Chính trị

Viễn giao cận công quên mẹ phần chú thích 26. 02. 22 - 6:46 pm

Berberin

Hí họa của Dana Summers

Ngày xửa ngày xưa, cũng chưa lâu lắm, có nước U nhỏ, nằm cạnh nước to Ngô Sắc, gọi tắt là nước Ngô. So sánh thể hình thì không khác gì thằng nghiện oặt nằm cạnh thằng võ sĩ cơ chân cơ tay nổi cuồn cuộn chăm chỉ tập gym. Thằng Ngô này cậy khỏe, chuyên đi bắt nạt những thằng hàng xóm yếu hơn nên thiên hạ nhiều người ghét. Hồi đầu U ta thân thiết với Ngô lắm, tình như thủ túc, hồi có cái nạn cháy nhà kho của U cháy luôn bao phân giấu ở đấy, thối um lên, hai bên chia nhau cùng ngửi, cả xóm chạy loạn cào cào, nhiều người ngộ độc hơi phân mà chết.

Nhưng rồi bãi biển nương dâu, trong nước Ngô có chuyện anh em xào xáo, lục đục chia gia tài, đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Do thân thiết nên bên nước U cũng bị ảnh hưởng theo. Nhiều dòng họ trong nước U mới ngồi họp lại với nhau bàn bạc.

Đại diện một dòng họ bàn rằng sao không nhân cơ hội này mà “thoát Ngô” mẹ nó đi; thằng này được cái khỏe nhưng kiết xác, chơi thân với nó bao năm mà nghèo vẫn hoàn nghèo, không biết bao giờ mới mọc mũi sủi tăm lên được.

Một dòng họ khác phụ họa: Đúng đúng, nên bỏ thằng Ngô, chơi với thằng Sam; thằng đó lâu nay rất thù thằng Ngô, khỏe không kém gì thằng Ngô, lại giàu! Nó tuy ở xa nhưng nếu mình kết thân được với nó, thằng Ngô mà gây hấn với mình, mình nói với thằng Sam cấp thời qua tẩn vỡ cái a lô của nó luôn!

Hí họa của Chen Xia

Một dòng họ khác vội đứng lên can: chớ chớ, các ông há không biết câu “nước xa không cứu được lửa gần” à! Mình chưa kịp gọi thằng Sam thì thằng Ngô khỏe như gấu nó đã vả một phát vỡ a lô của mình thì sao…

Cãi qua cãi lại mãi không tới hồi kết, cuối cùng ông tiên chỉ nước U tên là Hai, có bố tên Huyền, nên thường được dân trong nước gọi là ông Hai Huyền, mới đứng lên kết luận cuộc họp: các ông không chịu đọc binh thư gì cả! Các ông có biết trong 36 kế mà Binh thánh Thổ Tôn tập hợp lại trong Binh pháp, kế thứ 23 là gì không? Đó là kế “Viễn giao cận công”, nói nôm na là “chơi với thằng ở xa mà tẩn thằng ở gần”, hiểu không? Chính nhờ triệt để tuân theo kế sách này mà nhà Tần xứ Tẫu đã dần dần thâu gồm lục quốc, nhất thống thiên hạ, làm trùm luôn! Mình cứ thế mà làm, chẳng mấy chốc sẽ vừa mở mày mở mặt với thiên hạ, lại tiền muôn bạc vạn, không phải lo ăn tiêu dè xẻn như lâu nay, nhìn trước nhìn sau chỉ có cái nịt!

Ông Hai Huyền Volodymyr Zelensky và Donald Trump. Minh họa của João Fazenda

**

Vậy là tất cả nhất trí cứ theo ý ông tiên chỉ Hai Huyền mà làm. Nước U lập tức mang lễ vật kết thân với nước Sam cùng với cả hội bạn của Sam nữa. Mấy lần U muốn đề đạt nguyện vọng xin gia nhập hội, Sam đều gạt đi, nói chưa đến lúc! U hỏi tại sao, Sam bảo tình hình nội bộ bọn tao phức tạp lắm, nhiều thằng nó chưa muốn mày gia nhập hội vì phải cõng thêm thằng nghèo như mày thêm miệng ăn, rách việc; mày cứ từ từ để tụi tao tính!

Tiên chỉ Hai Huyền nước U đợi một thời gian mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì, sốt ruột quá, mới tha thiết tỷ tê tâm sự với Sam: mày là đại ca, nói một câu là bọn nó đồng ý cho tao vào ngay chứ gì! Nếu cho tao vào hội, bọn mày thoải mái sang nhà tao đặt “đồ chơi” dọa thằng Ngô, nó mà láo là đánh luôn cho bõ ghét!

Không hiểu tai vách mạch rừng thế nào mà bên Ngô biết hết mọi động tĩnh “đi đêm” giữa U với hội của Sam. Thế là Tiên chỉ bên Ngô, người luyện được tuyệt kỹ công phu khiến cho thân thể cứng như sắt, đao thương khó nhập, mới nhắn cho Hai Huyền, giọng nhẹ nhàng nhưng dàn dụa sát khí: này này, tao nghe nói mày tính nhập hội của thằng Sam phải không? Nếu mày với chúng nó còn a dua a tòng làm chuyện đấy, tao vả một phát mày chết luôn mà thằng Sam với tụi bạn nó không dám động tới một cọng lông của tao, mày có tin không!?

Hí họa từ trang này 

Hai Huyền vốn cũng không quen với những việc như thế này bao giờ, chủ yếu do anh em đủn đít mà lên ngồi ghế tiên chỉ nước U, bụng thì run nhưng miệng cứng, nói: Mày dám! Tụi tao đánh hội đồng mày chết ngắc chứ dám đùa với đứa chuyên đùa như tao hả!

Ngô tiên chỉ không nói gì, lẳng lặng xua các đạo quân áp sát biên giới nước U. Lúc này Sam mới cùng các bạn hữu đồng thanh hòa giọng: Ối làng nước ôi, thằng Ngô nó sắp đánh thằng U! Cực lực phản đối! Mày mà đánh nó, bọn tao sẽ đá bể nồi cơm nhà mày!

Ngô tiên chỉ lúc đầu còn bảo: “Toàn vu cáo rạch mặt ăn vạ! Tao đánh nó bao giờ! ‘Đồ chơi’ của tao thì tao có quyền bày trong nhà tao, chỗ nào chẳng được!”

Được dăm hôm, Ngô tiên chỉ xua các đạo quân tràn vào, chỉ thoáng chốc đã áp sát kinh đô nước U. Lúc này Tiên chỉ Hai Huyền hoảng quá, mới nhìn quanh tìm người cùng chống trả bọn Ngô, nhưng tìm mãi không thấy ai. Nhắn tin cho nước Sam cùng các bạn hữu, ông nào cũng mồm miệng đỡ chân tay, nói đã tìm mọi cách triệt đường vận lương của bọn Ngô rồi, mày ráng chống cự lâu lâu vào, bọn tao cực lực lên án thằng bạo chúa Ngô chủ ấy! Nó sẽ chết vì cảm lạnh bởi hàn khí bốc ra trong những lời nguyền rủa của hội tao!

Hai Huyền thất vọng đấm ngực than: Trời hỡi trời! Sao bỏ tao lại một mình chống lại thằng to khỏe thế kia!

Không có một ai!

Hí họa từ trang này 

**
Đêm đó, Tiên chỉ Hai Huyền thắp một nén hương, thành tâm khấn vái. Khấn rằng: con cầu xin Binh thánh Thổ Tôn, vạn đại binh gia, hiển linh để cứu giúp chúng con thoát khỏi cái kiếp nạn này!

Được một lúc, trong làn khỏi hương mờ ảo bỗng hiện ra một người đội mũ cánh chuồn, hình tướng đạo mạo phi phàm, hai mắt tỏa ra hai luồng nhãn quang sáng như điện xạ.

Hai Huyền dập đầu kêu:

– Bẩm lạy thánh chí tôn! Con được dân chúng nước U tôn làm tiên chỉ cai quản quốc gia, thường xuyên đọc binh thư của Ngài! Con rất tâm đắc với kế sách thứ 23 trong sách của ngài dạy về thuật trị quốc, là “Viễn giao cận công”, hiểu nôm na là kết bạn với thằng ở xa mà đánh thắng ở gần. Con đã thực thi đúng y chang như thế, kết bạn với thằng Sam để dọa thằng Ngô cạnh nhà con. Vậy mà mấy bữa nay thằng Ngô nó đánh U con xấc bấc xang bang, con kêu cầu khắp nơi, nhất là bọn hội thằng Sam sang cùng giúp con mà chúng nó chỉ đứng từ xa reo hò trợ chiến với chửi thằng Ngô. Nếu chửi mà chết người được thì thằng Ngô hẳn đã chết từ đời nào rồi. Bọn thằng Sam cũng tìm cách chặn đường vận lương và cấm thằng Ngô cùng đám lâu la sang chơi nước chúng nó! Nhưng Thánh biết rồi đấy, dân chúng nước Ngô sống kham khổ quen rồi, giờ khổ thêm tí nữa cũng chẳng chết ai! Kiểu này chắc tụi con chết mất Thánh ơi!

Người tự xưng là Binh thánh Thổ Tôn nghe lúc đầu còn cười mỉm, sau chuyển sang cười ha hả:

– Con ngu vậy con ơi! Con đọc sách binh thư của ta, sao lại chỉ đọc mỗi phần chính văn mà không chịu đọc phần chú thích! Ở kế sách thứ 23, sau khi trình bày nội dung kế sách, ta đã có đường dẫn tới chú thích rằng kế sách này nếu đem ra sử dụng thì “đại quốc tất được mà tiểu quốc tất vong”. Nghĩa là kế sách này nước lớn sử dụng thì tất là được, còn nước nhỏ đem ra sử dụng là chắc chắn toi! Nước nước nhỏ mà đem dùng kế sách đó thì chưa kịp làm gì, thằng lớn nó ngay cạnh mình nó vả cho không còn răng mà nhai cơm.

Bính thánh Thổ Tôn im lặng một lúc rồi nói tiếp:

– Con đọc sách binh pháp mà không chịu đọc sách lịch sử à? Trước có một nước nhỏ là nước Me nằm cạnh nước Vê, bên trong thì giết dân, bên ngoài kết thân với nước Tẫu ở xa với hy vọng nếu có biến thì thằng Tẫu sẽ đem quân qua giúp. Ngờ đâu nước Vê nó uýnh cho có vài ngày là cả Hội đồng tiên chỉ Me chạy lên rừng sống như khỉ, còn bọn Tẫu vốn đểu giả đâu có làm được gì! Ấy vậy nhưng chính bọn nước Vê không biết rút kinh nghiệm xương máu, cũng cứ nhắm mắt học “Viễn giao cận công” mà không chịu đọc chú thích, kết thân với chính cái thằng Ngô kẻ thù của mày để hy vọng nó giúp chống thằng Tẫu! Khi bọn Tẫu xua quân qua biên giới, nước Vê yêu cầu nước Ngô cho vài cái thuyền chiến xịn xịn một chút lượn qua lượn lại ở ngoài khơi để dọa thằng Tẫu, vậy mà nước Ngô nó còn chẳng thèm làm! Ngu là chết rạng rỡ như trong phim Hàn con ơi!

Hai Huyền gạt nước mặt nói:

– Vậy Ngài bảo nước U con phải thần phục bọn Ngô đáng ghét kia hay sao?

Binh thánh gắt:

– Sử tô! Đúng là bệnh ngu khó chữa lại hay lây! Ai bảo mày phải thần phục cái bọn “cuồn cuộn” ấy! Mày cứ tuyên bố rằng bố đây chơi với tất cả, không chừa thằng nào! Mày có thể thấy chính cái thằng Vê tao mới nói đó, nó tuy đẹp trai nhưng mà khôn, học bài nhanh lắm. Mấy năm trước nó cãi nhau ỏm tỏi trong nội bộ nhưng rồi quyết định đẩy được thành công cái cứ địa của thằng Ngô ra khỏi một bến cảng nước nó. Mất một cục to tiền phế, chỉ thu lại bạc lẻ nhưng an tâm, buồn vui không phải nhìn theo nét mặt thằng Ngô. Cũng chính cái nước Vê này đã kịp thỏa thuận với bọn Tẫu mất dạy kia lập hàng rào phân chia đất của hai nhà! Cái hàng rào này trước đấy đã từng có, thời ông cố nội nước Vê ký với ông cố nội nước Tẫu. Sau thời gian qua đi, nó hỏng hóc, sai lệch đi ít nhiều. Cái hàng rào mới căn bản dựa trên cái hàng rào cũ, những chỗ nào hỏng hóc, sai lệch thì hai bên bàn bạc, thống nhất cùng sửa. Cũng phải mất một thời gian khá lâu hai nước chúng nó mới thỏa thuận xong. Chứ giờ mà chưa có hàng rào, bọn Tẫu nó lại nói giọng thằng Ngô, rằng lịch sử ngày xưa đất Vê thuộc về Tẫu thì câu trước câu sau là hai bên giở binh đao ra ngay, chỉ dân khổ nha con!

Hai Huyền sụt sịt:

– Vậy bây giờ Ngài bảo con phải làm thế nào để con dân nước U đỡ khổ?

Binh thánh nghiêm nghị nói:

– Vừa chống bọn Ngô vừa kêu cầu mạnh vào! Kêu cả làng cả nước, cả hàng xóm láng giềng làm trung gian hòa giải với thằng Ngô. Ngồi với nó, nói bọn tao giờ chỉ thích hòa bình, không thích chiến tranh; bọn tao không để cho thằng nào bày “đồ chơi” trên đất vườn nhà tao, cũng không chơi với thằng này chống thằng kia… Mày có thể tham khảo kinh nghiệm của bọn quan nhân ngoại giao nước Vê. Chúng nó đi đâu cũng mang theo một cái túi gấm, khi có việc gì đó khó nói mà không thể né được, chúng nó mới mở ra, trong có một cái cẩm nang, trăm cái như một, gọi là Rất Đáng Quan Ngại. Cứ theo đó mà đọc. Chúng nó còn đề ra một chính sách gọi là Cây Te, gió thổi có mạnh mấy cũng không gãy đổ được. Cứ theo đó mà làm!

Hai Huyền dập đầu lạy như tế sao. Một ngọn gió lạnh bất chợt thổi qua, khi ngẩng đầu lên đã không thấy Binh thánh đâu nữa. Thẻ hương Hai Huyền vừa cắm bỗng bùng lên rồi tắt ngấm. Hẳn là Binh thánh đã thăng!

Ý kiến - Thảo luận

16:19 Wednesday,13.9.2023 Đăng bởi:  nguyễn nhất
bài viết hóm hỉnh mà rất ý nghĩa. bài học ở đây là, mỗi quốc gia có quyền độc lập đối ngoại của riêng mình, nhưng không phải vì thế mà thực thi chính sách gây lo ngại cho quốc gia khác.

nhiều người việt cũng bày tỏ sự ủng hộ Ukr và lên án hành động xâm lược của Nga, chứng tỏ Nga sai rõ ràng, nhưng bản thân Ukr cũng không đúng. Trời đã bắt nằm cạnh một
...xem tiếp
16:19 Wednesday,13.9.2023 Đăng bởi:  nguyễn nhất
bài viết hóm hỉnh mà rất ý nghĩa. bài học ở đây là, mỗi quốc gia có quyền độc lập đối ngoại của riêng mình, nhưng không phải vì thế mà thực thi chính sách gây lo ngại cho quốc gia khác.

nhiều người việt cũng bày tỏ sự ủng hộ Ukr và lên án hành động xâm lược của Nga, chứng tỏ Nga sai rõ ràng, nhưng bản thân Ukr cũng không đúng. Trời đã bắt nằm cạnh một nước Nga khổng lồ như thế, trước nay cũng là đối tác lớn về kinh tế của Ukr, thì Ukr có muốn thoát Nga cũng không được để Nga mất lòng, lo ngại Ukr cõng rắn cắn nhà của Nga. Như thế mới vẹn cả đôi đường, lúc ấy thì ai đánh Ukr làm gì. Đằng này chính quyền Ukr vừa tham nhũng, vừa kém cỏi, bán được cái gì là bán tất, kho vũ khí đồ sộ lúc cần thì chẳng còn bao nhiêu, hàng hóa chủ yếu bán cho Nga, khí đốt toàn nhập của Nga, máy móc toàn hệ LX cũ, thế mà suốt ngày lên truyền hình kêu gọi, khiêu khích, cấm tiếng Nga, kéo đổ tượng đài hồng quân..., thế thì ai chịu được? ở đó mà kêu gào độc lập chủ quyền 
4:36 Friday,25.3.2022 Đăng bởi:  An
Lần đầu tui đọc văn anh theo giọng Bắc đương đại, giang hồ ghê anh.
@Nguyen Thanh: chém gió thui, làm gì mờ nghiêm trọng rứa hè.
...xem tiếp
4:36 Friday,25.3.2022 Đăng bởi:  An
Lần đầu tui đọc văn anh theo giọng Bắc đương đại, giang hồ ghê anh.
@Nguyen Thanh: chém gió thui, làm gì mờ nghiêm trọng rứa hè. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nói lại với Mỹ Ngọc

Người xem Hà Nội

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả