Điện ảnh

Lõa thể vẫn tránh được quân Taliban – “Sói và Cừu” tại Cannes 07. 05. 16 - 8:08 am

Tịnh Lưu dịch

Làm phim với một ê kíp chủ yếu là nữ tại Afghanistan chẳng bao giờ dễ dàng cả. Đặc biệt khi câu chuyện liên quan đến một cô không mặc quần áo đi đi lại lại trên màn ảnh. Đoàn phim quyết định chuyển đến đất nước Tajikistan – hàng xóm giáp cạnh Afghanistan – để quay (cho an toàn hơn?). Nhưng việc dựng nên cả một ngôi làng Afghanistan tại Tajikistan vẫn có rủi ro của nó – 38 diễn viên phải đi ngang qua địa phận Taliban đang nắm giữ để đến phim trường.

Đó chính là hoàn cảnh ê kíp gặp phải khi thực hiện Wolf and sheep (Sói và cừu), bộ phim đầu tay của đạo diễn gốc Kabul, cô Shahrbanoo Sadat, và đây là lần đầu tiên bộ phim (dài) của một nữ đạo diễn người Afghanistan được tuyển chọn tại Liên hoan phim Cannes.

.

Do Đan Mạch chi tiền sản xuất, Wolf and Sheep sẽ chiếu tại Tuần lễ Đạo diễn (Quinzaine des Réalisateurs) của Cannes. Bộ phim pha giữa hiện thực với cổ tích về mấy đứa trẻ chăn cừu, dựa trên một câu chuyện cổ tích phổ biến ở địa phương, có liên quan đến cuộc sống tại cộng đồng nông thôn nơi đạo diễn lớn lên.

Câu chuyện đó kể về nàng tiên xanh lõa thể, một tiên nữ cải trang thành con sói đỏ (hay sói Kashmir) nhằm bắt sự độc ác của thế giới và đem cái ác đi thật xa đến vùng đồi núi. Phim mà phỏng theo cốt truyện này đồng nghĩa với việc nó sẽ chẳng bao giờ được chiếu tại đất nước Afghanistan của Sadat, dù rằng nữ đạo diễn 26 tuổi luôn chú tâm giới thiệu nền văn hóa quê hương ra nước ngoài. Bộ phim ngắn đầu tay của cô, Vice Versa One, đã từng công chiếu tại Cannes vào năm 2011.

Đạo diễn Shahrbanoo Sadat

Hiện đang điều hành hãng Wolf Picture do cô lập ra tại Kabul, Sadat phôi thai phim Wolf and Sheep cùng Cannes Cinéfondation Residency. Cô từng được chọn vào danh sách Cannes Cinéfondation hồi năm 2010, lúc mới 20 tuổi. Wolf and Sheep nhận đầu tư từ Adomeit Film của nhà sản xuất người Đan Mạch Katja Adomeit. Phim kể về một nhóm trẻ em 11 tuổi chia thành 2 phe nam nữ sống tại vùng nông thôn Afghanistan, chúng tìm hiểu thế giới qua việc tự sáng tác nên nhiều câu chuyện, một số chuyện đã trở thành tôn giáo, đức tin.

.

Trong khi các cậu trai đánh nhau với sói, các bé gái hút thuốc và chơi trò đám cưới. Chuyện phim tiến triển khi mẹ của cậu bé Oodrat tái hôn với một người đàn ông lớn tuổi. Mẹ có người mới, Oodrat lủi thủi một mình cho đến khi cậu gặp bé gái “ngoại đạo” Sediqa – người mà nhóm các cô bé cậu bé 11 tuổi của Oodrat quyết tin là kẻ bị nguyền rủa.

.

*

Tuần lễ Đạo diễn do nhà chỉ đạo nghệ thuật Edouard Waintrop phụ trách, tổ chức song song với các sự kiện chính của LHP Cannes. Mục tiêu của nó là “giới thiệu những tài năng mới, khiến khán giả bất ngờ với phong cách mới lạ của những tài năng cũ, đem đến niềm vui đa dạng, hay ngắn gọn là để giới thiệu những gì thú vị nhất trong thế giới điện ảnh cũng như những điểm nổi bật của trào lưu mới”, Waintrop nói.

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nghèo cũng phải cho Tèo đi học

Hieniemic - Tranh từ báo NLĐ

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả