Tin tức

Tin-ảnh: Nơi phá hủy, nơi gìn giữ 01. 02. 11 - 6:54 am

Quang Khanh tổng hợp

Tượng “Người suy tưởng” của Auguste Rodin (1840 -1917) sau khi phục chế đã được trưng bày tại bảo tàng Singer in Laren, Hà Lan, 28. 1. 2011. Bức tượng này, sáng tác năm 1881- 1882, cùng với sáu bức tượng đồng khác, đã bị ăn trộm khỏi chính vườn tượng Singer Laren vào tháng 1. 2007. Hai ngày sau đã tìm lại được, nhưng tượng cũng đã kịp hư hỏng nặng (chẳng hiểu bọn trộm làm gì mà hỏng nhanh thế!). Khoa Bảo tồn và Phục chế của đại học Amsterdam sau đó đã phải bỏ bao nhiêu công sửa chữa, nay mới xong. Ảnh: T. Kluiters.

 

CAIRO – Một lính Ai Cập canh trước bảo tàng Ai Cập, đằng sau là tháp Cairo, vào một đêm ở quảng trường Tahrir, trung tâm Cairo. Bạo loạn tăng cao khi tổng thống Ai Cập không từ chức. Đêm 29. 1. 2011, đám lưu manh nhân đó tràn vào bảo tàng Cairo, nơi giữ bộ sưu tập lớn nhất những bảo vật của các Pharaon. Chúng nghiền nát nhiều tượng quý, phá hỏng hai xác ướp, trong lúc cảnh sát vật vã chống chọi đám người biểu tình ở ngoài đường. Bảo tàng này nằm ngay cổng tổng hành dinh của đảng Dân chủ Quốc gia đang cầm quyền, nơi những người biểu tình bao quanh đốt đuốc ầm ầm đòi tổng thống từ chức. Trong khi tổng thống còn đang nghĩ ngợi, họ tranh thủ vào thăm bảo tàng, theo cách của họ. Ảnh: Ben Curtis.

 

CAIRO – Một lính Ai Cập đứng gác cạnh những cổ vật của bảo tàng Ai Cập ở Cairo, 29. 1. 2011. Hàng trăm người biểu tình chống chính phủ đã quay lại các đường phố trung tâm của Cairo, hô vang những khẩu hiệu chống Hosni Mubarak, tấn công cảnh sát sau khi tổng thống Ai Cập giải tán chính phủ và hứa sẽ cải cách nhưng lại không chịu từ chức. (Vị tổng thống 82 tuổi này dĩ nhiên là không từ chức, vì từ chức thì còn quyền lực đâu mà cải cách!) Truyền hình Ả Rập chiếu cảnh lính tráng, vũ trang đầy mình, mệt mỏi đi tuần quanh bảo tàng, nơi giữ hơn 10.000 hiện vật. Nhưng nhiều tủ trưng bày đã bị đập vỡ, nhiều tượng sứ nằm lăn lóc dưới sàn. Đám kẻ cướp đã kịp lấy đi nhiều thứ quý giá.

 

CAIRO – Đến ngày 30. 1. 2011, xe thiết giáp quân đội Ai Cập đã phải có mặt bên ngoài bảo tàng Ai Cập, không phải để bảo vệ các xác ướp còn lại và các tượng quý, mà để bảo vệ tổng hành dinh đảng Dân chủ Quốc gia sát bên cạnh đang bị đe dọa. Quốc gia đông dân nhất thế giới Ả Rập này đang đứng trước nguy cơ rơi vào bể bạo loạn lan tràn. Quân đội giờ đã phải có mặt khắp nơi nơi. Ảnh: T. T. Whitehill

 

 

MONTEVIDEO – Trong khi đó lại có những bảo tàng vắng người (tràn) vào đến nỗi phải vắt óc nghĩ ra cách tiếp thị. Một cặp đôi nhảy tango tại bảo tàng Nghệ thuật Trang trí ở Montevideo, Uruguay, 28. 1. 2011. Bảo tàng này có sáng kiến mở một cuộc biểu diễn tango ngay bên trong lòng bảo tàng với mục đích thu hút nhiều khách hơn. Ảnh: I. Franco

 

MONTEVIDEO – Khách tham quan thăm bên trong bảo tàng Nghệ thuật Trang trí ở Montevideo, Uruguay, 28. 1. 2011, trong thời gian diễn ra cuộc biểu diễn tango để thu hút khách. Ảnh: I. Franco

 

VENICE –Một chiếc bo bo chạy ngang “phủ” Dona Sangiontoffetti ở quận Santa Croce,Venice, Ý, 29. 1. 2011. Diễn viên Mỹ Johnny Depp muốn mua dinh cơ này sau khi thấy bảng rao bán nó trong lúc quay bộ phim The Tourist. Theo tờ La Nuova Venezia, Johnny Deep sẽ dành ra khoảng 10 triệu euros cho vụ này. Có thể diễn viên sẽ mở một bảo tàng nhỏ tại đây. Ảnh: A. Merola

 

VENICE – Lối vào “phủ” Dona Sangiontoffetti ở quận Santa Croce, Venice, Ý. Diễn viên Johnny Depp đã rất thích khi nhìn thấy lúc quay bộ phim The Tourist. Không như những nhà giàu mới của Trung Quốc bỏ tiền ra mua mặt ngọc với bình Khang Hy, Deep sẽ dành ra 10 triệu euros để mua tòa nhà cũ này và tu sửa nó. Ảnh: A. Merola.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả