Nghệ sĩ thế giới

Triển lãm nghệ thuật đương đại Chile:
món quà của tiểu thiếu gia 18. 01. 11 - 9:09 am

T.D dịch

Livia Marin Ficciones De Un Uso

LONDON – Một thế hệ các nghệ sĩ đương đại vừa mới mẻ vừa sôi động của Chile đã có triển lãm lần đầu tiên ở châu Âu tại Phillips de Pury & Company. Triển lãm chuyên về nghệ thuật đương đại Chile, mở cửa tới 28. 1. 2011, với các nghệ sĩ nổi tiếng của nước này, như: Magdalena Atria, Catalina Bauer, Cristóbal Lehyt, Livia Marin, Josefina Guilisasti, Alvaro Oyarzún, Gerardo Pulido, Tomás Rivas, Pablo Rivera, Cristian Silva, Malu Stewart, và Paz Errazuriz.

Phần lớn các tác phẩm trong triển lãm là lấy từ bộ sưu tập của “tiểu thiếu gia” kiêm người bảo trợ nghệ thuật nổi tiếng nhất Chile – Juan Yarur, 26 tuổi.

Juan Santiago

 

Nói thêm về nhân vật này: là hậu duệ của dòng dõi Yarur nổi tiếng của Chile, Juan Yarur là người trẻ nhất trong hội đồng chuyên về nghệ thuật Mỹ Latin của nhà Tate. Từ năm 2006 – tức 21 tuổi – cậu đã sưu tập tác phẩm của Damien Hirst, Marc Quinn, Cindy Sherman,Takashi Murakami. 23 tuổi, cậu thành lập học bổng AMA, tài trợ cho các nghệ sĩ Chile đi học ở nước ngoài. Juan còn quan tâm tới việc thu hút các nhân vật nổi tiếng của nghệ thuật thế giới tới Chile, hàng năm cậu mời các giám tuyển tới dự triển lãm của AMA, diễn ra tại bảo tàng MAVI ở Santiago. Tại đây các giám tuyển gặp gỡ các nghệ sĩ đã được một hội đồng quốc tế tuyển chọn và nhận học bổng của AMA để theo dự các chương trình như Gasworks ở London, APT ở New York, và RIAA ở Buenos Aires.

Các tác phẩm trưng bày lần này thật đồ sộ nhưng lại làm bằng các vật liệu giản dị, những đồ vật vẫn thấy hàng ngày. Và trái ngược với những thế hệ trước (Eugenio Dittborn, Gonzalo Diaz, Alfredo Jaar…), họ không bày tỏ chính kiến chính trị quá đáng; đặt những thứ đó qua một bên, họ quan tâm hơn đến cuộc hành trình đi qua những suy ngẫm rất nên thơ và rất cá nhân về tồn tại.

“Cột” – Catalina Bauer, 2009

 

Nhà sưu tập trẻ tuổi Juan Yarur nói: “Nghệ thuật Chile được tiếp năng lượng từ sự nổi lên của nhóm nghệ sĩ này. Tôi cảm thấy vinh dự được cung cấp tác phẩm cho một cuộc triển lãm quan trọng như thế, thông qua việc giám tuyển của Cecilia Brunson.”

Cecilia Brunson, giám tuyển viên của triển lãm, nhận xét: “Trước đây nghệ thuật Mỹ Latin chỉ được nhìn như nghệ thuật của Mexico, Brazil và Argentina. Bây giờ chúng ta được thấy chân trời nghệ thuật đương đại đã vượt ra khỏi rặng núi Andes.”

“Cười tuyệt vọng” – Magdalena Atria

 

Brunson đã làm việc độc lập với nhóm nghệ sĩ này trong suốt thập kỷ qua từ Bắc đến Nam Mỹ. Cô nói tiếp: “Thật khâm phục khi bộ sưu tập thú vị này được tập họp lại bởi một con người trẻ tuổi như vậy (tức Juan Yarur). Bộ sưu tập thể hiện sự can đảm trong việc mua gom những tác phẩm đầy thách thức và tôi ngưỡng mộ sự tin cậy của Juan đối với nền nghệ thuật của quê hương Chile của anh.”

Malu Stewart

*

( Theo Saachi Gallery)

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Gửi Zone9

Ngô Phương Thảo

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả