Thị trường

Tin-ảnh: Huyền thoại = giá cao? 22. 01. 11 - 3:58 pm

Quang Khanh tổng hợp

LONDON – Chân dung Thái tử Charles xứ Wales, do Andy Warhol vẽ để chúc mừng đám cưới. Gallery Opera ở London nói họ sắp cho đấu giá cặp tranh đám cưới này – một bức nữa vẽ công nương Diana với giá 2 triệu bảng, tức 3.15 triệu USD

 

LONDON – Chân dung công nương Diana do Andy Warhol vẽ bằng mực bạc trên canvas, hoàn thành năm 1982, ngay sau đám cưới hoàng gia. Tuy gọi là vẽ để chúc mừng đám cưới nhưng Andy Warhol đâu có tặng hai người, ông đem bán ngay cho một nhà sưu tập tư nhân. Và từ đó tới giờ, hai bức này mới được đem ra đấu giá lần đầu tại gallery Opera. Đây là một gallery lớn, thành lập năm 1994 tại Singapore và nay đã có 35 chi nhánh tại những thủ đô và thành phố danh tiếng nhất

 

LONDON – Tối đấu giá sắp tới chuyên về nghệ thuật Đương đại và Hiện đại Ấn tượng do nhà Sotheby tổ chức sẽ diễn ra tại London, 8. 2. 2011 (bạn nào muốn tham gia thì ghi nhớ vào lịch nhé). Nhà Sotheby quyết định “Át chủ bài” lần này sẽ là bức “La Lecture” (Đọc sách) của Pablo Picasso, vẽ Marie-Thérèse Walter – người đàn bà đã biến đổi cả đời ông lẫn tranh ông. Bức tranh hoàn tất năm 1932 (ước lượng $18,6 triệu – $27,8 triệu) có mối liên hệ mật thiết với bức tranh đã đi vào huyền thoại Le Rêve (Giấc mơ), vẽ cùng năm

 

NEW YORK – Ngày 10. 1. 2011, nhân viên nhà Sotheby đang treo bức “La Lecture” của Pablo Picassos chuẩn bị cho buổi duyệt tranh trước khi đấu giá. Cuộc đấu giá chuyên về nghệ thuật Đương đại và Hiện đại Ấn tượng sẽ diễn ra tại London, 8. 2. 2011. Ảnh: S. Stapleton

 

Câu chuyện về cuộc gặp gỡ giữa Picasso với Marie-Thérèse rồi hai người yêu nhau ra sao có lẽ là một trong chuyện tình “giật gân” nhất của lịch sử nghệ thuật thế kỷ XX. Khi gặp Picasso lần đầu, Marie-Thérèse mới 17 tuổi, ngây thơ non nớt và không hề biết người đàn ông lạ kia là ai, chỉ thấy ông tiến đến khi nàng vừa rời ga tàu điện ngầm một ngày kia vào năm 1927. “Tôi ngố lắm,” nàng nhớ lại, “chẳng biết gì cả… Tôi đi mua sắm ở Galeries Lafayette, và Picasso đến nắm lấy cánh tay tôi, bảo, ‘Tôi là Picasso! Em và tôi sắp làm với nhau những điều vĩ đại…”

 

Mối quan hệ của hai người được giữ vô cùng bí mật trong nhiều năm, một phần vì Picasso đã kết hôn (với Olga Khokhlova, một nghệ sĩ múa người Nga-Ukraina) và một phần vì Marie-Thérèse còn vị thành niên. Cho đến giai đoạn bức tranh này được vẽ, Marie- Thérèse vẫn chỉ xuất hiện rất chi là kín đáo trong các tác phẩm của Picasso, lẫn lộn trong nền những bức tranh. Cuối năm 1931, Picasso không thể giấu được niềm hạnh phúc, và Noel năm đó, Marie- Thérèse xuất hiện công khai và đầy đủ (trong tranh), lần đầu tiên, với hình dạng ẻo lả nhìn vào là nhận ra ngay

 

TAIYUAN – Nghề họa sĩ có sức hấp dẫn lớn lao vậy (cả về tiền tài lẫn tình ái) nên chả trách ai cũng muốn theo. Trong ảnh là một cảnh sát Trung Quốc dùng loa để giữ trật tự trong lúc các thí sinh xếp hàng đăng ký đợi thi tuyển vào các học viện nghệ thuật tại Taiyuan, Shanxi, Trung Quốc 16. 1. 2011. Ảnh: Stringer

 

TAIYUAN: Thí sinh xếp hàng đăng ký đợi thi tuyển vào các học viện nghệ thuật tại Taiyuan, Shanxi, Trung Quốc 16. 1. 2011. Ảnh: Stringer

Ý kiến - Thảo luận

10:03 Sunday,23.1.2011 Đăng bởi:  em-co-y-kien
'...Nghề họa sĩ có sức hấp dẫn lớn lao vậy (cả về tiền tài lẫn tình ái) nên chả trách ai cũng muốn theo. Trong ảnh là một cảnh sát Trung Quốc dùng loa để giữ trật tự trong lúc các thí sinh xếp hàng đăng ký đợi thi tuyển vào các học viện nghệ thuật tại Taiyuan, Shanxi, Trung Quốc..."

Giời ơi, các họa sĩ Trung Quốc được thần tượng quá, sướng quá. Em mong một n
...xem tiếp
10:03 Sunday,23.1.2011 Đăng bởi:  em-co-y-kien
'...Nghề họa sĩ có sức hấp dẫn lớn lao vậy (cả về tiền tài lẫn tình ái) nên chả trách ai cũng muốn theo. Trong ảnh là một cảnh sát Trung Quốc dùng loa để giữ trật tự trong lúc các thí sinh xếp hàng đăng ký đợi thi tuyển vào các học viện nghệ thuật tại Taiyuan, Shanxi, Trung Quốc..."

Giời ơi, các họa sĩ Trung Quốc được thần tượng quá, sướng quá. Em mong một ngày cửa trường Yết Kiêu cũng nô nức như vầy. 
20:44 Saturday,22.1.2011 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Cám ơn Soi đã thỉnh thoảng đưa tin. Loạt tin này hay quá.
...xem tiếp
20:44 Saturday,22.1.2011 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Cám ơn Soi đã thỉnh thoảng đưa tin. Loạt tin này hay quá. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả