Nhiếp ảnh

Ole Brodersen “bẫy” thiên nhiên trên đảo vắng 29. 12. 16 - 6:59 am

Hữu Khoa dịch

Ole Brodersen là một nhiếp ảnh gia nghệ thuật Na Uy, chuyên chụp ảnh phong cảnh loại có sắp đặt.

Series nổi tiếng nhất của anh có tên “Trespassing” (Xâm phạm?), khai thác sự giao tiếp giữa con người và thiên nhiên. Bộ ảnh này được thực hiện trên đảo Lyngør, Na Uy, nơi Ole Brodersen sinh ra và lớn lên, là đời thứ 12 của một dòng họ. Ông nội anh là thủy thủ. Cha anh là một người đóng thuyền buồm. Bản thân Ole cũng thường chèo thuyền đi học. Anh cực kỳ thiết tha với nơi này, và hình ảnh biển, nước của vùng có thể coi là những yếu tố thống trị trong motif ảnh của Ole.

Dây, vải và diều #05

Sức mạnh của thiên nhiên là một thứ luôn hiện diện trong ảnh phong cảnh, vượt ra khỏi sự kiểm soát của con người. Tác phẩm của Ole Brodersen bộc lộ sức mạnh này khi cho những vật nhân tạo tiếp xúc với thiên nhiên nguyên sơ. Anh nhặt nhạnh những chất liệu khác nhau, thí dụ những mẩu buồm, miếng bọt biển, dây thừng… có trong nhà kho của ông nội hay trên gác xép của bố. Từ những thứ ấy, Ole làm nên những lá cờ, con diều, đôi khi gắn thêm đèn LED hay những nguồn sáng nhấp nháy… Anh cho những vật nhân tạo ấy “gặp gỡ” thiên nhiên, và ghi lại những phản ứng của thiên nhiên trên những vật ấy mà anh gọi là “marker” (vật làm dấu).

Dây, vải và diều #07

Lấy một tác phẩm trong bộ “Trespassing” có tên Styrofoam #02. Ole mang một tảng bọt biển to tới một hòn đảo gần nhà anh, thắp miếng bọt biển sáng lên bằng một chiếc đèn pin, để đó suốt 45 phút. Trong quá trình phơi ra đó, gió thổi và khối bọt biển có lúc đổ, Ole lại phải chạy tới dựng lên. Anh sẽ chụp những hình ảnh nghiêng ngả ấy.

Styrofoam #02

Hình ảnh của chuyển động như thế của thiên nhiên đã hiện ra trên hình của Ole nhờ vào một quy trình phơi sáng dài với máy chụp phim lớn. Hình ra sao phụ thuộc rất nhiều vào tình trạng thời tiết của ngày chụp, vào “vật làm dấu” được dùng là vật gì. Toàn bộ quá trình “bẫy” thiên nhiên, kiên trì đợi, và phơi sáng dài, cuối cùng cũng làm cho thiên nhiên để lộ ra một hình ảnh của chuyển động. Sức manh vô hình đã được “tóm lại” thành một hình ảnh không những nhìn thấy được mà còn… đẹp.

Dây, vải và neo giữ #01

(Tuy nhiên, Ole kể ra cũng cầu kỳ, vì đâu cần phải có những “markers”, ta vẫn có đầy những ảnh cho thấy thiên nhiên chuyển động, thậm chí hung dữ đấy thay!)

Mời các bạn xem một cuộc chụp ảnh công phu và rảnh rỗi của Ole trong đoạn clip ngắn này. Sốt ruột thì xem từ 1’50” nhé

Đèn và dây #01

 

Vải và dây #04

 

Vải và dây #09

 

Vải và dây #03

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả