![]() |
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
Gẫm & BìnhHỘI NGỘ II: Họp lớp bằng triển lãm 13. 02. 11 - 2:39 pmẢnh và chú thích: B&GHỘI NGỘ II Triển lãm của các họa sĩ Khóa 12 Mỹ thuật Công nghiệp (1978 – 1984)
Triển lãm Hội ngộ II được khai mạc tại 29 Hàng Bài, 4h30 chiều 12. 2. 2011, trời vẫn còn lạnh là mưa lun phun, thế nhưng người đến dự lại nô nức đông như ngày hội.
![]() Trong các gian triển lãm, vào lúc đợi khai mạc, người cũng đông ken và hình như ít ai xem tranh, nói chuyện với nhau là chính! Phải rồi, Hội Ngộ II là một cái cớ của học viên K12 trường Mĩ thuật công nghiệp họp lớp.
![]() Họa sĩ Bằng Lâm (áo trắng, nguyên phó chủ tịch Hội Mỹ thuật) cũng đến dự triển lãm. Ông đang có một triển lãm cá nhân – Tả Van quê vợ - ở 16 Ngô Quyền.
![]() Tuy tranh treo hôm nay đúng kiểu để họp lớp, tức là treo rất lổn nhổn. Nhưng thôi, vui là chính, phải nhắc lại là như vậy.
![]() Đúng 4h30, mọi người tập trung để khai mạc, trong gian phòng chính, ngay dưới một bức rất phong cách Tàu, rất giống anh Yue Minjun (cái anh vẫn hay vẽ những gương mặt giống nhau, ngoác miệng cười).
![]() Khóa 12 Mỹ thuật Công nghiệp (1978 – 1984), chủ yếu là của các họa sĩ lứa 1960 – 1961. Nhiều người trong đó đã thành danh, tranh của họ đắt giá và đắt khách như các họa sĩ tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Yết Kiêu. Có người đi vào ngạch quản lý (như họa sĩ Khúc Văn Thông là hiệu phó trường Mỹ thuật Công nghiệp). Khóa 12 dự định mỗi năm làm một triển lãm hội lớp thế này. Năm nay là năm thứ hai. * Một vài tác phẩm:
Ý kiến - Thảo luận![]() Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|