người thiết kế chưa nhìn ra.., mọi người cùng nhau đưa ý kiến để có được các sản phẩm tốt đẹp hơn chứ không phải để công kích nhau.
Đã là nghệ thuật thì bao giờ cũng có nhiều quan điểm trái chiều nhau...Nên bình tĩnh lắng nghe và tiếp thu ý kiến...
Hy vọng đây là một diễn đàn bổ ích cho những người làm nghệ thuật.. 
10:18 Wednesday,26.6.2013 Đăng bởi:  dê làm khổ bò
Biết rồi, khổ lắm... NHƯNG xin các bạn cứ NÓI MÃi. Để con cháu mình sẽ thôi oánh nhau, tranh nhau trèo cái thang lên trực thăng, cuối cùng trực thăng (vận hội) bay đi, để lại một lũ lành thành què.
Xưa có lần đi nộp dự án, thấy quang cảnh như chen mua lá bãnh chưng thời xưa. "Thằng" T&a
...xem tiếp
10:18 Wednesday,26.6.2013 Đăng bởi:  dê làm khổ bò
Biết rồi, khổ lắm... NHƯNG xin các bạn cứ NÓI MÃi. Để con cháu mình sẽ thôi oánh nhau, tranh nhau trèo cái thang lên trực thăng, cuối cùng trực thăng (vận hội) bay đi, để lại một lũ lành thành què.
Xưa có lần đi nộp dự án, thấy quang cảnh như chen mua lá bãnh chưng thời xưa. "Thằng" Tây đi cùng bảo: (Đại Kồ) chúng mày chưa có miếng gì đã đánh nhau vỡ đầu". Về nhà thấy mụ phó Đoan chù Cty hằm hè như muốn ăn thịt bọn tớ: Có mỗi việc chen mà cũng đ... xong!
"Thực sự là buồn", nhưng lại Vui, vì thấy còn có người buồn, như mình. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả