Tin tức

Tin-ảnh: Rất là nữ tính 03. 02. 11 - 9:22 pm

Quang Khanh tổng hợp

NEW YORK – Sắp đặt Hoa Hồng của nghệ sĩ Mỹ Will Ryman trên Park Avenue ở New York, 25. 1. 2011. Sắp đặt này sẽ phủ suốt 10 dãy nhà của đại lộ Park bằng những cánh hồng khổng lồ trái mùa, đem lại cảm giác ấm áp bất ngờ cho người qua lại. Ảnh: A. Gombert. (Đây là tuần trước, tuần này bão tuyết hoành hành khiến nước Mỹ chìm trong tuyết, chẳng hiểu hoa có còn được thế này không, hay có ai ra đường mà ngắm hoa không…)

 

NEW YORK – Một phụ nữ đi gần sắp đặt Hoa Hồng của Will Ryman trên Park Avenue, New York, 25. 1. 2011. Trước khi chuyển sang điêu khắc, Will Ryman là một tác gia kịch. Có lẽ thế nên các tác phẩm của anh thường mang tính sân khấu cao và đặc biệt đều rất to.

 

Tác phẩm gỗ Versus, 2010 của Tony Cragg, có kích thước 280x295x100 cm. Bảo tàng Louvre hiện đang trưng bày một loạt tượng của nghệ sĩ đương đại hàng đầu Anh quốc Tony Cragg. Những tượng này có kích cỡ, hình dáng và chủng loại rất khác nhau, cho thấy sự đa dạng trong sáng tác của Cragg khi dùng chất liệu (đồng, thép, gỗ), khi dùng màu (trắng, đỏ, đen), và phương pháp (xoáy quanh trục, đổ nghiêng, chồng lớp, châm lỗ).

 

Tốt nghiệp Cao đẳng Nghệ thuật Hoàng gia London, Tony Cragg đến sống và làm việc tại Wuppertal, Đức từ 1977. Ông đóng góp nhiều thực hành mới trong điêu khắc, đồng thời cũng là một tay tranh cãi ra trò trong những tranh luận về điêu khắc đương đại. Tony Cragg đã nhận giải Turner Prize vào 1988 và đại diện cho Anh quốc tại Venice cùng năm đó. Ông được bầu vào Viện Nghệ thuật Hoàng gia năm 1994. Đến tháng 9. 2008, ông mở một vườn tượng ở Wuppertal.

 

ATHENS – Công việc trùng tu một bức tượng Caryatid (tượng hình phụ nữ thay cho cột. Ý nghĩa thâm thúy của người xưa: phụ nữ chính là trụ cột!) tại một dự án bảo tồn bên trong bảo tàng Acropolis ở Athens, 28. 1. 2011. Dự án này tập trung vào việc sửa những mảnh lung lay của các bức tượng Caryatid, loại bỏ những chất ăn mòn bám vào tượng, lau rửa những lớp bụi bẩn…, tất cả đều dùng kỹ thuật laser. Bảo tàng quyết định cứ để tượng ở đó mà trùng tu, cho khách tham quan được tham quan diễn biến của công việc. Ảnh: Y. Karahalis.

 

ATHENS – Khách tham quan tụ tập trước một màn hình theo dõi công việc trùng tu một tượng Caryatid tại bảo tàng Acropolis ở Athens, 28. 1. 2001. Việc cho khách cùng theo dõi thế này hẳn cũng là một cách vừa để khách gắn bó hơn với nghệ thuật, vừa để kéo nhiều khách tham quan hơn. Ảnh: Y. Karahalis.

 

Còn với ai quên mất tượng Caryatid là gì thì đây. Có sáu nàng chống giúp mái đền Erechtheion ở Acropolis. Họ là những cô gái trẻ của thành Sparta, cứ hàng năm lại nhảy những vũ điệu ngợi ca nữ thần Artemis Karyatis (còn có “bí danh” là thần săn bắn Diana, rất hấp dẫn vì vô cùng đẹp nhưng lạnh lùng và… không yêu ai, ai mà tán tỉnh hay nhìn trộm nàng tắm là bị nàng biến thành hươu cho chó cắn). Những tượng Caryatid này đều đã được thay bằng cột, còn các “nàng” – là những tuyệt tác về điêu khắc – thì vào trong bảo tàng.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả