Khác

Thư của Nguyễn Qa Vinh về
Biennial Đồ họa 06. 01. 11 - 10:35 am

Một tác phẩm được giải của Biennial Đồ họa Quốc tế Quan Lan 2007

Vừa qua bạn Nguyễn Qa Vinh từ Trung Quốc có gửi thông tin nhờ Soi đăng.

Tóm tắt:

“Biennial Đồ Họa Quốc tế sắp được tổ chức tại Cơ Sở Sáng Tạo Đồ Họa Quan Lan, thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc.
Bieannial 2011 sẽ chú trọng về tính nghệ thuật, tính học thuật để lựa chọn tác phẩm triển lãm
Địa điểm triển lãm: Cơ Sở Sáng Tạo Đồ Họa Quan Lan, thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc
Thời gian: tháng 5. 2011
Số lượng tác phẩm lựa chọn vào triển lãm: 200 – 300 tác phẩm
Thời hạn cuối nhận tác phẩm: 1. 2. 2011

Mỗi nghệ sĩ có tác phẩm tham dự phải điền vào đăng ký tham gia và gửi về ảnh 1 đến 3 tác phẩm mới sáng tác trong 2 năm gần đây cùng với một CD (ảnh JPG, 1600 x 1200). Nghệ sĩ tham dự cũng có thể đăng ký thông qua website.

 Mọi thông tin chi tiết có thể xem và đăng ký thông qua website: http://www.guanlanprints.com/b/

Một tác phẩm được giải của Biennial Đồ họa Quốc tế Quan Lan 2009

*

Soi tìm thông tin thì biết thêm, Biennial này hai năm diễn ra một lần. Năm nay là lần thứ ba.
Đây là một hoạt động triển lãm của Trại Sáng tác Đồ họa Quan Lan – một nơi mà cả nghệ sĩ lẫn những nhà quản lý nghệ thuật nước ta cũng nên quan tâm, vì tính thông minh trong chiến lược của họ.

Trại Sáng tạo Đồ họa Quan Lan (Guanlan Original Printmaking Base) đóng tại quê hương của Chen Yanqiao – là một người làm tranh in rất nổi tiếng, nhà tiên phong của phong trào tranh khắc gỗ mới ở Trung Quốc. Ông cũng là nhà giáo dục và nhà lý thuyết nổi tiếng.

Trại nằm sát ngay câu lạc bộ Golf Guanlan Mission Hills, được Hội Mỹ thuật Trung Quốc phối hợp với chính quyền tại chỗ xây nên, quyết tâm biến nơi đây thành một trong những cơ sở hàng đầu của Trung Quốc về sáng tạo, nghiên cứu, triển lãm, giao lưu, đào tạo, và phát triển thị trường in đồ họa, coi tất cả những công việc đó là một khối thống nhất, không tách rời. Đồng thời việc có một trại nghệ thuật ngay sát một khu du lịch cao cấp cũng là rất hay. Hai hoạt động này sẽ bổ trợ cho nhau.

Làng In (Printmaking Village) – một khu “lõi” của Trại, được mở cửa chính thức vào tháng 5. 2008, nay khách du lịch có thể đến tham quan miễn phí (sau khi chơi golf?)

Xưởng in (Print Workshop) biến từ một nhà máy làm bàn ghế cũ. Tại đây có nhiều máy in, đủ loại vật liệu in, toàn những thiết bị của những nhãn hiệu chuyên nghiệp nổi tiếng có đẳng cấp quốc tế. Mọi thứ đều nhập từ Mỹ, Anh, Nhật… Sẽ có các chuyên gia kỹ thuật để giúp đỡ các nghệ sĩ; họ rất chu đáo và không quản thời gian (nghệ sĩ sẽ choáng vì dịch vụ ở đây). Về mặt thiết bị, quy mô, công nghệ, xưởng in này thuộc hàng đầu của công nghệ in đương đại. Đến đây, các nghệ sĩ sẽ không còn phải mơ làm sao có được những sản phẩm in công nghệ cao cho các tác phẩm nghệ thuật độc đáo của mình nữa. Ở đây cái gì cũng có, bạn muốn sáng tạo kiểu gì cũng thỏa mãn được.

Ảnh của xưởng in ở đây, các bạn vào xem, có nhiều, Soi chỉ đưa lên vài tấm.

.

 

Các nghệ sĩ quốc tế làm việc tại xưởng in

Tại Trại Sáng tạo Đồ họa Guan Lan có một trại lưu trú cho nghệ sĩ (dĩ nhiên bạn phải đăng ký hoặc được mời). Có hơn 20 dãy nhà cổ và trang nhã, xây kiểu truyền thống, 300 năm tuổi với hồ sen, hồ bán nguyệt, rặng tre, cánh đồng, đồi cỏ… bao quanh.

.

Yên tĩnh, thơ mộng (mà không buồn để đến nỗi nghệ sĩ phải nhớ nhà). Dịch vụ ở đây thì tuyệt (nghe trại viên nói). Tiện nghi cũng tuyệt. (Quả là một chính sách khôn khéo, không chỉ dừng ở mỹ thuật). Bạn có thể xem trước khu lưu trú này và quyết định xem mình có muốn đến sống và làm việc một thời gian không.

Nhà lưu trú của nghệ sĩ

 

Bên trong nhà lưu trú

Cho tới nay, có hơn 200 nghệ sĩ từ 40 nước đã lưu trú tại đây.
Họ là ai, mời bạn xem qua link này để chắc ăn rằng cũng toàn người ưu tú cả. Nhiều người trong số đó từng tham dự Biennial của Trại.

.

 

Một buổi thảo luận của các nghệ sĩ

Nhắc lại, Trại Đồ họa Guan Lan là một nơi hoạt động quanh năm, trong khi Biennial là một triển lãm lớn của trại, đừng nhầm lẫn hai việc đó. Nếu đăng ký tham gia Biennial, nhiều khả năng bạn đã đặt một cánh tay lên cánh cổng của Trại rồi.

Chúc may mắn.

Ý kiến - Thảo luận

10:31 Monday,10.1.2011 Đăng bởi:  em-co-y-kien
Chúng em quá buồn vì đã sang thế kỷ 21 hơn 10 năm rồi mà các bác các chú vẫn chưa khỏi bệnh thiếu tin tưởng vào thế hệ trẻ (hay là các chú các bác không thích để thế hệ sau gánh vác việc Làng, việc Hội). Bây giờ chúng em mới hiểu tại sao có những triển lãm của các chú các bác NGOẠI TỨ TUẦN rồi mà vẫn giới thiệu vô tư là triển lãm của các họa sĩ TRẺ.
...xem tiếp
10:31 Monday,10.1.2011 Đăng bởi:  em-co-y-kien
Chúng em quá buồn vì đã sang thế kỷ 21 hơn 10 năm rồi mà các bác các chú vẫn chưa khỏi bệnh thiếu tin tưởng vào thế hệ trẻ (hay là các chú các bác không thích để thế hệ sau gánh vác việc Làng, việc Hội). Bây giờ chúng em mới hiểu tại sao có những triển lãm của các chú các bác NGOẠI TỨ TUẦN rồi mà vẫn giới thiệu vô tư là triển lãm của các họa sĩ TRẺ. 
19:07 Saturday,8.1.2011 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Tôi cũng đồng ý với Nguyễn T Quang. Đôi khi có những thứ tốt nhưng miễn phí nên người ta không coi trọng.
...xem tiếp
19:07 Saturday,8.1.2011 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Tôi cũng đồng ý với Nguyễn T Quang. Đôi khi có những thứ tốt nhưng miễn phí nên người ta không coi trọng. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Hà Nội: bạn cần biết địch biết ta...

Lê Thị Liên Hoan (đạo diễn Lê Hoàng)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả