Nghệ sĩ thế giới

Yêu Monet thì lạnh mấy cũng đợi 26. 01. 11 - 11:06 pm

Elizabeth Pineau - Hồ Như Mai dịch

Khách tham quan ngắm “Những mảnh ghép của bữa ăn trưa trên cỏ” của Claude Monet trưng bày tại Grand Palais, Paris. Ảnh: C. Platiau

PARIS (REUTERS) – Hàng ngàn người yêu nghệ thuật đứng xếp hàng trong giá rét tối thứ bảy 22. 1. 2011 vừa rồi chỉ để được nhìn lần cuối tác phẩm của danh họa Ấn tượng Pháp Claude Monet, sau khi bảo tàng Grand Plais quyết định mở cửa (thêm) thâu đêm suốt sáng để đáp ứng nhu cầu của người xem.

 

Grand Palais là nơi diễn ra triển lãm lớn của Claude Monet, từ 22. 9. 2010 đến 24. 1. 2011

Người người áo choàng dày sụ, khăn cổ kín mít, xếp hàng đến hơn ba giờ đồng hồ để được xem gần 200 tác phẩm của danh họa thế kỷ 19, trước khi triển lãm lịch sử này – triển lãm về Monet lớn nhất trong hàng thập kỷ qua – đóng cửa vào tối thứ Hai.

Nhân viên bảo tàng mang thức uống nóng và bánh ngọt đến “tiếp tế” cho người xem, lại có thêm một nghệ sĩ kèn clarinet đến biểu diễn, làm ấm lòng  đám đông đang co ro vì lạnh.

Jean-Paul Cluzel, giám đốc Grand Plais nói rằng bảo tàng đã quyết định từ thứ Sáu đến khi kết thúc sẽ mở cửa liền tù tì, để đáp ứng nhu cầu của số lượng khách kỷ lục, ước đến gần 1 triệu lượt xem kể từ lúc khai mạc hồi cuối tháng Chín.

Một khách tham quan ngắm bức Terrasse a Sainte-Adresse của Claude Monet.

Một vài người Paris đứng đợi bên ngoài thú nhận rằng họ đã xem triển lãm trước đó rồi (giờ xem lại!). Còn với những du khách từ xa đến thì đây đúng là một điểm nhấn trong chuyến thăm thủ đô nước Pháp.

Tôi cũng vẽ theo kiểu Monet, chính vì vậy mà tôi đứng đây đợi cả ba tiếng đồng hồ,” Bram Steenys đến từ Hà Lan phân trần. “Mà nếu phải đợi hơn ba tiếng chắc tôi phải cưa luôn chân quá.”

Trong đám đông co ro đứng chờ còn có ngôi sao điện ảnh người Mỹ Jodie Foster.

Tôi đến tận đây (Paris) để làm việc nhưng không sao tập trung được,  thế là quyết định phải đi xem Monet thôi,” minh tinh nói với Reuters.

Claude Monet, 1878, Phố Montorgueil ở Paris. Kỷ niệm 30. 6. 1878. Sơn dầu trên canvas, 81 cm x 50 cm.

Claude Monet, 1872, Impression, soleil levant (Ấn tượng mặt trời mọc)

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tranh chưa khô đâu (cãi chưa xong đâu!)

Roberta Smith – Hồ Như Mai dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả