Tin tức

Tượng selfie gây tranh cãi 04. 06. 16 - 10:36 am

Phạm Phong lược dịch từ Hyperallergic

Có lẽ đây là lần đầu tiên, một bức tượng đặt nơi công cộng không phải dành cho danh nhân, cho tưởng niệm, mà cho hành vi selfie.

Trấn phố ngoại ô Sugar Land của Houston mới đây đã lắp đặt một bức tượng đồng, tả hai cô gái toét miệng cười tươi. Một trong hai cô giơ chiếc smartphone lên chụp một tấm hình kiểu selfie.

.

 Đây là một trong 10 tác phẩm công cộng do nghệ sĩ tặng không, với mục đích “cung cấp và hỗ trợ những hoạt động và tiện ích giúp nâng cao tính lịch sử, giáo dục, văn hóa, và nghệ thuật của Sugar Land.”

Hai “cô tượng” đây đứng ngay trên quảng trường chính, cách tòa thị chính có một quăng dao. Nói cách khác, tòa nhà công quyền này được dùng làm phông nền cho tượng.

Một người dân chụp selfie với bức tượng

Như thông cáo báo chí của thành phố có nói, bức tượng này nhằm “chỉ ra những hành động phổ biến ở quảng trường” – tức cho người ta biết thiên hạ khi ra ngoài chơi thì thường hay làm gì. Cạnh đó, trước khu hành chính thị cũng có một bức tượng đồng, tả một người chơi guitar ngồi trên mép đài phun nước.

Dĩ nhiên, dân tình ngay lập tức đã đến chụp selfie bên tượng selfie. Có người lại còn chui vào vòng tay của hai cô, trông như cùng một hội bạn.

.

Tuy nhiên, một số người nghiêm túc lại chỉ trích việc dùng tiền thuế để làm ra một tác phẩm công cộng (mà theo họ) là vô nghĩa. Thành phố Sugar Land đã hồi đáp những băn khoăn này trên Twitter, nhấn mạnh rằng hai bức tượng kia là được một người trong vùng tên là Sandy Levin đem tặng, và hai hội đồng dân sự cũng như hội đồng thành phố chấp thuận. Bức tượng gốc là của ai nữa thì không rõ, chỉ có thể chắc chắn rằng nó được làm ra cũng phải cả chục năm rồi.

.

“Mọi người dường như quá tập trung vào vụ tượng hai cô selfie, nhưng đó chỉ là một cái trong một gói lớn gồm các tượng được hiến tặng. Vì thế tôi cho rằng nhìn nhận bức tượng này trong cái bối cảnh chung của cả cuộc hiến tặng thì sẽ dễ chịu hơn,” người phụ trách về văn hóa nghệ thuật của Sugar Land là Lindsay Davis phát biểu.

Với biểu hiện bình chân như vại của chính quyền thành phố trước những lời chỉ trích, bức tượng selfie sẽ ở lại trên quảng trường lớn, sát cánh cùng một bức tượng kỵ sĩ dành tặng cho “Father of Texas”, Stephen F. Austin.

Tượng kỹ sĩ cạnh đó

Ý kiến - Thảo luận

23:20 Sunday,5.6.2016 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Tớ thấy cái ảnh kỵ sĩ cưỡi ngựa mà cho thêm một em di động vào tay trái thì trông cũng giống cả người lẫn ngựa đang selfie lắm.
Hai cô gái selfie kia không biết dùng điện thoại gì, nhưng chắc chắn là hai cô nói không với sản phẩm của Apple
Và từ "quăng dao" trong bài viết này là theo cách hiểu của người Kinh thôi nhỉ. Tức là cầm dao mà quăng thì trúng cái cửa tòa
...xem tiếp
23:20 Sunday,5.6.2016 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Tớ thấy cái ảnh kỵ sĩ cưỡi ngựa mà cho thêm một em di động vào tay trái thì trông cũng giống cả người lẫn ngựa đang selfie lắm.
Hai cô gái selfie kia không biết dùng điện thoại gì, nhưng chắc chắn là hai cô nói không với sản phẩm của Apple
Và từ "quăng dao" trong bài viết này là theo cách hiểu của người Kinh thôi nhỉ. Tức là cầm dao mà quăng thì trúng cái cửa tòa thị chính, quăng điện thoại di động có lẽ cũng xa tương đương. Còn người trên rừng, một "quăng dao" có nghĩa xa hơn thế nhiều.
Tớ comment vậy để vui vui thôi nhé. :) 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tranh chưa khô đâu (cãi chưa xong đâu!)

Roberta Smith – Hồ Như Mai dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả