Tin tức

Tin-ảnh: hí họa Myanmar, cá vàng Nhật, Pokemon Go toàn cầu 17. 08. 16 - 5:35 am

Phạm Phong tổng hợp và dịch

Trên bức ảnh này cho thấy một người đang chơi trò “Pokemon Go” trên điện thoại di động, cạnh tháp Eiffel ở Paris. Cơn sốt toàn cầu Pokemon Go đã bắt đầu sinh lắm than phiền: người ta đổ về địa danh, thánh tích nhưng không phải để ngắm mà để tìm các con Pokemon. Đã có những công ty cấm nhân viên chơi Pokemon, hay có những quốc gia cấm người dân đắm đuối với trò này vì có thể vô tình làm lộ bí mật an ninh quốc gia. Ảnh: Thomas Samson/AFP

 

Người dân cúi gập đầu tôn kính trước tượng hai cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Il-Sung và Kim Jong-Il, tại đồi Mansu ở Pyongyang. Triều Tiên chắc chắn là không có Pokemon Go rồi. Ảnh: Ed Jones/AFP

 

Trong bức ảnh này chụp hôm 26. 7. 2016, một nhà sư Tibet đang dùng smartphone để chụp hình tại khu đá Mani ở làng Xinzhai gần Yushu (Ngọc Thụ). Trên những viên đá mani này đều có khắc 6 chữ của thần chú mani. Ảnh: Nicolas Asfouri/AP. Đọc thêm về đá mani tại đây

 

Một họa sĩ vẽ cảnh chơi bóng chuyền trên biển giữa hai đội Latvia và Cuba tại Rio de Janeiro, hôm 9. 8. 2016, trong Thế vận hội Rio 2016. Ảnh: Leon NEAL/AFP

 

Cá vàng mắt bong bóng (Bubble Eye goldfish) bơi trong một cái cóng, tại buổi họp báo về triển lãm Nghệ thuật dưới nước Nihonbashi EDO 2016 (lần thứ 10), diễn ra tại Tokyo. Festival này sẽ kéo dài đến 25. 9, bày 8000 con cá vàng của nhiều chủng loại khác nhau. Bạn nào đang ở Nhật nhớ đi xem. Ảnh: Toshifumi Kitamura/AFP

 

Một người khách đi ngang những hí họa chính trị của hơn 100 nhà hí họa Myanmar, được bày trong triển lãm kéo dài 3 ngày, tập trung vào thông điệp hòa bình, tại công viên Mahabandoola ở trung tâm Yangon, hôm 13. 8. 2016. Các nhà hí họa Myanma đang sung sướng hưởng một sự “phục hưng”, khi dân chủ trở lại với đất nước này, sau cuộc bầu cử lịch sử hồi tháng 11 năm 2015. Ảnh: Romeo Gacad/AFP

 

Một người đi lễ cúng thực cho tổ tiên tại một ngôi chùa của Hong Kong hôm 14. 8. 1016 nhân lễ báo hiếu Vu Lan. Tháng Bảy âm lịch còn là tháng dành cho “cô hồn”; dân gian nhiều nước châu Á cho rằng vào tháng này các cửa ngục được mở ra đón các hồn ma đói khát, cơ nhỡ đang lang thang trên trần thế. “Cúng cô hồn” là cúng các hồn ma này. Phân biệt Vu Lan và “cúng cô hồn” tại đây . Ảnh: Tengku Bahar /AFP

 

Ý kiến - Thảo luận

12:55 Wednesday,17.8.2016 Đăng bởi:  Ba Toác
Vâng, nhưng thà làm cô hồn còn hơn làm nô lệ cho các "Thánh" họ Kim ơ dưới âm. Ngược lại (v/v ảnh dưới cùng), từ thuở bé tôi đã thấy người Việt lo mình có thể trở thành ma đói. Có đứa trẻ nói ăn đi cho no, kẻo lúc nữa chẳng may chết, thành ma đói. Vậy ngoài những "hệ tư tưởng Khổng" kiểu Mã khắc Tư hay kiểu Sử đại Lâm, nỗi sợ đói cũng có tác dụng nô d
...xem tiếp
12:55 Wednesday,17.8.2016 Đăng bởi:  Ba Toác
Vâng, nhưng thà làm cô hồn còn hơn làm nô lệ cho các "Thánh" họ Kim ơ dưới âm. Ngược lại (v/v ảnh dưới cùng), từ thuở bé tôi đã thấy người Việt lo mình có thể trở thành ma đói. Có đứa trẻ nói ăn đi cho no, kẻo lúc nữa chẳng may chết, thành ma đói. Vậy ngoài những "hệ tư tưởng Khổng" kiểu Mã khắc Tư hay kiểu Sử đại Lâm, nỗi sợ đói cũng có tác dụng nô dịch ra phết. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả