Điện ảnh

Ngao ngán: ‘Vệ sĩ Sài Gòn’
vs ‘Vệ sĩ, tiểu thư và thằng khờ’ 13. 12. 16 - 2:39 pm

Lê Hồng Lâm

 

Cảnh trong phim “Vệ sĩ, tiểu thư và thằng khờ”

Cuối năm có hai Vệ sĩ cùng ra rạp, và nói thật là xem xong cả hai đều thở dài ngao ngán, dù tôi luôn ủng hộ phim Việt và thậm chí sẵn sàng “bốc” nếu xem được một phim được kể chuyện một cách sạch sẽ, và cảm xúc không bị rớt tá lả dọc đường – hai yêu cầu đơn giản thôi, trước khi phim Việt muốn đột phá và kể được một điều gì đó vượt tầm hơn – nhưng xem ra là quá khó và quá hiếm.

Điện ảnh Việt năm nay tăng trưởng về số lượng chóng mặt (gần 50 phim) và tỷ lệ nghịch với nó là thảm họa và phim dở cũng tăng chóng mặt (tất nhiên có vài phim khá, đều là phim đầu tay – tôi sẽ đề cập ở một bài khác để không bị phân tán ở đây).

Vệ sĩ, tiểu thư và thằng khờ là một thảm họa, không cần phải bàn cãi gì nữa. Và tôi cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ tiếc mất 2 tiếng đồng hồ cảm thấy ê chề vì đến giờ người ta vẫn làm phim như thế. Nhưng thứ khiến tôi thất vọng nhất khi cố xem hết bộ phim này là Bằng Kiều. Tại sao anh lại nhận đóng những vai diễn như thế này? Danh tiếng, tiền bạc, tài năng anh đâu thiếu nữa? Tại sao lại tự đi bôi bác mình bằng một vai diễn nhếch nhác như thế này?

Bằng Kiều trong một cảnh phim “Vệ sĩ, tiểu thư và thằng khờ”

Vệ sĩ Sài Gòn tất nhiên không phải thảm họa, nhưng nó quá non tay và nhạt nhòa, nhất là khi nó tạo cho người ta một kỳ vọng ban đầu là đạo diễn đến từ Nhật và ê kíp sản xuất chuyên nghiệp. Để nói ngắn gọn thì Thái Hòa kéo bộ phim lên được 4 điểm duyên thì bị sự ngây ngô của biên kịch, đạo diễn và sự kém duyên các diễn viên còn lại kéo xuống 6 phần dở. Trong một sản phẩm sáng tạo của tập thể như điện ảnh, tài năng của một cá nhân không bao giờ đủ.

Kim Lý (quần đỏ) với đạo diễn Nhật Ken Ochiai. Ảnh từ trang này 

Vệ sĩ Sài Gòn thuộc thể loại hài-hành động. Phim có khá nhiều cảnh duyên, cười được, đa phần nhờ Thái Hòa; vài cảnh hành động, đặc biệt là những cảnh rượt đuổi trên đường phố được dàn dựng và xử lý hậu kỳ khá bắt mắt (đây có lẽ là ưu điểm duy nhất của anh đạo diễn đến từ Nhật Bản).

Nhưng điểm yếu của Vệ sĩ Sài Gòn bộc lộ hết ở kịch bản và đạo diễn, dù bám vào một cái khuôn được đúc sẵn, nhưng chất liệu và xử lý chất liệu quá vụng về, lắm lúc cứ như bọn trẻ con chơi đồ hàng.

Phim Việt gần đây rất khoái trò bắt cóc (cả hai phim Vệ sĩ đều có) nhưng trời ạ, cả bọn bắt cóc lẫn bọn đi giải cứu đều ngây ngô như nhau.

Phim Việt gần đây rất khoái mấy màn ăn chơi kiểu thượng lưu (pool party nọ kia) của bọn tội phạm, cả đám trăm đứa trai khoe 6 múi, gái thì khoe mông, khoe vú lắc lư múa cột, nhưng nó vừa hời hợt kiểu học đòi vừa biến bọn tội phạm thành một đám dump & dumper – ngu và ngu hơn.

Phim Việt (Truy sát, Nữ đại gia, Găng tay đỏ, Vệ sĩ Sài Gòn…) gần đây rất hay lùa tất cả vào một cái phim trường và cho những màn hành động đánh đấm rửa mắt khán giả, mà không màng tới những cái logic đơn giản nhất, kiểu gì rồi hai đứa phe thiện chả thắng vài chục đứa phe ác, dù ở ngay trong địa bàn của chúng…

Thái Hòa (ngoài cùng bên phải) trong một cảnh của “Vệ sĩ Sài Gòn”

Tất cả những bộ phim thất bại này đều ngộ nhận và ảo tưởng rằng, cứ có những cảnh đánh đấm hoành tráng và rửa mắt táo bạo đó là lôi kéo được khán giả. Mà khán giả bây giờ đã khác lắm rồi, cái gì không neo và giữ được cảm xúc của họ thì dù có lộng lẫy, hào nhoáng đằng trời cũng vô nghĩa. Cái gì không thuyết phục được họ thì dù bám theo tiểu chuẩn Âu-Mỹ (hời hợt kiều bề mặt) cũng vứt đi.

Người ta cứ đổ tiền cả chục tỷ vào làm một phim, mà sao cái cơ bản đầu tiên và quan trọng nhất quyết định một bộ phim hay là kịch bản, người ta lại coi nó là một tập giấy lộn?

*

Nguồn: Từ Fb của Lê Hồng Lâm 

Ý kiến - Thảo luận

8:14 Thursday,15.12.2016 Đăng bởi:  Candid
Nhìn cái tên Lamou vissay giờ mới biết là diễn viên. Hôm nọ chứng kiến một nick FB Đức - Việt -Lào này chửi nhau với một FB cũng Việt kiều, hẹn đánh nhau loạn FB. :D
...xem tiếp
8:14 Thursday,15.12.2016 Đăng bởi:  Candid
Nhìn cái tên Lamou vissay giờ mới biết là diễn viên. Hôm nọ chứng kiến một nick FB Đức - Việt -Lào này chửi nhau với một FB cũng Việt kiều, hẹn đánh nhau loạn FB. :D 
0:30 Thursday,15.12.2016 Đăng bởi:  Raumuong Noigian
Tiện thể xin nhờ chuyên gia HBO giải thích hộ cái đúp cậu bán phở ăn tôm hùm tự nhiên lại hát tiếng Anh, nửa đám nhân vật thay nhau nhảy lên hát nối, là quảng cáo (cái gì và) cho (thằng) tài trợ nào? Một cửa hàng bán tôm hùm kèm Seven Úp? Hay một quán ăn đắt ở SG nào mà mình hổng hay? Quả này thì trừu tượng luôn, mình vận dụng hết trí nhớ đông tây mà phải gọi
...xem tiếp
0:30 Thursday,15.12.2016 Đăng bởi:  Raumuong Noigian
Tiện thể xin nhờ chuyên gia HBO giải thích hộ cái đúp cậu bán phở ăn tôm hùm tự nhiên lại hát tiếng Anh, nửa đám nhân vật thay nhau nhảy lên hát nối, là quảng cáo (cái gì và) cho (thằng) tài trợ nào? Một cửa hàng bán tôm hùm kèm Seven Úp? Hay một quán ăn đắt ở SG nào mà mình hổng hay? Quả này thì trừu tượng luôn, mình vận dụng hết trí nhớ đông tây mà phải gọi nhà sản xuất bằng cụ của kịch phi lý :( 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Ăn kem – xem show

Mr Thứ Hai – Chu Minh Vũ | Việt Nam Ngày Mới

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả