Chính trị

Bộ máy của Trump: ai? ngồi đâu? việc gì? vì sao? 17. 11. 16 - 2:48 pm

Sáng Ánh

Thay đổi lớn nhất của một ứng viên về một chức vụ gì đó là sau khi ông/bà này được bầu lên. Ta có thể kể cả trăm thí dụ như thế, nhưng trường hợp ông Trump là một trường hợp khó hơn thông lệ. Chẳng phải vì ông là người thoát khỏi thông lệ này, nhưng là vì, khác với các ứng viên khác, ông không dựa vào một nghị trình rõ rệt hay một đảng phái nhất định. Ông được bầu lên nhờ phong cách “nổi loạn” nhưng lại đầy mâu thuẫn, một tỉ phú “chống lại” giới ưu tú tài phiệt, đại diện cho một đảng Cộng hòa mà theo ông là thuộc thành phần “mục rã” cầm quyền và tinh hoa chết tiệt.

Hí họa của Mike Luckovich vẽ đảng Cộng hòa (con voi) khi được/bị Trump gắn tên mình vào, tự nhủ: “Ta sẽ giả vờ không biết y…”

Trước hết, thì ngay Trump cũng không thoát khỏi thông lệ trên. Thay vì say men thắng cử và kêu gọi “Pháo đả tư lịnh bộ” hay “Bài Lâm bài Khổng” thì ta thấy một Trump ôn hòa hơn bao giờ hết, hoặc vậy có phải là ôn hòa không thì không biết, nhưng ôn hòa hơn trước. Bà Clinton thay vì nên truy tố và bỏ tù thì thành “một người tốt”, ai cũng thành người tốt hết, Obama cũng tốt nữa và việc xách nhiễu người nước ngoài nên “ngưng ngay lại” v.v. Một số chính sách rêu rao cũng giảm tông lại, như xây tường ngăn biên giới, à, xây tường ấy hả…, hay quan hệ NATO thì không nói thẳng nhưng cũng nhờ… ông Obama nói hộ để trấn an đồng minh Tây phương trong chuyến công du cuối cùng.

Hí họa từ trang này cho thấy Trump đắc thắng với phép tu từ gây chia rẽ của mình. “Một khi ta thành tổng thống, con này sẽ thành con thỏ cực kỳ đáng yêu”

Về nhân sự của chính quyền tương lai, ủy ban bàn giao về tay phó tổng thống Pence và thống đốc Chris Christie (“người đã bán linh hồn cho Trump”) xuống làm phó, tức là bị đẩy ra bìa nệm ghế. Ông Christie sẽ kiếm được bộ nào hay tẽn tò (ai biểu!) thì chưa rõ. Đã rõ là ông này mâu thuẫn với ông Jared Kushner là phò mã cưng của ông Trump.

Hí họa của Sheneman vẽ chú hề cũng là ông bầu Trump của gánh xiếc (tranh cử), nói với Christie: “Ta cần có kẻ đi sau dọn dẹp. Đây là đồ hốt rác của anh. Chúc mừng nhập đoàn.”

Thượng nghĩ sĩ và cựu ứng viên tổng thống Cộng hòa (2016) Rand Paul khi được hỏi về việc ông Trump trao trọng trách cho người thân đã trả lời, “tổng thống John Kennedy đã từng bổ nhiệm (em trai) Robert Kennedy… Vấn đề là người thân nào thôi, người có khả năng, người thì không, chứ không phải là chuyện giòng dõi, họ tộc”. Ông Rand Paul là con của đại biểu quốc hội Ron Paul và ứng viên tổng thống 2012 2012.

Hiện mới có hai người được bổ nhiệm, ông Rience Priebus, nguyên chủ tịch đảng Cộng hòa, làm chánh văn phòng Nhà Trắng. Quyết định này được coi là khôn ngoan và thực tế, ông Priebus là người của guồng máy mà ông Trump từng phê bình. Chức cố vấn cấp cao và lão thành về tay ông Steve Bannon, thuộc thành phần Tân-hữu (hay cực hữu, Alt-Right), một nhà báo ngoài guồng và ngoài luồng bảo thủ Washington. Tuy nghe thì kêu, nhưng chức vụ này hữu danh vô thực, ông Bannon có tối cao thì cũng không có quân, và chỉ có độc một người để ông có thể nói nhỏ nói to vào tai là ông Trump.

Hí họa của Steve Sack vẽ cố vấn cấp cao Steve Bannon rỉ vào tai Trump những lời thì thầm của những kẻ cực hữu

Về quân sự, tướng Michael Flynn (cũng Alt-Right đâu dó và ngoài nếp nhà binh của cả hai đảng, tức là khác người cũng không thua minh chúa mà ông chọn) chắc sẽ được ghế An ninh Quốc gia hay trùm tất cả các cơ quan tình báo. Tuy chức này có thực lực nhưng sẽ không được mâu thuẫn trực tiếp với chiều hướng và quyền lợi của giới tướng lãnh thủ cựu tử thủ tại Lầu Năm góc; giới này sẽ thà chết chứ không hàng… tổng tư lịnh mới. Vận hành nó không phải dễ và đây cũng cần khôn khéo. Để tránh chạm trán họ, Trump có thể bổ nhiệm một bà vớ vẩn nào đó vô hại cho guồng máy cũng như vô hại cho ông.

Tư pháp có thể về tay Rudolph Giuliani, cựu đô trưởng New York, và chuyên gia tự phong về an ninh trật tự, tội ác nghe đến danh ông là đã run bần bật đến nỗi có khoét vách thì nó cũng không tròn. Nhưng ông Giuliani thì muốn chức ngoại trưởng vì đó là chức quan trọng nhất trong nội các. (Mở dấu ngoặc, khi ông Reagan gặp nạn và phó tổng thống Bush vắng mặt, ngoại trưởng Haig đã vội vã trấn an đồng bào là có tôi đây. Theo hiến pháp thì người thứ 3 là chủ tịch quốc hội và thứ 4 là chủ tịch lâm thời của thượng viện (chủ tịch của thượng viện là phó tổng thống). Ngoại trưởng thì là thứ 5 thôi nhưng điều đó ông Haig không biết và chẳng hiểu ông Giulani có biết không.)

Trong hí họa của Daniel Kurtzman, ông Giuliani xưng tội với đảng Cộng hòa (là con voi) đang cầm sách bổ nhiệm nhân sự, rằng Chúa biết, con không phải là người Cộng hòa duy nhất có vấn đề.

Nếu ông Giuliani làm ngoại trưởng thì vấn đề đầu tiên là chính sách của ông như ta biết, chẳng khác gì bà Clinton. Khi vận động, Trump không ngớt phê bình việc can thiệp vào Iraq, Lybia, Syria và phê bình việc đương đầu với một nước Nga mà ông muốn hòa hoãn và hợp tác. Ông Giulani, tuy là một đồng minh chính trị quan trọng của Trump, nhưng không đại diện cho đường lối đối ngoại này. Tuy nhiên, điều cản quan lộ của Giuliani có lẽ sẽ chẳng phải là định hướng ngoại giao của ông ta khác phần minh chúa mà là minh chúa này, cũng như nhà hiền triết Diogenes, không thích ai đứng án bóng mặt trời của ông hết, mà bạn chí thiết của ông là Giuliani, lại là một người có tầm vóc như vậy*.

Lập tức, phong thanh đã có hai công chúa tân bảo thủ (neocon) ngủ trong rừng được nụ hôn của hoàng tử Giulani đánh thức dậy: cựu đại sứ tại Liên hiệp quốc John Bolton và cựu “toàn quyền lưỡng quốc Afghanistan và Iraq”, Zalmay Khalilzad.

Ông Khalilzad là người đã phong chức tổng thống cho Hamid Karzai tại Kabul. Khi Hội nghị toàn quốc (Loya Jirga) muốn triệu nhà vua lưu vong ở Italy trở về thì ông áp đặt Karzai là một tư vấn dầu khí cho công ty Unocal của Hoa Kỳ. Tại Baghdad, ông gọi một lãnh đạo an ninh cấp trung, có cửa hàng bán thịt là Nour al Maliki và bảo “Anh làm thủ tướng!”. al Maliki giật mình không tin “Ông đùa đấy hả?”. Đại sứ Anh có mặt tại đó khuyên can bèn được Khalizad mời ra ngoài sân.  Kết quả tại hai xứ sở ấy thế nào thì ta đã thấy. 

Hí họa của Atiq Shahid đặt câu hỏi đâu là khác biệt giữa tổng thống Afghanistan Hamid Karzai (đầu trái con sâu) và Khalilzad (đầu phải con sâu).

Còn ông Bolton là người phát biểu “Không có cái gì gọi là Liên hiệp quốc cả. Nếu tòa nhà cơ quan này tại New York có mất đi 10 tầng thì chẳng có gì thay đổi”.

Hí họa của Michael Ramirez về John Bolton thời kỳ làm đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên hiệp quốc.

Hai vị này là cốt cán của phong trào neocon cầm roi ra trận, phong thái cũng giống bà Victoria Nuland (người phụ nữ từng mạnh miệng “đéo bọn EU” tại Ukraine trước cả ông Duterte). Nhưng bà Nuland là bộ ngoại giao của Obama, hai ông kia là bộ ngoại giao của Bush W cơ mà? Thế họ mới giỏi chứ, chính quyền nào cũng len lỏi vào được hay là chúng ta chẳng hiểu gì cả, neocon Dân chủ cũng như neocon Cộng hòa, con nào cũng như con nấy, và biết đâu cả ở bộ ngoại giao Trump họ cũng sẽ tiếp tục hiện diện! 

Hí họa của Rainer Hachfeld vẽ bà Victoria Nuland với câu chửi nổi tiếng

Chưa biết được, nhưng nếu thế thì hóa ra ngay cả ông Trump, tưởng khác thế mà cũng lừa cử tri! Tại nếu ông Trump có hứa hẹn gì với quần chúng của ông là đầu tư vào hạ tầng cơ sở nội địa và sản xuất nội địa thì điều này phải đi đôi với việc giảm tung hoành tốn phí ở những cõi ngoài Thiên san. Ông sẽ tăng quỹ quốc phòng, nhưng đó là thay thế tàu bè cũ kỹ (tức là gia tăng sản xuất trong nước) chứ không phải là tăng quỹ đóng quân tận đâu đâu. Hứa hẹn của Trump là đóng cửa củng cố bên trong, đuổi người ngoài ra, không cho họ vào. Đó không phải là múa gươm ngoài chợ. Ông đòi xây rào, xây tường ở biên giới Mexico chứ không phải phóng ngựa đồng cỏ Ba Lan hay lạc đà sa mạc.

Hí họa của Henry Payne vẽ một bảng quảng cáo về việc xây tường ngăn dọc biên giới với Mexico của Trump để ngăn người nhập cư… thoát ra. Lời lẽ y như các bảng quảng cáo thông thường, đặc biệt dòng ở dưới mời những lao động thời vụ, giá rẻ và nhập cư bất hợp pháp liên hệ 1-800 Trump

Đau đớn thay phận cử tri! Nhưng một tuần sau kết quả thì chưa có gì rõ rệt. Trở lại những chuyện đã xảy ra rồi và ta được biết, trong thời gian còn tranh cử, thống đốc Ohio là John Kasich từng được con trai ông Trump đến ướm lời nhận chức phó tổng thống.

Con ông Trump bảo: “Ông (Kasich) sẽ điều hành chính sách”

Kasich: “Chính sách nào?”

“Đối nội và đối ngoại”

“Thế thì bố anh sẽ làm gì?”

“Bố tôi sẽ làm nước Mỹ vĩ đại trở lại!”

Trong hí họa của Kevin Necessary, John Kasich gặp Thượng Đế hỏi cơ hội làm ứng viên tổng thống (ông này từng ứng cử hai lần đều trượt). Thượng Đế nói, khoan đã, anh là thằng John nào (nhiều cậu John muốn thành tổng thống Mỹ quá!)

*

Chú thích

*Tục truyền Diogenes sống trong một cái thùng gỗ (chứ không phải trong tháp Trump). Đại đế Alexander nghe danh và ghé thăm lúc triết gia đang phơi nắng ấm. Đại đế hỏi “Ngươi muốn cái gì?” để định ban thưởng. Diogenes bảo “Đứng qua một bên, đừng án bóng cái nắng của ta!”

Ý kiến - Thảo luận

20:36 Friday,27.12.2019 Đăng bởi:  123
Trump trước kia làm truyền hình thực tế, sale bđs nên nhiễm tính nói quá nhiều, thậm chí có ngày còn tweet hơn trăm lần. Nói, viết nhiều thì dễ bị hớ, nên mấy ông trí thức cứ vin vào đấy mà tha hồ bêu riếu, chửi rủa lão. Lão mà bất tài như mấy ông truyền thông nói thì bật bãi từ lâu rồi: tăng trưởng kinh tế đều đặn, chứng khoán tăng kỷ lục, thất nghi
...xem tiếp
20:36 Friday,27.12.2019 Đăng bởi:  123
Trump trước kia làm truyền hình thực tế, sale bđs nên nhiễm tính nói quá nhiều, thậm chí có ngày còn tweet hơn trăm lần. Nói, viết nhiều thì dễ bị hớ, nên mấy ông trí thức cứ vin vào đấy mà tha hồ bêu riếu, chửi rủa lão. Lão mà bất tài như mấy ông truyền thông nói thì bật bãi từ lâu rồi: tăng trưởng kinh tế đều đặn, chứng khoán tăng kỷ lục, thất nghiệp thấp kỷ lục. Đơn giản là cách làm việc của lão không theo khuôn mẫu của các đời tổng thống trước nên dễ bị soi mói thôi.
Ngoài ra, Trump là người thuần kinh doanh, chỉ muốn làm ăn và tạo ra lợi nhuận nên tôi tin lão ở 2 điểm: không phân biệt chủng tộc và không muốn chiến tranh, thế là đỡ khối chuyện rồi. Chính trị, kinh doanh thì đừng tin vào chuyên gia chém gió, nhìn vào kết quả là khách quan nhất. 
10:54 Saturday,19.11.2016 Đăng bởi:  SA
Tướng Flynn được đề cử Hội đồng An ninh Quốc gia và thứ 7 này, ông Trump sẽ gặp cựu ứng viên tổng thống Mitt Romney là người ông từng đôi co với và lăng nhục qua lại mới đây. Ông Romney sẽ nắm chức vụ gì? Ngoại giao? Thế còn ông Giuliani? Số phận của ông Christie sẽ ra sao?

Một nhân vật chủ chốt trong chính quyền tới (hay trong việc thành lập chính quyền tới
...xem tiếp
10:54 Saturday,19.11.2016 Đăng bởi:  SA
Tướng Flynn được đề cử Hội đồng An ninh Quốc gia và thứ 7 này, ông Trump sẽ gặp cựu ứng viên tổng thống Mitt Romney là người ông từng đôi co với và lăng nhục qua lại mới đây. Ông Romney sẽ nắm chức vụ gì? Ngoại giao? Thế còn ông Giuliani? Số phận của ông Christie sẽ ra sao?

Một nhân vật chủ chốt trong chính quyền tới (hay trong việc thành lập chính quyền tới) là là ông con rể Jared Kushner. Ông này cùng với vợ hiện diện trong cuộc gặp gỡ riêng với thủ tướng Nhật Abe, và được cho là người đẩy ông Christie ra rìa.

12 năm trước, Christie là người truy tố tỉ phú Charles Kushner về thứ tội thường tình của các tỉ phú là tham nhũng, khai gian, trốn thuế v.v. khiến ông Charles này nằm ấp bóc lịch. Dạo đó vụ án này gây chấn động bang New Jersey, tác động đến vị trí thống đốc nhưng được quần chúng theo dõi vì tình tiết éo le. Anh em nhà Kushner tố nhau, chia phe lục đục. Trong 1 buổi lễ gia đình, chị (hay là em gái) của Charles nhận được 1 clip video. Bà mở lên xem thì thấy chồng bà đang làm thơ tặng 1 cô chân dài trong 1 phòng khách sạn. Sau mới biết cô này là diễn viên tài tử và đạo diễn-sản xuất tuồng này là ông Charles gài ông anh (hay em) rể.

12 năm sau, thì con trai ông gài vào cạnh cô Ivanka Trump (cũng chân dài khỏi kể) báo được thù cha! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả