Khác

Cuộc đấu giá nghệ thuật đầu tiên ở Việt Nam: chuyên nghiệp vì không có từ thiện 29. 05. 16 - 11:16 am

Tin và ảnh: Phạm Huy Thông, Hoàng Minh

Từ lâu rồi, các chương trình đấu giá tác phẩm nghệ thuật vẫn diễn ra ở ta, nhưng vì đeo thêm mục đích từ thiện nên giá của tác phẩm có thể không phản ánh đúng nhu cầu thưởng thức. Giá của tác phẩm lúc ấy hoặc mang thêm tính từ thiện, hoặc để đánh bóng tên tuổi của người mua.

Cuộc đấu giá hôm nay là lần đầu tiên  giá tác phẩm thoát được khỏi cái gông “từ thiện”. Phiên đấu giá đã kết thúc bất ngờ với mức giá hoành tráng 6.050.000.000 đồng (hơn sáu tỷ đồng) cho cặp chóe thờ do nghệ nhân Bát Tràng tạo ra.

Ba tác phẩm tranh vẽ của các hoạ sĩ Hoàng Phượng Vỹ, Quách Đông Phương, Đào Hải Phong đều bán được với giá lần lượt là 65 triệu đồng, 95 triệu đồng và 150 triệu đồng. Ba bức tranh này đều bán được cao hơn giá dự kiến nhưng đều không bằng một mẩu của cặp choé.

Tuy nhiên, nếu xét câu vạn sự khởi đầu nan thì đây là một tối cực kỳ thành công của nghệ sĩ, nghệ nhân và nhà đấu giá Lạc Việt. Xin chúc mừng!

Sau đây là một số hình ảnh về phiên đấu giá:

Toàn cảnh phòng đấu giá tại khách sạn Sheraton

 

Có tí văn nghệ chiêu đãi quan khách. Nghe nói trước đó có tiệc buffet và các quan chức phát biểu rất trịnh trọng.

 

Thay vì mặc trang phục công sở như thông lệ, chuyên viên đấu giá hôm nay mặc áo dài.

 

Hoạ sĩ Hoàng Phượng Vỹ (áo trắng) và họa sĩ Hồng Việt Dũng

 

Hoạ sĩ Hoàng Phượng Vỹ đứng góc phòng khi tranh của anh được đấu giá. Là tác giả của tác phẩm mở màn cho buổi đấu nên chắc hoạ sĩ không khỏi hồi hộp

 

Người mua chụp ảnh với tác phẩm và hoạ sĩ Hoàng Phượng Vỹ. Tác phẩm “Hạnh phúc”. Giá khởi điểm: 50 triệu VND. Giá bán được là 65 triệu đồng. Người mua từ Trung Quốc.

 

Tác phẩm của hoạ sĩ Quách Đông Phương trong buổi đấu giá. Tác phẩm “Tiên nữ vùng cao”. Giá khởi điểm: 50 triệu VND. Giá bán được: 95 triệu VND. Người mua: Nguyễn Huy Lý

 

Tác phẩm của hoạ sĩ Đào Hải Phong trong buổi đấu giá. Tác phẩm “Trên dòng sông đỏ”, giá khởi điểm 120 triệu VND. Giá bán được: 150 triệu đồng. Người mua: Đỗ Anh Duy

 

Cô Lý Bích Ngọc giới thiệu chiếc tủ thờ trong bộ sưu tập của hoạ sĩ Lê Thiết Cương. Giá khởi điểm: 60 triệu VND. Giá bán được 143 triệu VND. Người mua đến từ Trung Quốc.

 

Cô Lý Bích Ngọc của 333 Gallery đứng cạnh một trong hai chiếc choé thờ khổng lồ của nghệ nhân Bát Tràng

 

Nghệ nhân Bát Tràng có tí thị phạm nặn bình lọ cho quan khách xem.

 

Một người mua Trung Quốc rất tích cực tham dự

 

Một trong hai người mua Việt Nam đấu giá giành giật cặp chóe thờ đến tận cùng.

 

Vị khách Việt Nam tham gia màn song đấu giành giật cặp choé thờ, chỉ dừng lại khi mức giá lên đến 6 tỷ đồng. Khi xác định bỏ cuộc, anh tiến sang bàn bên bắt tay “đối thủ”. Một cử chỉ rất đẹp mắt.

 

Cặp chóe thờ có mức giá khởi điểm 900 triệu đã bán được với mức giá 6 tỷ 50 triệu đồng. Người mua: Vũ Mạnh Hùng (Tân Hoàng Minh) qua 29 lượt đấu.

 

Ý kiến - Thảo luận

23:02 Friday,10.6.2016 Đăng bởi:  Dove
Trời ơi cái chóe trông tệ quá. Các cụ nhà mình rất chú trọng tỉ lệ kích thước, nhỏ nó đẹp chứ to cồ cộ thế kia thì vứt đi rồi.
...xem tiếp
23:02 Friday,10.6.2016 Đăng bởi:  Dove
Trời ơi cái chóe trông tệ quá. Các cụ nhà mình rất chú trọng tỉ lệ kích thước, nhỏ nó đẹp chứ to cồ cộ thế kia thì vứt đi rồi. 
16:24 Friday,10.6.2016 Đăng bởi:  Candid

Mua cái gì 6 tỉ nghệ thuật thì bỏ ra 500 triệu để thuê tư vấn về giá trị nghệ thuật rồi hẵng mua có hơn không nhỉ.


...xem tiếp
16:24 Friday,10.6.2016 Đăng bởi:  Candid

Mua cái gì 6 tỉ nghệ thuật thì bỏ ra 500 triệu để thuê tư vấn về giá trị nghệ thuật rồi hẵng mua có hơn không nhỉ.

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Marina Abramovic - Tuyên ngôn đời nghệ sĩ

Marina Abramovic – Khôi Nguyên dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả