Gẫm & Bình

Tổng thống Obama và nghệ thuật đương đại trong Nhà Trắng 17. 04. 16 - 8:30 pm

Khúc Minh tổng hợp và dịch

Tổng thống Obama bên cạnh một tác phẩm nghệ thuật hiện đại tại Nhà Trắng.

Như chúng ta đã biết, các tác phẩm thuộc trường phái trừu tượng đã có những bước trở lại ngoạn mục trên thị trường trong những năm gần đây, nhưng có bao nhiêu người biết rằng vợ chồng Tổng thống Barack và phu nhân Michelle Obama cũng có niềm đam mê phong cách thể hiện này?

Không giống như các vị tổng thống trước đây, tổng thống Barack Obama dường như thấy quá mệt mỏi khi phải nhìn vào những bức tranh phong cảnh và chân dung nhàm chán đến ngột ngạt đã có trong không gian Nhà Trắng, và đó cũng chính là lý do tại sao ông đã quyết tâm mang đến những điều thú vị, mới mẻ cho nơi này.

Kể từ khi tới Nhà Trắng, Tổng thống Obama đã dần “Trừu Tượng” hóa nơi đây. Và mặc cho tất cả những truyền thống trước đó tác động tới việc chọn lựa tác phẩm nghệ thuật để trưng bày trong không gian của chính phủ Hoa Kỳ, chúng ta vẫn phải thừa nhận rằng nghệ thuật hiện đại hay chủ nghĩa biểu hiện trừu tượng là điều tuyệt vời nhất của nền nghệ thuật Hoa Kỳ. Ngay cả CIA cũng phải chấp nhận sự chọn lựa này của Tổng thống Obama.

Tác phẩm của Alma Thomas, Robert Rauschenberg trong phòng ăn tại Nhà Trắng. Ảnh qua freep

Tái tạo những bức tường của Nhà Trắng

Ngay cả trước khi đem cả gia đình chuyển đến Washington, Tổng thống Obama đã có thời gian dài quan tâm và tập trung vào các tác phẩm nghệ thuật đương đại. Một trong những buổi hẹn hò đầu tiên của hai người (Obama và Michelle) chính là tại Viện Nghệ thuật Chicago; thật lãng mạn?

Tuy nhiên, câu chuyện tình yêu của cặp vợ chồng nhà Obama không phải là vấn đề chúng ta cần tập trung tìm hiểu mà là bộ sưu tập nghệ thuật của họ. Trước khi gia đình Obama chuyển đến Nhà Trắng, bộ sưu tập nghệ thuật tại đây là các bức tranh với phong cách truyền thống của Hoa Kỳ. Khi tới đây, vợ chồng Tổng thống đã quyết định phải thu hẹp khoảng cách giữa truyền thống và hiện đại, giới thiệu được những tác phẩm hiện đại của Hoa Kỳ, nhưng vẫn giữ được đầy đủ ý nghĩa và hình thức nghiêm trang cần thiết của Nhà Trắng. Qua nhiều năm, gia đình Tổng thống Obama đã thành công trong việc đề nghị bảo tàng Washington cùng các phòng tranh khác trưng bầy các tác phẩm nghệ thuật hiện đại tại Nhà Trắng, bao gồm những tác phẩm của Robert Rauschenberg, Mark Rothko, Jasper Jones cùng rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác.

Đây có phải là một lựa chọn tốt khi đặt trong Nhà Trắng một tác phẩm của Edward Ruscha về sự lưỡng lự? Tác phẩm “Tôi nghĩ tôi sẽ …” Ảnh từ trang latimesblogs.latimes

Một bộ sưu tập tập trung đặc biệt tới nghệ thuật của người Mỹ gốc Phi

Nói đến việc lựa chọn các tác phẩm nghệ thuật mà gia đình Obama muốn trưng bày tại Nhà Trắng là nói đến sự đa dạng các tác phẩm, giới thiệu được các nghệ sĩ từ những nền văn hóa khác nhau. Hướng người xem tới sự đa dạng văn hóa của nền nghệ thuật cũng như lịch sử phát triển của Hoa Kỳ, bộ sưu tập của Nhà Trắng thời Obama được mở rộng với các tác phẩm của những nghệ sĩ châu Á, Tây Ban Nha, những nữ họa sĩ nổi tiếng, cũng như những họa sĩ Mỹ gốc Phi, như Alma Thomas và Glenn Ligon (là người đã đích thân ca ngợi quyết định của Tổng thống Obama trong việc sử dụng nghệ thuật như một cách để mở ra cánh cửa mới cho cuộc đối thoại giữa các chủng tộc khác nhau trên thế giới.)

Glenn Ligon, một trong những nghệ sĩ đương đại được ưa thích của Tổng thống Obama. Ảnh qua art21

Tạm biệt Dwight D. Eisenhower

Mặc dù trách nhiệm lựa chọn các tác phẩm được trưng bày tại không gian công cộng và nội bộ của Nhà Trắng đã có phòng phụ trách nghệ thuật đảm nhiệm, nhưng Tổng thống Obama và gia đình luôn là người đưa ra những lựa chọn cuối cùng. Việc thay đổi không gian nghệ thuật trong Nhà Trắng thực sự khó, ví dụ lựa chọn tác phẩm nào thay thế cho bức tranh cao bồi khủng khiếp mà cựu Tổng thống George W. Bush đã chọn treo trong phòng Bầu Dục trước đây?.

May mắn thay, gu nghệ thuật của George W. Bush đã rời khỏi tòa nhà cùng với những người ủng hộ đường lối chính trị của ông. Một trong những điều đầu tiên Tổng thống Obama làm khi trở thành Tổng thống là thay thế các bức chân dung của Dwight D. Eisenhower, một trong những tác phẩm yêu thích của Bush, bằng bức chân dung của Tổng thống Harry S. Truman.

Việc cải tạo của Nhà Trắng vẫn tiếp tục diễn ra, và chúng ta có thể thấy trong những năm tới những gì vị tổng thống kế tiếp sẽ mang đến cho nơi này. Đó là một điều chắc chắn, tuy nhiên nếu Donald Trump trở thành vị tổng thống tiếp theo, tất cả những nỗ lực đa dạng hóa văn hóa mà vợ chồng Tổng thống Obama đã tìm kiếm và đem tới cho bộ sưu tập nghệ thuật tại Nhà Trắng chắc chắn sẽ tan thành mây khói.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả