Bàn luận

Vì sao canh đương đại ta không ngon? Có lẽ là vì tự nấu! 15. 11. 12 - 11:01 pm

Linhcao

 

Chúng ta đang sung sướng được xem nhiều triển lãm hay. Nhưng đa số các phát biểu cảm tưởng đều chưa thỏa mãn, còn nhiều chê trách quá so với mong đợi, nên tôi đành phải lên tiếng bàn về vấn đề bếp núc của các event và vai trò của nhà tổ chức.

Các nghệ sĩ thị giác có nhu cầu show sản phẩm nghệ thuật, chẩng khác gì ca sĩ cần show tài ca hát. Nhưng nếu ca sĩ có đầy đủ bầu nọ kép kia, thì mấy anh chị nghệ sĩ nhà ta lại toàn tự biên và tự diễn. Lúc thai nghén tác phẩm được làm một minh thì hay đấy, nhưng đến khi show ra mới thấy là xương thật. Tìm thầy Thượng hay anh Vũ Lâm viết bài giới thiệu chỉ là đoạn sau cùng trong rất nhiều việc phải làm. Việc quan trọng nhất là gặp curator để bàn bạc về ý tưởng, lên kế hoạch công bố tác phẩm. Người curator rất quan trọng, giống như nhạc trưởng, biết nhạc công còn thiếu gì và phải xử lý bản nhạc như thế nào cho hay. Curator sẽ loai bỏ những gì thừa thãi, khích lệ sáng tạo, giúp hoàn chỉnh cả một tập hợp các tác phẩm đơn lẻ sao cho khi trình bày trong không gian triển lãm sẽ đạt được hiệu quả thị giác và ý đồ nghệ thuật của tác giả. Rất nhiều họa sĩ của ta cứ vẽ tranh đầy studio, thuê được phòng bày là bưng ra tự trình làng, quảng cáo rùm beng không hề e ngại, không hề biết đang làm phai nhạt hình ảnh cao quý và trong sạch của người nghệ sĩ.

Khi đem tác phẩm từ studio đến nhà triển lãm, nếu muốn chiếm lĩnh được không gian, cần có những tính toán và chuẩn bị mang tính chất quyết định, về kich thước, về cảm giác của người xem, nhịp điệu trình bày cũng như phong cách chủ đạo. Viêc làm trước hình ảnh 3D toàn bộ triển lãm để xem hiệu quả thị giác cũng quan trọng như design giấy mời và catalogue. Đến khi bày xong, vẫn cần gặp chuyên gia của bảo tàng hoặc gallery lớn để nghe nhận xét. Nếu còn nhiều chê trách, có nghĩa là phải xem lại ngay. Đăc biệt là các installation, các show conceptual, cần điều chỉnh nhiều lần. Đó cũng là dịp để trưởng thành về mặt kỹ thuật cũng như trình độ làm việc theo nhóm, là dịp để tập thuyết trình với các nhà báo sẽ đến PR cho buổi khai mạc.

Về event khai mạc, lại rất cần curator để có người giới thiệu, đọc bài viết của nhà phê bình lý luận và làm tất cả các việc của một đạo diễn cho một diễn viên duy nhất được tôn vinh ngày hôm đó. Nghề curator chưa có đất sống trong nền mỹ thuật của chúng ta, vì chẳng ai buồn thuê curator, mà chủ yếu chỉ là nhờ vả thân bằng cố hữu, loay hoay vật vã tự mình làm, để chắc mẩm tự mình hưởng lấy kêt quả 5 ăn 5 thua. Đáng buồn hơn có người chỉ vì giấu dốt, từ chối chia sẻ với lý do sợ mất bản quyền!

Ở các cấp độ khác nhau, người tổ chức đôi khi không cần phải chuyên nghiệp hoặc tiếng tăm. Có thể mời một hoặc vài đàn anh trong nghề, môt thương gia thành đạt hoặc chủ gallery có phong cách gần với minh. Mấu chốt là không nên tự làm, tự tổ chức. Sau đó lại tự đứng bán tranh và thuê các báo viết bài khen mình thì thật là vô duyên quá!

Thập kỷ trước, các triển lãm danh giá đều do các gallery tổ chức. Giờ đây ngoại trừ mấy cái tên hàng hiệu, chẳng còn ai muốn bó buộc vào các nhà buôn nhuần nhuyễn đó nữa. Thời của tranh nhái tranh hàng đã hết, cái mốt làm show đương đại đang làm tuôn trào ra cả xanh lẫn chín, từ già tới trẻ, trình bày bao nhiêu là ý tưởng. Chỉ mong sao làm cho thật tới, thật chuyên nghiệp, cho bõ công sức và tiền thật của các Mẹ, các Vợ, các nhà tài trợ. Và cái đích xa là để thị trường nghệ thuật thế giới công nhận biết đến, xóa tan đi những tiếng xấu bao lâu nay chúng ta đã phải chịu cảnh “con sâu bỏ rầu nồi canh”, mặc dù thực chất nồi canh cũng không ngon lắm! Có lẽ vì toàn tự nấu…

15. 11. 2012

Ý kiến - Thảo luận

22:18 Friday,16.11.2012 Đăng bởi:  Tương Bần
Bác Raumuong phán cứ như các bà đánh đề ấy. em thích cách của bác!
...xem tiếp
22:18 Friday,16.11.2012 Đăng bởi:  Tương Bần
Bác Raumuong phán cứ như các bà đánh đề ấy. em thích cách của bác! 
15:37 Friday,16.11.2012 Đăng bởi:  Phạm Kiên
Tuyển đầu bếp ngoại quốc sang nấu canh sẽ ngon hơn chăng?
...xem tiếp
15:37 Friday,16.11.2012 Đăng bởi:  Phạm Kiên
Tuyển đầu bếp ngoại quốc sang nấu canh sẽ ngon hơn chăng? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Phê bình: siêu nghệ thuật?

John Ryan Recabar – Hồ Như Mai dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả