Gẫm & Bình

Tranh của Lưu Công Nhân: giá như được xem nhiều hơn nữa 24. 06. 16 - 12:54 pm

Họa sĩ Ngô Đồng

.

Lưu Anh Tuấn – một trong những người con của họa sĩ Lưu Công Nhân – nói là tranh của bác Nhân vẽ tính chung các thể loại lên tới con số ngàn, riêng tranh màu nước vào khoảng 500 bức, dăm trăm bức sơn dầu cùng các thể loại tìm tòi khác, còn tranh mực tàu giấy dó thì họa sĩ vẽ vô cùng nhiều, gần như không kiểm đếm xuể.

Có bạn nữ họa sĩ thắc mắc: “Bác Nhân vẽ nhiều thế, lại vẽ nhiều thể loại, nhiều kiểu vẽ như thế, sao bác không tập trung vẽ một kiểu, một loại thôi cho tới luôn nhỉ”

Nói thật,

Với một người không hề nhậu nhẹt bù khú, cũng không đàn đúm bạn bè cà phê cà pháo, hội hè cũng lớt phớt tham gia, chỉ vẽ và vẽ và vẽ… hết chục năm này tới chục năm khác mà bắt bác ấy chỉ mần một thứ thôi, không tìm tòi dò dẫm kiểu này kiểu khác, chất liệu này, chất liệu khác thì bằng… giết bác còn gì .

Không ai làm nổi vậy đâu bạn ạ.

Với lại, cũng đâu có ít ỏi gì, khi mỗi thứ để “thử” ấy họa sĩ đều làm tới con số dăm trăm, thì chắc là tài đến đâu bác ấy cũng đã bung ra thu vào đến kiệt cửa còn gì. Nếu chưa được là bời Trời chỉ cho đến thế.

Cho nên chúng mình cứ bình tĩnh, đừng sờ thấy cái đuôi voi mà tưởng đó là cả con voi thì oan cho bác quá. Chưa vội tính đến tài năng, chỉ nói về kết quả lao động có thể đong đếm được bằng con số vài ngàn như thế, đã đủ oan cho một con người, một nghệ sĩ chính là hình ảnh đích thực không hề ngoa ngoắt của một con tằm rút ruột.

.

Nhưng thôi, đấy lại là chuyện khác, chuyện của mãi sau này, thậm chí là chuyện của các nhà nghiên cứu

Chúng ta hãy xem một ít tranh màu nước của họa sĩ, do chính gia đình cung cấp, để nhìn ngắm chia sẻ với vẻ đẹp căng đầy hào sảng và hết sức tinh tế tài hoa của cái thời mà họa sĩ mới chỉ là một thanh niên trai tráng ngoài hai mươi tuổi và sau đó là người đàn ông trên dưới ba mươi mấp mé.

Lưu Anh Tuấn bùi ngùi: “Tranh của bố tôi bán được nên bọn nó làm giả khá nhiều”. Anh cũng tin: “Nhưng tôi nghĩ, khi mọi người xem thật nhiều TRANH THẬT của bố tôi, thì chắc chắn mọi người sẽ biết thật giả ngay thôi.”

Đúng vậy, với tranh mực tàu giấy dó không biết thế nào, chứ với những tranh màu nước của họa sĩ thế này, cũng chẳng dễ gì mà nhái, mà chép được. Nếu có kẻ nào đó tham lam gian giả, người có nghề chỉ nhìn qua cũng sẽ nhận ra ngay, chẳng khó khăn gì.

Yên tâm nhá Lưu Anh Tuấn.

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

Ý kiến - Thảo luận

15:54 Sunday,26.6.2016 Đăng bởi:  Candid
Cám ơn bác Ngô Đồng nhiều. Vì hôm trước em tìm đọc về hoạ sĩ, có tìm thấy một số bài có nói hoạ sĩ rất nổi tiếng về chất liệu màu nước nên em tò mò.

Về ký hoạ ngày xưa em từng đọc một bức thư hoạ sĩ gửi con trai đang là lính ở chiến trương K, những điều về ký hoạ chì, thuốc nước và thói quen vẽ đọc rất hay và bổ ích.
...xem tiếp
15:54 Sunday,26.6.2016 Đăng bởi:  Candid
Cám ơn bác Ngô Đồng nhiều. Vì hôm trước em tìm đọc về hoạ sĩ, có tìm thấy một số bài có nói hoạ sĩ rất nổi tiếng về chất liệu màu nước nên em tò mò.

Về ký hoạ ngày xưa em từng đọc một bức thư hoạ sĩ gửi con trai đang là lính ở chiến trương K, những điều về ký hoạ chì, thuốc nước và thói quen vẽ đọc rất hay và bổ ích. 
10:35 Sunday,26.6.2016 Đăng bởi:  Ngô Đồng

@ Candid


Mình nghĩ, thời đó ít ai dùng màu nước "dựng" tác phẩm mà thường là sơn mài, sơn dầu, lụa, đồ họa . . . Candid à


Các bác thường dùng màu nước, bút chì, bút sắt để vẽ ký họa , tuy nhiên có rất nhiều bức thật sự đẹp, hoàn chỉnh, thoát khỏi " thân phận ký họa "trở thành tác phẩm có giá trị".


Vì hôm trước thấy Candid nói muốn xem t
...xem tiếp

10:35 Sunday,26.6.2016 Đăng bởi:  Ngô Đồng

@ Candid


Mình nghĩ, thời đó ít ai dùng màu nước "dựng" tác phẩm mà thường là sơn mài, sơn dầu, lụa, đồ họa . . . Candid à


Các bác thường dùng màu nước, bút chì, bút sắt để vẽ ký họa , tuy nhiên có rất nhiều bức thật sự đẹp, hoàn chỉnh, thoát khỏi " thân phận ký họa "trở thành tác phẩm có giá trị".


Vì hôm trước thấy Candid nói muốn xem tranh màu nước nên mình có nói với Lưu Anh Tuấn gửi cho một ít , thực ra cũng khó khăn lắm mới có được mấy bức này để giới thiệu với Candid và mọi người đấy ; - ))


Cho nên thôi ta cứ xem tạm, để biết tài vẽ màu nước của bác Nhân, chứ nói xem tranh màu nước của bác, theo kiểu bác chủ đích dùng màu nước để "dựng" tranh thì chưa chắc đã có đâu Candid ơi. Thậm chí mình nghĩ có thể là không có : -))


Cho nên mình cũng chỉ có thể làm được đến vậy thôi, Candid và mọi người thông cảm.

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nhuộm xanh-trắng-đỏ cùng nước Pháp

Phạm Tuấn Anh - Phần ảnh do Phạm Phong biên dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả