Tin tức

Tin-ảnh: từ nghệ thuật tới chính trị, liên quan và không liên quan 15. 06. 16 - 7:53 am

Phạm Phong tổng hợp và dịch

 

Một nghệ sĩ vác một bức tranh diễn tả võ sĩ Muhammed Ali hạ đo ván Sonny Liston, sau khi chiếc xe tang mang quan tài của Ali đi qua ngôi nhà hồi bé anh sống ở Louisville, Kentucky, hôm 10. 6. 2016. Xe tang sẽ đi một vòng Louisville, sau đó là một lễ tưởng niệm để công chúng đến chia tay với nhà võ sĩ quyền anh đã bốn lần vô địch thế giới ở hạng nặng. Muhammed Ali mất hôm 3. 6. 2016 ở tuổi 74. Bức tranh trên là vẽ lại một bức ảnh do Neil Leifer chụp trận đấu hồi 1965. Ảnh: John Moore/Getty Images/AFP

 

Một bức tượng của cầu thủ khúc côn cầu huyền thoại Gordie Howe được bày tại Joe Louis Arena, Detroit, Michigan hôm 10. 6. 2016. Gordie Howe, còn được gọi là “Mr. Hockey”, là cầu thủ của đội Hall of Famer, chơi cho câu lạc bộ Detroit Red Wings suốt 25 năm và ghi 801 bàn trong suốt sự nghiệp. Ông mất hôm 10. 6. 2016 tại Toledo ở tuổi 88. Ảnh: Bill Pugliano/Getty Images/AFP

 

Bức ảnh này chụp hôm 10. 6. 2016 cho thấy một cái bệ đứng mà không có tượng bên trên, ngay trước trung tâm văn hóa Athens. Chính quyền Athens đã phải cất đi mấy chục bức tượng ngoài trời ngay sau khi xảy ra việc 5 bức tượng đồng trong khu vực bị mất tích vào tháng trước và một bức tượng đà bị đập phá. “Chúng tôi đã xác định có 49 bức tượng nằm ở những vị trí nhạy cảm,” thị trưởng Yiorgos Kaminis phát biểu hôm họp báo 9. 6. 2016. Nhà chức trách nghi rằng 5 bức tượng bán thân bằng đồng kia, tạc các nhà thơ và nhà văn Hy Lạp thế kỷ 20, đã bị các tay thợ đúc đồng cuỗm mất, vì một số nắp đồng trên vỉa hè để dẫn xuống đường cáp ngầm cũng mới biến mất. Ảnh Louisa Gouliamaki/AFP

 

Một phụ nữ sờ vào bức tượng có tên “polite people” (Người lịch sự) trong lễ khánh thành bức tượng đồng vào hôm 11. 6. 2016 do chính quyền Crimea tổ chức ở trung tâm Simferopol. Bức tượng diễn tả một người lính Nga mang vũ khí đầy mình. Tượng để kỷ niệm việc nhập bán đảo Crimea từ Ukraine vào Nga hồi 2014. Bức tượng hơi nhỉnh hơn cỡ người thực diễn tả một người lính Nga mang khẩu Kalashnikov và một băng đạn trên ngực. Một cô bé trao anh một nhành hoa và dưới chân anh một con mèo đang cọ cọ mình. Ảnh: Max Vetrov / AFP

 

Những người lính Nga đến kiểm soát bán đảo này hồi tháng Ba 2014 trước cuộc trưng cầu dân ý được những người ủng hộ gọi là “polite people” do tác phong lặng lẽ, mặt lại đeo khẩu trang kín mít. Ảnh từ trang này

 

Bức ảnh này cho thấy một mảnh vườn nhỏ trước một tòa nhà kiểu thuộc địa ở Yangon. Những tòa nhà cũ đã bị xóa sổ khá nhiều khi làn sóng các nhà đầu tư ngoại đổ vào Myanmar sau khi chấm dứt sự cai trị của quân đội vào 2011. Cả thành phố Yangon từ ấy bước vào cơn sốt phát triển. Nhưng nay, với một chính quyền mới do bà Aung San Suu Kyi và đảng thân dân chủ của bà kiểm soát, các nhà bảo tồn đang hy vọng một đô thị Yangon lịch lãm sẽ được phục hồi, những tòa nhà cũ được sửa sang thay vì đập đi và xây mới vội vã nên những thứ xấu xí như trước kia. Ảnh: Romeo Gacad/AFP

 

Tổng thống Philippine, ông Benigno Aquino, đi duyệt hàng quân danh dự gần tượng đài anh hùng dân tộc Jose Rizal trong lễ kỷ niệm lần thứ 118 ngày độc lập, 12. 6. 2016. Vào đúng hôm ấy, tổng thống Aquino kêu gọi đồng bào phải cẩn trọng, không để tự do của mình bị tước đoạt, tránh để lặp lại một nền độc tài kiểu cựu tổng thống Ferdinand Marcos. Ấy là vì ông sắp phải chuyển giao quyền lực cho ông Duterte mới đắc cử. Ảnh: Noel Celis /AFP

 

Ông Duterte này (ảnh), nổi tiếng mê gái nhưng lại là ác mộng đối với bọn tội phạm, là người mà tổng thống Aquino cho rằng có mang những tố chất nguy hiểm kiểu Hitler. Duterte từng hứa trong vòng 6 tháng sẽ chấm dứt nạn tội phạm ở xứ ông, bằng cách cho phép lực lượng đặc nhiệm giết hàng chục ngàn tội phạm tình nghi, và sẽ tự tha thứ cho bản thân nếu có cảm giác tội lỗi rằng mình đang giết người hàng loạt.

 

 

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả