Gẫm & Bình

NGƯỜI GẤP – Sơ sài chọi giá rét 28. 01. 11 - 12:57 pm

Bài và ảnh: B&G

 

Khai mạc: 18h30, thứ Năm 27. 1
Triển lãm: 18h30-20h30, thứ Năm và thứ Sáu 27 – 28. 1
Nói chuyện của nghệ sĩ: 19h00-20h00, thứ Sáu 28. 1
Địa điểm: Phòng chiếu lớn, Viện Goethe
 

 

Triển lãm Người Gấp diễn ra tại viện Gothe vào chiều thứ Năm, 27. 1. 2011 khá là ảm đạm, hệt như tiết trời mùa đông của Hà Nội.

Có lẽ vì trời hơi mưa mưa, rét buốt, lại sắp Tết, đường kẹt cứng ai nấy bận việc nhà nên chẳng có mấy ai, đâu đó chỉ gói trong khoảng 15 người. Đến sau 7h30 thì chỉ còn mỗi tác giả cùng vài người bạn trong gian phòng triển lãm. Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến một triển lãm ít người như vậy. Hơi thắc mắc là những nhân viên người Việt của Doclab và Viện Goethe chẳng lẽ thiếu độ nhạy về thời gian triển lãm đến thế sao…

Tác giả đứng nói chuyện cùng người bạn đang dựa vào tường

 

Tuy nhiên cũng phải nói rằng triển lãm này không có gì đặc biệt, (hoặc với trình độ như tôi thì chỉ nhìn ra đến thế?). Nếu như không đọc qua tờ giới thiệu thì chắc khó mà hiểu triển lãm muốn nói gì, hoặc là quá sơ sài, hoặc là quá mờ mịt.

Khi bước vào phòng triển lãm, người xem sẽ gặp ngay một màn video art khá lớn trên tường, với những ô màu sắc xập xình chuyển động, kéo dài rồi lại tan ra, hòa trộn vào nhau.

.

 

Tiếp đó là video phụ, nhỏ hơn cũng có những thước đo chiều cao của nhiều người trên nhiều nước.

 

Được biết mục đích triển lãm là “nghiên cứu về vẻ đẹp con người – điều mà trong xã hội ngày nay, như mọi thứ khác, cũng đang dần bị phân loại và cân đo đong đếm theo một tiêu chuẩn nhất định.”

Và được biết, để thực hiện dự án này, tác giả đã rất công phu, mời gọi mọi người cùng tham gia, cung cấp số liệu về hình thể, như mẫu đơn dưới đây:

Mẫu đơn dự án "Người Gấp"

Ừ, nếu vậy, có lẽ đây là một cách thống kê tinh nghịch của họa sĩ, chống lại những bảng biểu khô cứng của cục thống kê (các nước). Con người ta, dưới mắt kYra, có vẻ dao dộng hơn, kiểu “hôm nay bạn hùng vĩ trong mắt tôi nhưng biết đâu ngày mai đã thành tí hon rồi”…, đại loại thế, ấy là tôi “tán” ra thế.

.

Trên một bức tường của phòng triển lãm, kYra dán các mốc đo (bắt đầu từ người nữ Việt Nam thấp nhất, người nam Việt Nam thấp nhất, chiều cao người Trung Quốc, và cuối cùng là người Nhật cao nhất). Đây là số đo của những người mà Kyra đã từng gặp, nhưng tôi lại không hiểu vì sao lại chọn bốn mốc này, sao lại lấy một cô Việt Nam lùn nhất ra đặt bên anh Nhật cao nhất mà không phải là ngược lại? 

 

Bên bức tường đối diện lại là những cột mốc khác (thấp nhất là chiều cao bà của kYra, cao nhất là của một người đàn ông Hà Lan cao nhất mà kYra đã gặp).

.

Tác giả đang giải thích ý nghĩa cho các cột mốc đo cho người xem.

Nói chung triển lãm cho người xem như tôi thấy một cảm giác sơ sài, phần nhiều như một trò nghịch của người muốn làm nghệ thuật ý niệm. Không có gì để gọi là đẹp ở đây cả. Sự thú vị cũng nho nhỏ thôi, không đủ chống chọi với cái rét mướt của thời tiết và cái nhiêu khê của đường xá những ngày giáp Tết.

 

Triển lãm sẽ còn diễn ra chiều nay, và có thêm một buổi thảo luận với nghệ sĩ. Cầu cho trời ấm lên một chút để đông người tới hơn.

*

Bài liên quan:

– Dự án Người Gấp của kYra Storm van Leeuwen
– NGƯỜI GẤP  –  Sơ sài chọi giá rét

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả