Tạp hóa - Xã hội

Lời nguyền của đá (quí) 14. 11. 18 - 6:29 am

Sáng Ánh

Chuyện ám sát nhà báo Khashoggi tổng lãnh sự quán Saudi ở Istanbul (Turkey) đang xôn xao quan hệ quốc tế giữa Saudi, Turkey và Tây phương, chưa biết đến đâu. Nhưng 29 năm về trước, một chuyện tương tự và ly kỳ không kém đã từng xảy ra và đến giờ, 29 năm sau, vẫn chưa giải quyết ổn thỏa. Trớ trêu thay, nạn nhân năm 1989 là ngoại giao Saudi, và thủ phạm là vương quốc Thái Lan.

Cuối thập niên 80, quan hệ giữa Saudi và Thái Lan đang tốt đẹp. Đầu tư Saudi tại Thái không có mấy nhưng số lao động xuất khẩu người Thái tại Saudi Ả rạp lên đến 250.000, kiều hối gửi về cho gia đình là mấy trăm triệu USD hàng năm. Trong số lao động này có một công nhân cắt cỏ, quê ở Lampang, Tây Bắc Thái, anh Kriangkrai Techamong, như mọi người lao động xuất khẩu, ra đi hẹn có ngày về.

Kriangkrai Techamong

Anh Kriangkrai được thu dụng làm vườn trong dinh của vương Faisal bin Fadh. Ông này là con trưởng của vua Fadh (trị vì 1982-2005), tuy trong hệ thống hoàng tộc Saudi không phải là thái tử nhưng hẳn cũng có nhiều tiền. Một hôm, Kriangkai bắc thang đột nhập tầng hai của hậu cung, thay vì đi ngó lén cung nữ đang múa rốn thì anh tự bảo, cái này quê nhà đã có nhiều rồi, tuy là múa coyote. Cái mà quê nhà anh hiếm, là đồng hồ vàng Rolex và nữ trang, châu báu. Anh nhặt đây nhặt kia, giấu trong máy hút bụi và trước khi về nước, đóng kiện gửi qua DHL về nhà, tổng cộng là 90kg, trị giá vào lúc đó 20 triệu USD.

Trong kiện hàng ấy có một viên kim cương màu thúy lãm, kích thước 50 carat. Giá trị của vật này thì khó ước, nhưng 1 carat kim cương xanh là 100.000 USD. Trên thị trường, măm 2017, một bông tai kim cương xanh 14.54 carat, đạt giá 48 triệu. 2016, một viên 10.1 carat đấu giá được 32 triệu. 2015, một viên khác 12.03 carat, bán được 48 triệu. 2014, một viên 9.75 carat, bán 32 triệu. Không nói đến sắc hay nước, chỉ về kích thước thôi thì 50 carat kể cũng là to. Chuyện kể vào hồi đầu thế kỷ, nữ vương Baroda (Gujarat, Tây Bắc Ấn độ) giận chồng bèn ném viên “Mặt trăng Baroda” là một kim cương màu vàng 25,95 carats vào mặt khiến ông bị sứt trán.

Kim cương xanh vs kim cương hồng

Quay lại chuyện anh làm vườn. Vương Faisal bin Fadh, một hôm giận vợ định phang bà bằng viên màu xanh 50 carat của nhà thì tìm không ra. Cuộc điều tra tại Saudi tìm ra thủ phạm Kriangkai và thông báo cho công an Thái. Một thượng tướng công an Thái, Chalor Kerdthes, nhanh chóng lo việc thu hoàn và đích thân sang Saudi trao trả. Khi đó, phía Saudi phát hiện ra 80% nữ trang là đồ giả và không có viên đá quí 50 carat ở đâu. Theo các ảnh đăng lại tiệc tùng thì một số nữ trang này được ghi nhận là lủng lẳng trên cổ của các bà mệnh phụ Thái! Hoàng tộc Saudi tức tốc gửi một doanh gia là ông Mohammad al Ruwaili sang Thái Lan để tìm hiểu.

Tướng Chalor bàn giao tang vật

“Hiểu chết liền” cũng là một thành ngữ Thái. Mohammad mất tích và vài ngày sau lãnh sự Saudi tại Thái Lan cùng hai nhân viên ngoại giao khác bị ám sát. Công hàm bí mật của Hoa Kỳ năm 2010 kết luận là ba nhà ngoại giao Saudi này bị Hezbollah thủ tiêu. Trong một quán rượu lúc đang xem vũ coyote ở Bangkok chăng?

Phía Saudi không chấp nhận giải thích, cắt quan hệ với Thái Lan ở hàng đại sứ. Saudi không gia hạn các hợp đồng lao động khiến số người Thái tại Saudi xuống còn có 10.000 năm 1991. Đầu tư Saudi tại Thái bị ngăn cấm và công dân Saudi không được phép sang Thái du lịch, ngoại trừ lý do thăm gia đình. Tham tán (charge d’affaires, xử l‎ý thường vụ của sứ quán thay đại sứ) Saudi, Mohammed Said Khoja năm 1994 cho biết “lúc nào tôi cũng không rời khẩu súng ngắn Smith & Wesson bên mình, không phải vì Hezbollah hay vì khủng bố quốc tế, mà vì tôi sợ công an Thái đó thôi”.

Ảnh chụp ngày 1. 1. 1996: Tham tán Mohammed Said Khoja của Ả rạp Saudi Arabian tại Thái. Trước mặt ông là những bức ảnh chụp những nữ trang bị đánh cắp từ hoàng gia Saudi. Suốt cuộc điều tra, đã có 4 nhà ngoại giao bị chết và một số sĩ quan cấp cao trong an ninh Thái được nghi là có liên quan. Ảnh của Yvan Cohen

Anh Kriangkai, tuy nhanh tay nhưng thiếu hiểu biết, khi về quê liên hệ với một tiệm vàng ở Chiang Mai để bán lại các nữ trang, châu báu với giá thật bèo. Năm 1994, chủ tiệm kim hoàn này, tên Santhi, bị bắt cóc, tra tấn và phải chuộc bằng 68.000 USD. Vợ ông và đứa con 14 tuổi bị chết vì “tai nạn lưu thông”. Năm 1995, tướng Chalor bị tòa kết án tử hình về tội giết bà vợ và đứa trẻ. Án tử hình được vua Thái xá thành chung thân. Trong khi nằm ấp, tướng Chalor cầm micro thành lập một ban nhạc Rock, ra nhiều đĩa nhạc trong đó có cả một CD cover “Jailhouse Rock” (Rock trong nhà tù) của Elvis Presley. Ông ra tù năm 2013.

Tướng Chalor trong tù

Năm 2010, dưới áp lực của Saudi, 5 công an Thái bị kết án trong việc bắt cóc và thủ tiêu doanh gia Mohammad al Ruwaili, nhưng đến năm 2014, 5 tay súng này được thả! Saudi giận dữ, vẫn chỉ duy trì quan hệ ở hàng tham tán và các biện pháp cấm dùng lao động Thái. Công dân Thái 2017 tại Saudi là 15.000. Ngoài việc mất thu nhập từ đầu tư và du khách, chuyện này ảnh hưởng không ít đến tình hình an ninh tại miền Nam Hồi giáo Thái Lan. Khu vực này là khu vực nghèo kém của vương quốc và là khu vực chính xuất khẩu lao động sang các nước Hồi giáo vùng Vịnh Ả rạp. Chỉ vì một viên đá quý mà mất 200.000 việc ở nước ngoài thực không phải là chuyện nhỏ, với khu vực 2 triệu dân này sống giáp ranh Mã La và vốn đã bất mãn sẵn.

Tham tán Khoja của Saudi, biết tật mê tín của quần chúng Thái, là người đặt ra chuyện “lời nguyền của kim cương” để dọa chơi. Năm 2016, anh làm vườn kẻ cắp Kriangkrai Techamong, tuy chỉ ở tù có hơn 3 năm nhưng gặp nhiều rắc rối trong cuộc sống, bèn xuống tóc quy y cửa Phật dưới pháp danh “He Who Has Diamond Knowledge” (Thích Kim Cương Giác?) Hiện diện trong buổi lễ này, có thượng tướng Chalor, giờ ngồi xe lăn và không còn biểu diễn rock nữa.

Tên trộm Kriangkrai Techamong (trái) nói chuyện với cựu thượng tướng an ninh Thái Chalor Kerdthes (ngồi xe lăn) trước khi vào lễ quy y tại Wat Tha Makwaen ở tỉnh Lampang. Kriangkrai lúc này đã 60 tuổi. Tướng Chalor thì đã phải ngồi tù 19 năm vì liên quan đến hai vụ giết người trong câu chuyện kim cương xanh. Ảnh Aswin Wongnorkaew

Viên đá xanh này đến giờ vẫn biệt tăm. Lời nguyền của nó, nếu có, thì tác dụng đến cả chính chủ. Vương Faisal bin Fadh, năm 1999, đột tử về bệnh tim lúc 53 tuổi.

 

*

Về Thái Lan:

- THAWEESAK SRITHONGDEE: cố thoát khỏi truyền thống

- Hí họa: Sẽ không ai phải đi tù cả

- Hí họa: Trong mưa bão, Chanel hơn Burberry, vẫn còn thua Ferragamo

- Manit Sriwanichpoom dùng khỏa thân nói chuyện chính trị

- Chuyện Thái Lan: được làm vua mà thua thì thành giặc!

- Thái Lan: đỏ và vàng, da phấn với mặt hoa

- Trẻ người và non dạ hơn Yingluck, nhưng hot hơn là cái chắc

- Đời Rama số bù

- Làm món “xụm tăm” nhớ bà ngoại

- Ẩm thực Bangkok (bài 1) : Nguyên tắc vàng là tránh xa Tây

- Ẩm thực Bangkok (bài 2): Vì sao Tom Yam Kung thơm lừng?

- Có mặn-ngọt-chua-cay… mới là món Thái

- Ở Hoa Kỳ, muốn tiết kiệm thì sang Thái chữa xổ mũi?

- Lời nguyền của đá (quí)

Ý kiến - Thảo luận

2:00 Friday,16.11.2018 Đăng bởi:  Le Lex
Thái Lan là nước sùng Phật giáo nên chắc hiểu rõ về thất dục như... tham sân si mạn nghi ác kiến. Kriangkrai Techamong vì
tham, trộm đá quí mà đưa đến nhiều lòng tham khác, rồi nghi ngờ sợ bị tố cáo mà tướng Chalor phạm tội ác giết người bịt miệng.
Đã trải nghiệm nên Kriangkai Thechamong giũ bỏ lòng trần, đi tu để diệt dục.... nhưng không hiểu trước khi vào chùa
...xem tiếp
2:00 Friday,16.11.2018 Đăng bởi:  Le Lex
Thái Lan là nước sùng Phật giáo nên chắc hiểu rõ về thất dục như... tham sân si mạn nghi ác kiến. Kriangkrai Techamong vì
tham, trộm đá quí mà đưa đến nhiều lòng tham khác, rồi nghi ngờ sợ bị tố cáo mà tướng Chalor phạm tội ác giết người bịt miệng.
Đã trải nghiệm nên Kriangkai Thechamong giũ bỏ lòng trần, đi tu để diệt dục.... nhưng không hiểu trước khi vào chùa hắn nói gì với Chalor?.... mà tươi cười vậy. Giải thoát chăng?, vụ ám sát mấy người Saudi chắc khó được phanh phui... ; nghi vụ thủ tiêu nhà báo Khashoggi cũng giống vậy... từ từ đi vào quên lãng?.
  

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả