Nhiếp ảnh

Tin-ảnh: Những người được giải UNICEF 2010 24. 12. 10 - 12:49 pm

Lê Thanh Dũng tổng hợp

 

MATXCƠVA- Một khách đứng xem tranh trong buổi khai mạc triển lãm nghệ thuật hiện đại Bắc Triều Tiên tại Matxcơva ngày 16. 12. 2010. Ảnh: N. Korchekov

 

MATXCƠVA -Một bức tranh trong buổi lễ khai mạc triển lãm nghệ thuật hiện đại Bắc Triều Tiên tại Matxcơva. Ảnh: N. Korchekov

 

BERLIN – Giải nhì cuộc thi UNICEF – bé Mina sáu tuổi và bạn đùa nghịch với bàn tay giả của anh trai Akrams tại Kabul, Afghanistan. Bức ảnh này của nhiếp ảnh gia Iran Majid Saeedi (hãng Getty) đoạt giải nhì cuộc thi ảnh quốc tế UNICEF 2010. Cậu bé Akram năm lên 8 đã phải đi nhặt rác để kiếm sống giúp gia đình. Trong khi lục lọi thùng rác, cậu chẳng may đụng phải một dây cáp đang có điện, hai cánh tay cậu sau đó đã phải cắt bỏ vì bỏng nặng. Ảnh: Majid SAEEDI

 

BERLIN – Nhiếp ảnh gia Mỹ Ed Kashi của VII Photo đứng cạnh bức ảnh mà ông đoạt giải nhất của cuộc thi UNICEF 2010. Ảnh chụp cô bé Việt Nam chín tuổi Nguyễn Thị Lý trên mặt còn lưu lại những dấu vết nhiễm chất độc của một cuộc chiến tranh đã kết thúc từ 35 năm trước. Nhiều người Việt Nam đã phải chịu tổn thương di truyền do tiếp xúc với các chất độc da cam Mỹ dùng để khai quang. Ảnh: WOLFGANGKUMM

 

Một bức ảnh chụp tại Madagascar của Ed Kashi. Sinh ngày 16. 11. 1957, là một phóng viên ảnh người Mỹ, thành viên của VII Photo có trụ sở tại khu Greater New York, Ed Kashi từng đoạt nhiều giải thưởng, từ loại ảnh cho báo ảnh cao cấp, đến ảnh thời sự và phim thể nghiệm. Ông đặc biệt thích ghi chép (bằng hình ảnh) các sự kiện chính trị xã hội đương đại, thí dụ như về tình cảnh khốn đốn của người Kurd và tác động của ngành công nghiệp dầu khí đến sự bần cùng hóa ở đồng bằng sông Niger, các cuộc xung đột tôn giáo ở Mỹ và ở nước ngoài. Đáng chú ý nhất là loạt ảnh của ông ghi lại hình ảnh về cộng đồng người Tin lành ở Bắc Ireland, cuộc sống của những người định cư Do Thái ở Bờ Tây, và xung đột giữa người Shiite và người Sunni tại Iraq.

 

Một bức ảnh chụp tại Pakistan của Ed Kashi. Ông còn là một đồng sáng lập viên của một công ty truyền thông phi-lợi-nhuận có tên là Talking Eyes Media. Công ty này được thành lập năm 2002 để đưa ra những câu chuyện có tính định hướng cho công chúng. Ông cũng là người đi tiên phong trong phương thức kể chuyện bằng cách sử dụng ảnh tĩnh cùng với video và âm thanh, tạo ra một phương tiện truyền thông mới. Tiêu biểu nhất là tác phẩm “Iraqi Kurdistan FlipBook”, trong đó sử dụng hàng ngàn ảnh tĩnh trong hình thái động, đan xen âm nhạc để tạo ra một bản giao hưởng về tư liệu.

 

Một bức ảnh về thiên tai của Ed Kashi. Ông làm việc chặt chẽ với tạp chí National Geography từ năm 1990. Khách hàng của ông trải rộng từ The New York Times Magazine, Time, Mediastorm, Ford Foundation, Robert Wood Johnson Foundation, GEO, Newsweek đến msnbc.com.

 

BERLIN – Bettina Wulff, phu nhân Tổng thống Đức Christian Wullf và là người bảo trợ của UNICEF Photo 2010 trao giải nhất cho nhiếp ảnh gia người Mỹ Ed Kashi. Ảnh: WOLFGANGKUMM.

 

BERLIN – Giải ba cuộc thi UNICEF – chụp Yasmin, 20 tuổi, tại Bangladesh – là của nhiếp ảnh gia GMB Akash (hãng ảnh Panos). Những bức ảnh của GMB Akashs chụp tại Bangladesh – quê hương tác giả – cho thấy tình cảnh của gái mại dâm trẻ em, trong số đó nhiều em còn rất bé. Tác giả thật sự kinh hoàng trước tình trạng tuyệt vọng của các cô gái trẻ trong các nhà thổ của vùng Faridpur khi được nghe kể những gì họ đã làm để cho mình có vẻ trải đời hơn và hấp dẫn hơn. Nhiều cô dùng chất kích thích hàng ngày trong nhiều năm liền. Chất này tích nước trong các mô của cơ thể và làm cho các cô bé có vẻ lớn hơn tuổi với cơ thể nở nang hơn. Ảnh: GMB Akash

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả