Tin mới

Tin-ảnh: Cắt tóc miễn phí để tưởng niệm, xăm mình miễn phí để xoa dịu 27. 10. 16 - 11:20 am

Hữu Khoa tổng hợp và dịch

 

Những phụ nữ Ấn Độ này tập hợp lại cho một buổi cầu nguyện trong lễ Karva Chauth (Ngày của Chồng) tại một ngôi đền ở Amritsar hôm 19. 10. 2016. Vào dịp Karva Chauth, những phụ nữ đã có chồng tiến hành nghi thức nhịn ăn, cầu nguyện xin cho chồng mình được mạnh khỏe, thịnh vượng, làm ăn phát đạt. Ảnh: Narinder Nanu/AFP

 

Bangkok, 22. 10. 2016: một người đàn ông được cắt tóc miễn phí tại một ngôi chùa gần Hoàng Cung, nơi hàng ngàn người đang tập trung lại để tỏ lòng tôn kính với cố quốc vương Thái Bhumibol Adulyadej. Vua Bhumibol Adulyadej băng hà ở tuổi 88 hôm 13. 10. 2016 sau nhiều năm lâm bệnh, kết thúc 7 thập kỷ trên ngôi. Thái Lan hiện đang trong tình trạng thiếu một cột trụ có thể thống nhất (hoặc ít nhất là trung giới) giữa các phe phái. Ảnh: Lillian Suwanrumpha /AFP

 

Nghệ nhân xăm mình Zero đang xăm cho cựu chiến binh người Israeli Dror Zicherman, từng bị thương trong những trận đụng độ với người Palestine ở Bở Tây. Việc xăm mình miễn phí này diễn ra trong một sự kiện dùng hình xăm (miễn phí) để chữa lành những vết thương thể chất và tâm thần, tại một sảnh triển lãm trong bảo tàng Israel ở Jerusalem, hôm 20. 10. 2016. Có 11 người Israel bị thương đủ loại, từ mất chi cho tới ảnh hưởng tinh thần, đã được các nghệ nhân xăm hình nổi tiếng “phục vụ”.

 

Nghệ sĩ Palestine Osama Sebata, 26 tuổi, dùng găng tay quyền anh để vẽ một bức tranh tường về huyền thoại quyền anh Mỹ Muhammad Ali, tại thành phố Gaza hôm 20. 10. 2016. Ảnh: Mohammed Abed/AFP

 

Một bức ảnh chụp hôm 20. 10. 2016 cho thấy một bức tượng không đầu của nhà độc tài Tây Ban Nha Francisco Franco trong tư thế cưỡi ngựa. Bức tượng này là một phần của triển lãm có tên “Franco, Chiến thắng, Cộng hòa, Miễn hình phạt, và Không gian đô thị ” (Franco, Victory, Republic, Impunity and Urban Space), đã bị những người phản đối ném trứng và sơn nhem nuốc ngay khi mới bày ra tại trung tâm văn hóa Mercat de Born, Barcelona. Ảnh: Josep Lago/AFP

 

Còn đây là cái đầu tượng làm bằng thạch cao của nhà độc tài Francisco Franco, được đặt trước phần thân tượng người cưỡi ngựa. Nhà tổ chức đã ra sức giải thích rằng đây không phải là một triển lãm tôn vinh Franco, nhưng người phản đối vẫn tức giận và tấn công. Ảnh: Josep Lago/AFP

 

Một bức tượng sư tử bên ngoài Viện Nghệ thuật Chicago được đội một cái mũ sắt nhân dịp thành phố này ăn mừng đội bóng chày Chicago Cubs được vào chung kết cúp bóng chày World Series, ngày 24. 10. 2016. Đây là lần đầu tiên đội Cubs được vào trận chung kết giải này kể từ 1945. Ảnh: Scott Olson/Getty Images/AFP

 

Một tọa đàm toàn “tay tổ”. Từ trái sang phải: chủ tịch ban mỹ thuật của nhà đấu giá Sotheby’s Amy Cappellazzo, nghệ sĩ Jeff Koons, nhà sáng lập Gagosian Gallery là ông Larry Gagosian, chủ tịch khu vực Mỹ của nhà đấu giá Christie’s Laura Paulson, và người dẫn chương trình kiêm tổng biên tập đài Marketplace là Kai Ryssdal, trong một buổi tọa đàm có tên: “Pixels at an Exhibition: The New Art Market” (Pixels tại một triển lãm: Thị trường nghệ thuật mới” tại diễn đàn Vanity Fair New Establishment Summit, tổ chức tại Trung tâm Nghệ thuật Yerba Buena, San Francisco, hôm 20. 10. 2016 in San Francisco, California. Ảnh: Mike Windle/Getty Images for Vanity Fair/AFP

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nếu... thì tư cách gì để bình phẩm?

Ngô Lực - Thành viên KCBT

Marina Abramovic - Tuyên ngôn đời nghệ sĩ

Marina Abramovic – Khôi Nguyên dịch

LẦN HỒI: Phương tiện hay đam mê của người trẻ?

An Bàng thực hiện (Tuổi Trẻ Cuối Tuần)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả