Nghệ sĩ Việt Nam

12 nghệ sĩ mỹ thuật
“điểm mặt anh tài” 29. 04. 10 - 4:28 pm

Ảnh: DINO; Lời bình: SOI

Phải đến 10h sáng ngày 28/4, tại Vietart Centrer, 42 Yết Kiêu, một cuốn sách “điểm mặt anh tài” trong làng hội họa Việt Nam mới xuất hiện.

Nếu một lần (hoặc nhiều lần) bạn cất công đi tìm tài liệu về thân thế sự nghiệp của các họa sĩ Việt Nam (ai  cũng biết là ai nhé) khắp các hiệu sách lớn nhỏ (kể cả sát trường Mỹ thuật Yết Kiêu) hoặc nhiều thư viện tại Hà Nội mà chưa thấy, bạn sẽ thực sự vui mừng khi cuốn sách song ngữ Việt- Anh: 12 nghệ sĩ mỹ thuật đương đại Việt Nam (Đào Mai Trang chủ biên) ra mắt.

Có khoảng 200 người (đếm sơ sơ) có mặt ở buổi ra mắt sách. Vì ghế kê quá ít so với lượng người tham dự, nên hầu hết các họa sĩ (hoặc bạn họa sĩ) cùng tác giả trong cuốn sách song ngữ Việt- Anh:“12 nghệ sĩ mỹ thuật đương đại Việt Nam” phải đứng phía bên ngoài, nghển đầu vào nghe, ngó...

Ai đến sớm, sẽ có ghế ngồi!

Chủ biên cuốn sách: chị Đào Mai Trang đang phát biểu. Để mời được nghệ sĩ/ tác giả đứng phía bên ngoài nói đôi lời cảm tưởng, chị đã rất nhiệt tình chạy ra bên ngoài đám đông đứng lố nhố để tìm và lôi kéo (theo đúng nghĩa đen). Khá nhiều người khéo léo từ chối. Để có được kiểu ảnh này, tay máy của SOI cũng phải luồn lách qua nhiều thân người mới có thể chớp được.

Nghệ sĩ Trương Tân có mặt sau nhiều ngày "lên núi ở ẩn". Nhìn anh khỏe mạnh, rắn rỏi. Mũ bảo hiểm đỏ lủng lẳng sau lưng, một tay cầm cuốn sách. Mỗi nhân vật được tặng một cuốn, và anh chưa kịp đọc, cũng không biết ai viết bài về mình. Nhưng ảnh chụp tác phẩm của anh (Dance) chất lượng in không tốt! anh chỉ kịp xem qua và nói vậy! (Bức ảnh đó giống hệt bức ảnh mà SOI đã lấy trên web site Trương Tân, trong bài "TRƯƠNG TÂN: Sáng tạo không giới hạn", có lẽ người thiết kế cuốn sách cũng làm thế?)

Nghệ sĩ Nguyễn Mạnh Hùng vừa đứng, vừa tranh thủ đọc. Bên cạnh anh, phía sau khuôn hình là nghệ sĩ Trương Tân.

Nghệ sĩ Phương Linh - tác giả của bài viết về Ly Hoàng Ly - đến được một lúc thì cũng được biếu một cuốn sách. Mỗi tác giả được sở hữu một cuốn, có chữ ký tặng của chị chủ biên.

 

Nghệ sĩ Trần Lương đến dự buổi ra mắt sách cùng vợ. Anh đứng bên ngoài, giống như nghệ sĩ Trương Tân, khi được giới thiệu tên, anh vẫy tay phía trên cơ man đầu người, và nhận nhiều tràng pháo tay từ những người được ngồi ghế - kể cả khi họ chi thấy bàn tay anh cùng tiếng đáp "tôi đây"!

Nghệ sĩ Moe Satt đến, hẳn anh phải rất khó khăn mới nhìn được bên trong ai đang phát biểu, nhưng ắt hẳn anh cùng mấy người bạn nước ngoài sẽ không hiểu gì đâu, vì nghệ sĩ/ tác giả Việt (tất nhiên) toàn nói tiếng Việt, không có ai phiên dịch sang tiếng Anh.

 

Nghệ sĩ Đào Anh Khánh phát biểu. Anh nói hơi nhỏ nên từ bên ngoài, đám đông mỗi lúc ồn ào ngăn không cho SOI hiểu anh đang nói gì...

Sách được bầy bán phía bên ngoài sảnh, có vẻ hơi ít người quan tâm đến sách.

Đứng thành từng vòng tròn để trò chuyện, hỏi han, trao đổi những chuyện liên quan hoặc không liên quan đến sách - nhân vật chủ đạo của buổi ra mắt này - là việc làm cần thiết hơn? Còn để biết bên trong viết gì nên.. từ từ đã. Đọc sách cần có thời gian!

Nếu có ai đó đến với sách, hầu hết sẽ lật lật từng trang sách tranh thủ coi... cọp. Ít người bỏ tiền ra mua. Sách mỹ thuật có khác, xa xỉ lắm, cứ từ 250.000 VNĐ đến ngoài 500.000 VNĐ, không giảm giá một đồng! "Sách được Đan Mạch tài trợ mà bán đắt thế nhỉ? tận 250k! mà đây là sách nhiều chữ, không phải nhiều ảnh!" - một độc giả thắc mắc. "Hay do chị chủ biên phải bỏ nhiều tiền túi ra để in và cũng bởi là sách song ngữ?" - Một người khác tỏ vẻ hiểu biết hơn, vừa trả lời, vừa nghi ngại.

Buổi ra mắt sách có lẽ chưa hấp dẫn đối với nhiều họa sĩ, nên mặc dầu đến để tham dự, nhưng chỉ đảo qua mấy vòng, họ đã chọn cách rủ nhau vào nhà hàng của Vietart. Nhờ thế, nhà hàng Vietart đã đông lại càng đông khách hơn!

“Ảnh không được tốt lắm, do ánh sáng kém lựa góc chụp khó khăn”! – Tay máy của SOI giải thích khi ngần ngừ mãi mới gửi mười hai tấm hình này cho SOI…

Ý kiến - Thảo luận

19:52 Thursday,14.4.2011 Đăng bởi:  si vien dh my thua viet nam
Nghệ sĩ mỹ thuật mà khi lên google xem tranh của các vị chẳng thấy mấy tranh cả, toàn trình diễn như làm công tác xã hội ấy, muốn xem tranh để học hỏi thêm nghề mà chẳng có, buồn quá các nghệ sĩ ơi.
...xem tiếp
19:52 Thursday,14.4.2011 Đăng bởi:  si vien dh my thua viet nam
Nghệ sĩ mỹ thuật mà khi lên google xem tranh của các vị chẳng thấy mấy tranh cả, toàn trình diễn như làm công tác xã hội ấy, muốn xem tranh để học hỏi thêm nghề mà chẳng có, buồn quá các nghệ sĩ ơi. 
14:46 Tuesday,11.5.2010 Đăng bởi:  nghệ
ánh sáng ở vietart hôm đó tôi thấy tốt đấy chứ. Cho hỏi tay máy Dino là ai? Hôm đó tôi cũng đến, có khi cũng gặp rồi.
...xem tiếp
14:46 Tuesday,11.5.2010 Đăng bởi:  nghệ
ánh sáng ở vietart hôm đó tôi thấy tốt đấy chứ. Cho hỏi tay máy Dino là ai? Hôm đó tôi cũng đến, có khi cũng gặp rồi. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

"Xà bần" gửi Ngô Lực

Nguyễn Ngọc (tức Xà bần)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả