Tin tức

Tin-ảnh: chơi bóng cổ, nhà ngục cổ, nghi thức cổ, thủ tướng mới 17. 07. 16 - 6:49 am

Phạm Phong dịch từ ArtDaily

 

Thủ tướng mới của Anh, bà Theresa May, mang giày in họa tiết da beo. Ảnh chụp bên ngoài văn phòng Thủ tướng, số 10 phố Downing, trung tâm London, hôm 13. 7. 2016 khi bà đi nhậm chức cùng phu quân là ông Philip John, sau lễ từ chức chính thức của cựu thủ tướng David Cameron. Bà Theresa May là người phụ nữ Anh thứ hai trở thành thủ tướng. Người đầu tiên là “kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy”. Bà Theresa từ nay lãnh nhiệm vụ nặng nề là lãnh đạo một nước Anh sau khi rời khỏi EU. Ảnh: Jusstin Tallis/AFP

 

Những người bản xứ Guatemala chơi “Chajchaay”, một môn bóng cổ của người Mayan, tại quảng trường trung tâm Aguilares, 36 km về phía Bắc San Salvador, El Salvador. Đây thực ra là một sự kiện trình diễn văn hóa, nhằm giới thiệu môn Chajchaay truyền thống cho thanh thiếu niên Salvador. Ảnh chụp hôm 8. 7. 2016 của Marvin Recinos/ AFP

 

Người Hồi giáo Palestine thực hiện lễ cầu kinh sáng Eid al-Fitr gần đền thờ Dome of Rock tại khu đền Al-Aqsa, một trong ba thánh địa của người Hồi, tại khu thành cổ của Jerusalem . Tháng Ramadan đã kết thúc, nơi nơi người Hồi ăn lễ Eid al-Fitr để kết thúc mùa chay. Ảnh chụp hôm 8. 7. 2016 của Ahmad Gharabli /AFP

 

Một người đàn ông đi ngang một bức tranh tường có ghi chữ Ả-rập, cảnh báo mọi người chớ nên làm gián điệp cho tình báo Israel. Bức tranh tường nằm ở khu Erez thuốc giải Gaza, thuộc phía Palestine. Dòng chữ viết bằng kiểu chữ của truyện tranh có nội dung: “Làm việc cho chúng tôi không?” (lời một điệp viên Israeli hỏi một người Palestine). Người Palestine trả lời: “Người Palestine sẽ không bao giờ là kẻ phản quốc.” Ảnh chụp hôm 13. 7. 2016 của Mahmud Hams/AFP. (SOI: Giá nước mình cũng có những bức tranh tường chống dùng hàng Tàu nhỉ?)

 

Một khách tham quan ngó xuống nhà ngục Mamertine (trong khu di tích Tullianum), nơi người ta tin rằng hai thánh Peter và Paul từng bị giam cầm. Hôm 13. 7. 2016, tại Rome đã có một cuộc họp báo về việc mở cửa khu vực di tích này. Mặc dù trước kia không có tài liệu hay bằng chứng khảo cổ nào cho thấy thánh Peter đã từng ở đây, nhưng truyền thuyết (rằng hai thánh đã bị giam tại Mamertine) đã có từ thế kỷ thứ 5, và kể từ đó nhiều khách hành hương đã tới viếng. Ngày nay, phia bên trên nhà ngục là nhà thờ San Giuseppe dei Falegnami. Ảnh: Gabriel Bouys/AFP

 

Người mộ đạo mang tượng Virgen del Carmen (Đức Mẹ Carmen – một tên khác của Đức Mẹ Maria trong vai trò là thánh bảo hộ của ngư dân), lên một con thuyền tại Puerto de la Cruz, trên đào Tenerife – đảo lớn nhất và đông dân nhân trong chuỗi đảo Canary của Tây Ban Nha. Hàng năm, người dân địa phương lại mang tượng Đức Mẹ Carmen từ nhà nguyện tới một bãi biển nhỏ trong cảng cá. Tại đây, họ mang tượng Đức Mẹ lên một con thuyền trang trí đẹp đẽ rồi dong thuyền dọc theo bờ biển. Ảnh chụp hôm 12. 7. 2014 của Desiree Martin/AFP

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

“Nói chuyện gì, khi nói chuyện tình?”

Vi Tường Vi (N°9 - Nhóm One Tree)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả