Khác

Gửi các nghệ sĩ: Chúng ta có thêm nửa tháng để nộp hồ sơ 16. 05. 16 - 9:02 am

BTC

 

Một số ấn phẩm đã có của Global Eye. Ảnh từ tài liệu của BTC

Gửi các bạn nghệ sĩ,

Thời hạn để nộp hồ sơ làm sách đúng ra đã kết thúc (15. 5. 2016), nhưng theo đề nghị của một số nghệ sĩ, và bản thân ban tổ chức cũng thấy còn một số gương mặt đáng giá của nghệ thuật Việt Nam vẫn chưa xuất hiện, nên chúng tôi quyết định gia hạn thêm thời gian nộp hồ sơ tới hết ngày 31. 5. 2016.

Xin lưu ý là các nghệ sĩ đừng quá câu nệ việc gửi hồ sơ tiếng Việt/tiếng Anh. Có tiếng Anh thì sẽ rất tốt cho ban tổng hợp, nhưng nếu không có tiếng Anh, xin cứ gửi bẳng tiếng Việt, nếu nhận thấy tác phẩm tốt, người điều phối của chương trình sẽ liên hệ với nghệ sĩ và chủ động dịch phần tiếng Anh còn thiếu.

Về ảnh cũng vậy, có ảnh đẹp, đủ chất lượng là tuyệt nhất, nhưng trường hợp ảnh chụp chưa thật đủ chất lượng, nếu nhận thấy tác phẩm tốt, chúng tôi sẽ cử người đến chụp, hầu có hình ảnh tốt để in sách.

Đây là một quyển sách được làm ra chỉ với một mục đích: giới thiệu cho người yêu nghệ thuật trên thế giới và những người quan tâm đến thị trường tranh châu Á biết đến những nghệ sĩ tài năng của Việt Nam.

Nếu lần đầu xuất bản được tốt đẹp, chúng tôi hy vọng sẽ được tái bản và cập nhật sau mỗi vài năm.

Một lần nữa, xin các bạn nghệ sĩ còn ngại ngần hãy đọc bài này và mạnh dạn gửi hồ sơ. Sách Vietnam Eye sẽ hân hạnh được giới thiệu bạn ra thế giới.

Trân trọng,

Ý kiến - Thảo luận

14:24 Monday,16.5.2016 Đăng bởi:  ôi là tai
Các bạn đương đại thường nhạy bén nắm bắt cơ hội lắm. Nhưng cũng rất nhiều là sờ soạng rặn ra hoặc nghệ nhân đội lốt do mấy cô cậu art dealer thổi lên. Viên ngọc cần đào bới nằm trong sáng tác mới nhất của những cái tên tưởng đã cũ, những gì dí dỏm pha thành thực, những gì trịnh trọng đến mức phù phiếm. Và không thể thiếu sự đau đớn vặn mình h
...xem tiếp
14:24 Monday,16.5.2016 Đăng bởi:  ôi là tai
Các bạn đương đại thường nhạy bén nắm bắt cơ hội lắm. Nhưng cũng rất nhiều là sờ soạng rặn ra hoặc nghệ nhân đội lốt do mấy cô cậu art dealer thổi lên. Viên ngọc cần đào bới nằm trong sáng tác mới nhất của những cái tên tưởng đã cũ, những gì dí dỏm pha thành thực, những gì trịnh trọng đến mức phù phiếm. Và không thể thiếu sự đau đớn vặn mình hậu Hiện đại đượm hơi thở thời cuộc với cái nhìn dự báo cho thân phận ngày mai...
Hãy thử đọc lại những câu thơ viết lên cánh hoa trong installation Trần trọng Vũ đang bầy. Quyền lực của quá khứ vẫn còn quá mạnh. Nghiễm nhiên nó vẫn chi phối các tác giả đương đại. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tức quá, người ta cứ nghĩ là SOI giỏi

Bạn Thành và Soi (tranh luận với nhau :-)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả