Bàn luận

Hãy vo ve, nếu biết mình là muỗi 18. 01. 17 - 11:47 pm

Long Xuyên

Ảnh từ trang này 

Cả tuần nay, tôi đọc trên Facebook những ghi chép, ý kiến về việc (có thể) Tu viện Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm và Nhà thờ Thủ Thiêm sẽ không còn có trên bản đồ nữa, bởi vì hiện nay trong quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm, người ta không thấy nó nữa.

Trên trang của Tổng lãnh sự Canada, tôi đọc thấy: “Tu viện được thành lập tại Thủ Thiêm vào năm 1840, nghĩa là đã ở đó được 177 năm (trong khi Canada vừa bước sang tuổi 150 năm nay).” Câu hỏi của trang này là: “Bạn nghĩ có nên phá hủy một di sản còn lâu đời hơn cả Canada?”

“Một câu hỏi lớn chưa lời đáp”(*) từ chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Ta hy vọng là “chưa” thôi và câu trả lời sẽ là “Không!”, bởi vì mới cách đây cũng không quá lâu, thành phố này còn rầm rộ tổ chức kỷ niệm Sài Gòn 300 năm. Cứ nhớ lại đi, khi ấy cái gì hơi hơi già một tí cũng được vơ vào cho 300 tuổi ấy… Thế mà bây giờ vừa qua lễ đã định bỏ đi cả một di tích già hơn Canada. Đừng nghĩ nó là một cơ sở tôn giáo, đừng nghĩ tới việc bên trong đó có ai, chỉ cần nghĩ đó là một công trình kiến trúc có giá trị thời gian…

Bên trong nhà nguyện. Ảnh từ trang này

*

Có lần chúng tôi đi khảo sát thị trường du lịch ở một tỉnh Trung Quốc. Sáng hôm ấy, xe đưa chúng tôi đến một thành phố trông như thành phố ma: nhà cửa mới xây, quảng trường mới, đài phun nước mới, tất cả đều mới và đều không có người. Người ta xây trước một thành phố rồi mới đưa dân đến nên còn vắng ngắt. Xe dừng ở một ngôi chùa rất to, giữa một khu như quảng trường cổ, tỏa ra những dãy phố trông như cổ. Vào trong chùa cũng có tượng, có tích, có hoa nở rực rỡ, nhang khói lởn vởn, nhưng rõ ràng là rởm. Ra dãy phố cũng có những hàng bánh nướng truyền thống, có bán đồ lưu niệm, nhưng không khí vẫn rởm rởm. Hướng dẫn viên rỉ tai cho biết, đây là dựng nên cả, còn mới nên thế. Chẳng có cái gì là cổ ở đây hết. Nhưng phàm dựng nên một thành phố mà không có những thứ chứng tỏ lịch sử lâu đời thì không được, sẽ là một thành phố nhạt nhẽo, khách du lịch nào thèm!

*

Nhà nguyện dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm. Ảnh từ trang này 

Đức Dalai Lama XIV có nói một câu, đại ý: “Nếu bạn bảo bạn nhỏ bé lắm, chẳng thay đổi được gì đâu, thì hãy thử nằm ngủ mà có một con muỗi.”

Muỗi có nghĩ mình bé không? Có tự ti rằng mình không làm gì được để thay đổi không? Cái đó hỏi muỗi. Chỉ biết rằng, giấc ngủ của “người khổng lồ” chúng ta có thể bị thay đổi trầm trọng, thậm chí bị phá hỏng vì một con muỗi vo ve bên tai.

Hôm qua tôi đọc thấy một số bạn bảo, mình không phản đối nếu Tu viện và Nhà thờ cổ này bị phá đâu, vì nó không phục vụ cho số đông. Lại có bạn nói, phản đối mà làm gì, mình thay đổi được gì đâu, mình nhỏ bé. Với những bạn nói, cái Nhà thờ này, cái di tích kia chẳng mấy người vào, cứ phá đi mà xây khu đô thị, có lẽ nên cho các bạn ấy đi sang Tàu một chuyến, đến cái thành phố có di tích làm giả kia để biết thêm một kinh nghiệm. Còn với những bạn sợ rằng mình bé nhỏ, không làm gì được, thì có lẽ cũng nên học con muỗi, vo ve vậy, vo ve kiên nhẫn vào. Một con muỗi vo ve, hai con muỗi vo ve, nhiều con muỗi vo ve. Muỗi ta, muỗi Cananda, tất cả cùng vo ve, rồi cũng sẽ có người phải tỉnh ngủ, ngồi dậy và… thay đổi.

Trên bản quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm, nơi hiện là nhà nguyện Dòng Mến Thánh Giá được thể hiện bằng những tòa cao ốc tương lai. Ảnh từ trang này 

Thay đổi cái gì? Ta chưa biết. Trước hết là với thân phận nhỏ bé, nhưng là một công dân, ta cứ lên tiếng đã. Biết đâu bản quy hoạch chỉ đơn giản là bỏ sót hạng mục ấy, không hiểu hết tầm giá trị của những hạng mục ấy, về mặt lịch sử, tôn giáo, và cả chính trị, mặt trận… Biết đâu vì nhiều người cùng “vo ve” lên tiếng, người có thẩm quyền sẽ nhận ra và chỉnh sửa lại, và Sài Gòn sẽ giữ lại được những cây đại thụ kiến trúc của nó. Hy vọng tới ngày kỷ niệm 350 năm, chúng ta vẫn còn những điểm để dẫn du khách đến, sờ vào từng viên gạch thật, chứ không phải chỉ còn là một xấp ảnh: “Chỗ này ngày xưa…”

*

(*) Từ thơ Huy Cận, bài “Các vị La hán chùa Tây Phương”

 

Ý kiến - Thảo luận

8:08 Friday,20.1.2017 Đăng bởi:  SA
1957 vua Saudi sang thăm Mỹ ngụ tại dinh quốc khách là Blair House. Người hầu cận của vua thắc mắc hỏi, bộ nước Myx nghèo lắm sao mà đồ đạc bày biện, nhà cửa, gì cũng cũ cả?
Ta đang sửa soạn để mời vua Saudi sang thăm, hiện đã có 1 dàn xe khủng của Cường và các bạn, chỉ cần đập mấy cái cũ đi xây nhà cao tầng là kém gì nhà vua, công chúa thì ta đã có Nhã Kỳ!
...xem tiếp
8:08 Friday,20.1.2017 Đăng bởi:  SA
1957 vua Saudi sang thăm Mỹ ngụ tại dinh quốc khách là Blair House. Người hầu cận của vua thắc mắc hỏi, bộ nước Myx nghèo lắm sao mà đồ đạc bày biện, nhà cửa, gì cũng cũ cả?
Ta đang sửa soạn để mời vua Saudi sang thăm, hiện đã có 1 dàn xe khủng của Cường và các bạn, chỉ cần đập mấy cái cũ đi xây nhà cao tầng là kém gì nhà vua, công chúa thì ta đã có Nhã Kỳ! 
10:17 Thursday,19.1.2017 Đăng bởi:  candid
Mình thích bài này, cứ vo ve cho cật lực đi, còn hơn bị đập chết mà chưa kịp kêu tiếng nào. :D
...xem tiếp
10:17 Thursday,19.1.2017 Đăng bởi:  candid
Mình thích bài này, cứ vo ve cho cật lực đi, còn hơn bị đập chết mà chưa kịp kêu tiếng nào. :D 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả