Nghệ sĩ thế giới

Li Zhanyang – mỏ vàng của nhà sưu tập 12. 04. 17 - 6:25 am

Linh phỏng dịch

“Võ Tòng giết chị dâu”, đồng, 102 x 75 x 76 cm

Sinh năm 1969 tại Cát Lâm, sống và làm việc ở Trùng Khánh, Lý Chiêm Dương (Li Zhanyang) là một mỏ vàng khai-thác-được-suốt đối với các nhà sưu tập nghệ thuật hàng đầu.

Lý thường làm điêu khắc và sắp đặt. Điêu khắc của Lý như những video 3D sống động, nắm bắt cuộc sống nhốn nháo nơi thành phố.

“Lễ khai trương”, 35 x 50 x 98 cm, fiberglass

“Sếp ói” 2005/2006, đồng,43 x 28 x 31 cm

“Tác phẩm của tôi được làm ra để kể những câu chuyện,” Lý nói. Đó là những câu chuyện thị dân, về một bữa tiệc của sếp với các đào, về quán lẩu ôm, về karaoke, về nhà ga tàu hỏa, về một vụ tai nạn, và về người cùng khổ mà thành phố ăn chơi nào cũng đầy rẫy.

“Nhà ga” 2004/06, đồng, 98.5 x 198.2 x 42.5 cm

“Chúa Jesus Christ ở phố Hoàng Giác Bình”, 2006

“Được thuê”, 148 x 136 x 140 cm

Ngay từ khi còn là một cậu bé, Lý đã bị đám đông thu hút. Năm 13 tuổi, anh vẽ những bức tranh đầu tiên về khu chợ bán thức ăn. Tuổi 20 của Lý là lên thành phố lớn. Anh dành hàng giờ ngồi lì ở những quán nhậu, cái gì cũng tò mò xem, rồi về nhà và “nặn” lại những cảnh đã in vào trí óc.

Li Zhanyang, “Ản lẩu”

Đã có thời điêu khắc của Trung Quốc là phải to, phải nặng, phải mang thông điệp chính trị (tích cực hay tiêu cực) rành mạch. Tác phẩm của Lý thì ngược lại, nhố nhăng đó nhưng vui vẻ, rất “người”.

Li Zhanyang, “Karaoke”

Xem điêu khắc của Lý, nhất là những cảnh dung tục, ta thấy rõ mình là người mà cũng là con vật (hay thậm chí thua con vật). Đó cũng là mặt trái của cuộc sống thời bình, biết sao.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nếu... thì tư cách gì để bình phẩm?

Ngô Lực - Thành viên KCBT

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả