Trường phái

Bếp núc: Gunther Uecker dùng đinh thế nào 13. 01. 11 - 9:42 am

Ngọc Trà dịch

(Mỗi tuần một, hai lần, Soi sẽ giới thiệu với các bạn chuyện bếp núc của một số tác phẩm. Các bạn nhớ bấm vào tên tác phẩm để xem chi tiết.)

Tuần này là tác phẩm “đinh” của Gunther Uecker

.

Gunther Uecker (sinh 1930)
Kreis-Kreise
Đinh sơn và canvas trên ván
35 x 35 cm
Làm năm 1967

Giá ước lượng: $8,000 – $12,000
Giá bán được: $24,000 (tháng 2. 2005 tại nhà Christie’s)
 

Nghệ sĩ người Đức thuộc nhóm Zero, Uecker dùng đinh làm vật liệu nghệ thuật từ rất sớm (năm 1957). Với ông, bề mặt phủ đinh là một dạng phản đề với thứ bề mặt được sơn vẽ, cũng “hợp” với ý thích của ông là chuộng màu trắng. Việc dùng liên tục và lặp đi lặp lại các màu đơn sắc và những vật liệu đơn điệu khiến ông ngày càng mở rộng thêm sự say mê thứ ánh sáng trung tính. Những chiếc đinh được sắp xếp theo đủ kiểu cách, đủ loại nhịp điệu và thứ tự. Cách đổ bóng của chúng cho phép nghệ sĩ cơ hội khám phá đủ kiểu sắp xếp ánh sáng. Người xem, tùy thuộc vào vị trí và thời gian trong ngày, mỗi lúc lại được đứng trước một tác phẩm khác biệt và độc đáo.

Vào năm 1961 Uecker sáng tác tác phẩm hình đĩa xoay đầu tiên của ông có tên Lichtscheibe. Thông qua việc sử dụng ánh sáng và thay đổi góc nhìn, những vật thể vận động này cho ta thấy một thực tế liên tục thay đổi. Bằng cách này, Uecker đã ban cho các tác phẩm bằng đinh của mình một chiều kích thẩm mỹ mới thực đáng ngạc nhiên.

 

.

Lichtscheibe
Đinh và canvas căng trên khung gỗ với động cơ và dây diện
Đường kính 81 cm

Giá ước lượng: $120,000 – $180,000
Giá bán được: $222,000 (tháng 11. 2010 tại nhà Christie’s)


Khi dùng đinh làm một yếu tố để cấu tạo tác phẩm, tôi không muốn người ta nhìn chúng là đinh. Mục đích của tôi là thiết lập nên một mô hình có cấu trúc đàng hoàng về các mối quan hệ, đem lại những xao động về chuyển động, làm xáo trộn và quấy phá các trật tự hình học. Những vật thể trắng này có thể được coi là các trạng thái cực kỳ mãnh liệt của sự phản xạ ánh xạ tỏa ra liên tục, một thứ thay đổi có thể bộc lộ cho ta thấy vẻ đẹp của chuyển động.”

Ý kiến - Thảo luận

12:44 Thursday,13.1.2011 Đăng bởi:  em-co-y-kien
Em thấy tác phẩm sử dụng đinh gỗ của các bác phó cối làng em thuyết phục hơn nhiều. Ngày trước, cái cối xay lúa nhà nào ở làng em cũng có 2 mặt thớt bằng đất nện nêm đầy những chiếc đinh gỗ cực kỳ ấn tượng. Sau khi xay lúa đến mòn nhẵn các đầu đinh gỗ, cũng mất hàng năm, thầy u em lại vời bác phó cối đến nhà, tông lại loạt đinh gỗ mới vào 2 mặt th
...xem tiếp
12:44 Thursday,13.1.2011 Đăng bởi:  em-co-y-kien
Em thấy tác phẩm sử dụng đinh gỗ của các bác phó cối làng em thuyết phục hơn nhiều. Ngày trước, cái cối xay lúa nhà nào ở làng em cũng có 2 mặt thớt bằng đất nện nêm đầy những chiếc đinh gỗ cực kỳ ấn tượng. Sau khi xay lúa đến mòn nhẵn các đầu đinh gỗ, cũng mất hàng năm, thầy u em lại vời bác phó cối đến nhà, tông lại loạt đinh gỗ mới vào 2 mặt thớt xay lúa. Em nhớ mãi đến giờ. Ôi quê tôi... ôi cối xay ơi... ối giời ơi... 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả