Nghệ sĩ thế giới

Von Bruenchenhein – rực rỡ và không được công nhận 19. 07. 16 - 6:13 am

Hữu Khoa dịch

Von Bruenchenhein là nghệ sĩ gốc Milwaukee (Mỹ). Khi qua đời vào năm 1983, ông để lại một kho tàng gồm các bức tranh mô tả những tòa lâu đài, những phong cảnh kỳ diệu, như bức “Wand of the Genii,” 1956 dưới đây; rồi những bức tượng bằng xương, và những bức chân dung khỏa thân của chính vợ ông.

.

Giám đốc gallery Andrew Edlin là Phillip March Jones ghi lại vài đặc điểm sau của người nghệ sĩ lập dị và đơn độc này:

1. Von Bruenchenhein bắt đầu làm thơ vào những năm tuổi 20. Năm 1936, có hai bài trong số đó, tên là “The Tide of Life” (Thủy triều của cuộc đời) và “A Prayer” (Một người cầu nguyện), được xuất bản trong một tuyển tập có tên “American Voices”. Thật không may là ông mãi mãi không sao tìm được một nhà xuất bản để in cho ông hàng trăm bài thơ khác ông làm rải rác trong suốt cuộc đời.

2. Nhiều cây cọ mà họa sĩ dùng được làm từ tóc của vợ. Von Bruenchenhein đem nhồi tóc vào những cọng rơm và cán cọ.

.

3. Những tượng bằng xương gà của Von Bruenchenhein làm từ xương gà tây. Ông đem nhúng xương gà trong ammonia, sấy khô trong lò nướng, rồi dựng thành tháp, thành lâu đài, thành nhiều hình dạng khác nhau, bằng cách dùng keo máy bay và nhíp.

4. Họa sĩ tìm kiếm một cách vô vọng sự công nhận của người đời. Ông thậm chí còn gửi thơ và tranh đến hai đời tổng thống Mỹ là Kennedy và Johnson.

.

5. Ông gắn những sản phẩm nghệ thuật của ông với “những quyền năng không rõ khi làm việc, mà bản thân tôi không thể giải thích được cho đúng – những quyền năng cứ thế mà tự tung tự tác ngay từ lúc bắt đầu.”

 Mời các bạn xem thêm một số tranh của tác giả này. Các bạn nhớ bấm thẳng vào hình để xem bản to hơn nhé.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Ca ngợi hay chửi rủa (có bổ sung)

Nguyễn Thị Huệ Hữu vs Ng. H. Phương Lan

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả