Nghệ sĩ thế giới

Yang Yongliang: vẽ tương lai đại đô thị rùng rợn 12. 12. 16 - 6:01 am

Phạm Phong lược dịch từ bài của Stella Ko

 

Cho cả bài: các bạn bấm vào hình để xem chi tiết nhé.

Thoạt nhìn, những tác phẩm mơ màng của Yang Yongliang (Dương Vịnh Lương) rất gần với tranh cổ truyền Trung Quốc. Nhưng nhìn kỹ hơn, dán mắt vào, bạn sẽ nổi da gà khi nhận ra đó là cảnh tượng đô thị hóa vũ bão: mọi ngọn núi đều là núi cao ốc, tất thảy là công trường.

.

Dương sinh ra và lớn lên ở Thượng Hải vào những năm 1980s, bước vào đại học đúng lúc sự biến đổi của đô thị bắt đầu diễn ra. Và mọi sự diễn ra quá nhanh, như Dương kể lại, đứng từ bến Thượng Hải nhìn về Phố Đông thấy có mỗi một tòa nhà cao tầng, tháp truyền hình Minh Châu; Ngày nay, quang cảnh đã thay đổi hoàn toàn, nhà cao tầng ở đây còn “khiếp” hơn cả Hong Kong.

Mà không chỉ trung tâm Thượng Hải, ngay ở quận Gia Định (vùng Tây Bắc của thành phố) nơi Dương Vịnh Lương sinh ra, người ta đã phá những cây cầu, những tòa tháp cũ, thay bằng những tòa nhà hiện đại. Sự tăng trưởng và tốc độ tăng trưởng ấy đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến tác phẩm của Dương.

.

Dương có một kho dữ liệu lớn, gồm những ảnh của thành phố do chính anh chụp. Anh xếp các lớp hình ảnh lên nhau, tạo thành những thế giới mới. Chỉ có vài phác thảo ban đầu là bằng chì, còn lại quá trình hoàn toàn bằng kỹ thuật số và dựa vào Photoshop cũng như After Effects. Một tác phẩm như thế rất công phu và đồ sộ. Với mộttác phẩm như “Từ Tân Thế Giới” của Dương, kích thước 4m x 8m, phải mất 6 tháng để hoàn thành.

Một phần của bức “Từ Tân Thế giới”, 2014. Tên của tác phẩm này là từ bản giao hưởng số 9 của Dvorak mà Yang đã nghe liên tục trong lúc thực hiện tác phẩm.

 

Chi tiết bức “Từ Tân Thế giới”

Trừ một vài tác phẩm ban đầu, còn lại các tác phẩm về sau của Dương thường ít màu sắc. Đó là một quyết định có ý thức, để hòa hợp với phong cách tranh truyền thống, do hầu hết tranh phong cảnh Trung Quốc là đơn sắc. Dương tin rằng việc “ít sắc” này có liên quan tới triết lý nằm phía sau những bức tranh truyền thống. Anh lấy ví dụ những bậc thầy hội họa đời Tống và nhà Nguyên đều chọn đơn sắc để thể hiện vì họ tin rằng thế giới có thể diễn tả chỉ bằng hai màu, như quan hệ giữa âm với dương là đủ để diễn tả vũ trụ.

Một mặt, Dương Vịnh Lương muốn tiếp tục truyền thống, mặt khác, cá nhân anh thích thứ kiến trúc hiện đại nếu chỉ hai màu đen và trắng. Như thế có vẻ siêu thực hơn.

“Ánh trăng ở xứ thần tiên không ngủ”. Các bạn nhớ bấm thẳng vào hình nhé.

 

.

 

Những vách núi toàn nhà cao tầng trong tranh của Dương Vịnh Lương

Dương nói tác phẩm của anh không định nói về một thành phố hay một quốc gia đơn lẻ nào – anh muốn nói về tình trạng tổng thể của thế giới chúng ta sống. Và không dừng lại ở tranh, Dương mở rộng sang video và phim. Thậm chí giờ đây, với Dương, làm phim khiến anh thích nhất. Tuy phải làm việc theo nhóm, hợp tác (và nhân nhượng) với nhiều cá nhân khác nhau cho phần hình ảnh, âm thanh, dựng phim, nhưng đó thực sự là một bộ môn mới, làm anh hào hứng. Những điều mà Dương muốn nói trong tranh, qua phim cũng sống động hơn.

Thí dụ như đoạn phim này nhé, để đỡ sốt ruột, các bạn bấm luôn vào giây thứ 16, và để chế độ toàn màn hình cho dễ thấy hơn chi tiết.

Hình tĩnh chụp từ clip “Trước cơn mưa

Khi được phóng viên của CNN hỏi, rằng nghệ thuật đương đại là gắn với tự do ngôn luận, vậy Dương xoay sở cách nào để làm thứ nghệ thuật ấy trong một xứ sở nổi tiếng về kiểm duyệt, Dương nói rằng nghệ thuật của anh bàn đến những vấn đề chung của toàn cầu hóa và đô thị hóa, thay vì bàn đến những sự kiện cụ thể của xã hội. Dương tin rằng những sự kiện chính trị-xã hội chỉ là tạm thời, chúng thay đổi khá nhiều theo thời gian. Trong khi đó, nghệ thuật lớn là thứ có thể nói được vấn đề của nhiều thế hệ, của những nền tảng văn hóa khác nhau, của những con người lớn lên ở nhiều nơi khác nhau. Dương muốn tìm ra một mối liên hệ giữa con người với con người và thể hiện những mối lo âu nhiều không kể xiết, với tư cách là những công dân toàn cầu.

.

*

Nguồn: CNN

Ý kiến - Thảo luận

11:20 Monday,19.12.2016 Đăng bởi:  candid
Trời đất mù mịt và chỉ số của HN hôm nay là 343 ở mức nguy hiểm. Hôm nay chỉ số ở Bắc Kinh là 250.
...xem tiếp
11:20 Monday,19.12.2016 Đăng bởi:  candid
Trời đất mù mịt và chỉ số của HN hôm nay là 343 ở mức nguy hiểm. Hôm nay chỉ số ở Bắc Kinh là 250. 
21:07 Wednesday,14.12.2016 Đăng bởi:  Candid
Nhân bảo như thần bảo, chủ tịch HN vừa phát biểu là nói HN ô nhiễm ngang Bắc Kinh là không đúng.

http://m.baomoi.com/chu-tich-nguyen-duc-chung-noi-ha-noi-o-nhiem-ngang-bac-kinh-la-khong-dung/c/21079962.epi
...xem tiếp
21:07 Wednesday,14.12.2016 Đăng bởi:  Candid
Nhân bảo như thần bảo, chủ tịch HN vừa phát biểu là nói HN ô nhiễm ngang Bắc Kinh là không đúng.

http://m.baomoi.com/chu-tich-nguyen-duc-chung-noi-ha-noi-o-nhiem-ngang-bac-kinh-la-khong-dung/c/21079962.epi 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả