Thị trường

Khi tay buôn nghệ thuật làm nghệ thuật 12. 07. 23 - 10:35 am

Lược dịch từ Hyperallergic

Hè này, gallery Long Story Short tại Manhattan (New York City) làm một triển lãm theo cách hoàn toàn mới, rất li kỳ, hồi hộp. Thay vì đặt hàng cho các họa sĩ vẽ tranh triển lãm, gallery đã yêu cầu 94 chủ gallery khác thực hiện các tác phẩm trưng bày. Mỗi tác phẩm có giá 500USD, và người mua sẽ không biết tác giả là ai, cho tới khi kết thúc triển lãm vào 30. 7. 2023.

Các nhà buôn nghệ thuật tham gia triển lãm cùng ký tên lên tác phẩm này, theo cách người ta ký tên lên quả bóng ở giải đấu (Ảnh: Long Story Short)

Triển lãm có tên Art (by) Dealers (Nghệ thuật của Nhà buôn) khai mạc vào 7. 7. 23, chật cứng người tham dự. Hai hôm sau, các bức tường của gallery đã lốm đốm đầy chấm đỏ: 64/94 tác phẩm đã được bán. Tiền thu về sẽ được chuyển đến một tổ chức phi lợi nhuận chuyên về giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho thiếu niên.

Các “nghệ sĩ” trong triển lãm này là các tay buôn tranh pháo, từ những gallery cộm cán tới những gallery nhỏ và mới toanh. “Thật vui khi nhìn mọi người mua tác phẩm. Ai cũng nghĩ rằng mình mua được đúng tranh đúng người, cho nên tôi nóng lòng được thấy vẻ mặt của họ vào ngày bế mạc, khi phát hiện ra đó không phải là tranh của chủ gallery mà họ trông đợi.” Leung muốn khuyến khích người ta mua tranh không dựa vào tên tuổi, mà dựa trên tác phẩm nghệ thuật họ muốn mang về và sống cùng.

Một nhà buôn vẽ lại nhà hàng Spitzers Corner thân quen nay đã đóng cửa (Ảnh: Hyperallergic)

Đề tài tự do nhưng khổ tranh thì… có khuôn khổ. Đồng nhất 9 x 12 inch (khoảng 23 x 31cm). Các chủ phòng tranh đa phần vật vã với việc tự sáng tác, vì bản chất của sáng tác là khổ sai, là việc phải làm mỗi ngày. Họ cho biết, câu hỏi lớn nhất khi nhận thư mời là: “Ta muốn làm một tác phẩm về cái gì? Và làm cách nào?” Có người suốt hơn 20 năm không hề vẽ lại, nay nhận được lời mời cảm thấy bị ám ảnh, bèn bỏ hết công việc để nộp tác phẩm cho kịp.

Một bức vẽ rất kỹ đĩa dâu trộn với lá bạc hà. (Ảnh: Hyperallergic)

Vào ngày khai mạc, một số tác phẩm được thực hiện hết sức công phu, một số trông như sáng nay nộp thì đêm qua mới làm. Có người tự ti, ghi lên: “Tôi không chắc đây có thực sự là nghệ thuật không”. Có người gắn dòng chữ “Mua rồi hãy vứt đi” (cả hai món này đều đã bán được). Lại có người làm một thứ gọi là “phong cảnh”, gồm những phong bì được in ấn trong nhét 6 tờ 100USD tiền thật.

Long Story là một gallery mới mở ở khu Manhattan hồi 2022. Chủ nhân của nó là Will Leung muốn triển lãm này là cơ hội kết nối giữa người mua với các chủ gallery, cũng như giữa các chủ gallery với nhau. Theo Leung, các gallery tuy vẫn nằm thành một cụm kề nhau đấy nhưng chủ nhân của chúng không giao lưu với nhau nhiều. Anh tưởng tượng họ sẽ mua (phải) tranh của nhau, sau đó sẽ đi thăm phòng tranh của nhau.

Ý kiến - Thảo luận

16:36 Sunday,23.7.2023 Đăng bởi:  R.
Haha, hay ghê!
...xem tiếp
16:36 Sunday,23.7.2023 Đăng bởi:  R.
Haha, hay ghê! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả