Trường phái

Bếp núc: Antony Gormley dùng đinh cũ giáo đường làm tác phẩm 14. 02. 11 - 12:41 pm

T.N lược dịch

.

Transport
Đinh cũ
Màng lưới kết thành một thân người dài 2 mét

 

Thánh đường Canterbury đã cho phép điêu khắc gia Antony Gormley dùng lại đinh sắt cũ từ mái nhà thờ (sau sửa chữa) trong một tác phẩm mới nhất.

Mang tên Transport, tác phẩm này được treo lơ lửng trong thánh đường, ngay phía trên vị trí ngôi mộ của thánh Thomas Becket, người đã bị ám sát tại bệ thờ vào ngày 29. 12 . 1170, do mâu thuẫn với vua lúc đó. 

Tác phẩm dài hai mét, với những chiếc đinh cũ tạo một màng lưới kết thành một thân người trôi bồng bềnh. 

.

“Trí tuệ và thân xác, nhà thờ và nhà nước là những phân cực mà cuộc sống và cái chết của Thomas Becket đã chỉ ra.” Antony Gormley nói về tác phẩm Transport. “Thân thể là một nơi chốn hơn là một sự vật, sự việc; đó một nơi để các sự vật, sự việc xảy ra. Ý tưởng, cảm xúc, ký ức và lòng mong đợi lọc qua thân thể có đôi khi đọng lại, nhưng phần lớn thì tiếp tục trôi đi, mất hút, như chúng ta hiện diện trong ngôi thánh đường rộng lớn đã qua hàng thế kỷ xây dựng, chỉnh sửa, nới rộng, cùng với mọi ý tưởng, cảm xúc và lời nguyện mà con người hằng có và truyền đi tại đây.” 

.

“Tất cả chúng ta là những kẻ tạm cư của thân xác, đó là ngôi nhà, khí cụ và môi trường của chúng ta; qua thân xác, mọi ấn tượng về trần gian đến với ta; và từ thân xác, mọi hành vi, ý tưởng và cảm xúc của ta được truyền đạt đi. Tôi hi vọng khơi gợi lên được điều này trong cách thức trực tiếp nhất có thể.” (Qua những lời này, có thể suy ra tên tác phẩm là “Chuyên chở”? – SS

Gormley, người từng nhận giải Turner vào 1994, nổi tiếng với những tác phẩm như Thiên thần phương Bắc, hay Nơi chốn khác trên bãi biển Crosby

Tu viện trưởng Canterbury, Đức cha Robert Willis, nói ngài rùng mình xúc động vì tác phẩm, đặc biệt là hành động tái sử dụng đầy tính biểu tượng những chiếc đinh cũ. 

.

“Ý nghĩa của chuyến đi (passage) mà từ Transport chuyển tải rất hòa điệu với chuyển động không ngừng của những con người qua nơi này để cầu nguyện và sáng tạo.” 

“Nó cũng gợi đến con đường, cách thức mà qua đó những không gian thần thánh chuyển tải được cho người ta cảm thức về thời gian và vĩnh cửu, về hữu hạn và vô hạn.” 

“Chúng tôi hết sức cảm kích tác phẩm này,” Đức Cha nói. 

(Theo Daily Mail)

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Bàn về gái đẹp

Phó Đức Tùng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả