Nghệ sĩ Việt Nam

Khai mạc Độc Tấu tại Âu Cơ 10. 03. 11 - 6:34 am

B & G

 

.

OPEN 5 – ĐỘC TẤU

Triển lãm tác phẩm mới của Nguyễn Sơn
Khai mạc 18h – 20h30, thứ Hai 7. 3. 2011
Từ 7. 3 đến 30. 3. 2011
Âu Cơ gallery
Số 1 ngõ 124/22 đường Âu Cơ, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Gallery Âu Cơ chỉ thiệt một nỗi là đường đi hơi xa, còn lại không gian rất thoáng đãng, rộng rãi. Trước giờ triển lãm, những người đến sớm có thể ngồi ngoài sân uống trà, tán dóc, hoặc không làm hai việc kia thì hít thở khí trời thôi cũng thích.

6h, khách đến đã khá đông.

Có cả chủ tịch Hội Âm nhạc Đỗ Hồng Quân (đeo túi, mặc áo đen)

Có họa sĩ Hiếu Mường (chủ nhân bảo tàng Không gian Văn hóa Mường), họa sĩ Đặng Thị Khuê, họa sĩ Lương Xuân Đoàn.

Một số vây quanh họa sĩ Nguyễn Sơn (áo bò) để trò chuyện…

… và để xin chữ ký của anh vào hai cuốn sách tranh rất đẹp mà anh mang theo ra.

6h30, triển lãm chính thức khai mạc.

Họa sĩ Nguyễn Xuân Tiệp, cố vấn nghệ thuật của Âu Cơ Gallery lên phát biểu về triển lãm. Ông nhận xét tranh của Nguyễn Sơn đại ý là loại tranh gây cho người xem niềm ham muốn về mặt thị giác, nhưng ẩn sâu dưới bề mặt thị giác ấy là một Nguyễn Sơn có đường đi rất mạch lạc. Ông cũng nghĩ có thể bản sắc riêng của họa sĩ chưa được khẳng định một cách toàn diện nhưng chắc chắn anh đang đi đúng hướng.

Một đại diện của Hội Mỹ thuật – họa sĩ Lương Xuân Đoàn – lên chúc mừng họa sĩ.

Và đại diện Âu Cơ gallery lên tặng họa sĩ một bó hoa… cưới.

Kết thúc, họa sĩ đáp từ và đặc biệt nói lời cảm ơn đến vợ anh – một hậu phương vững chắc giúp anh có được ngày hôm nay.

Sinh năm 1974 tại Hà Nội, sống tại Sài Gòn, tốt nghiệp đại học Mỹ thuật TPHCM năm 2001, hiện là chủ nhiệm Câu lạc bộ Họa sĩ trẻ TPHCM, Nguyễn Sơn là người vẽ rất khỏe. Có thời gian nghe nói anh còn dành thời gian đi dạy vẽ cho trẻ con trong một trường đạo.

Tranh của Sơn lần này là sơn dầu khổ lớn. Một số bức đã từng triển lãm trước đó tại Sài Gòn (Ẩn ngữ từ phôi pha). Hồi trước nhạc sĩ Phú Quang từng nhận xét: “Tôi yêu tranh của Sơn ở bút pháp phũ phàng, mạnh mẽ, nhưng ẩn đằng sau là một tâm hồn nhân hậu. Sơn vẽ điêu luyện, dày công, nhiều đột phá và mỗi bức tranh là một sáng tạo riêng biệt”. Nhưng xem tranh Nguyễn Sơn lần này không thấy tính “phũ phàng” của ngày xưa nữa. Tranh Nguyễn Sơn lần này “già”, điềm đạm.

Nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc ngồi chơi vài bản nhạc trong lúc mọi người xem tranh, khiến cho không khí triển lãm rất dễ thương, ấm cúng.

Ngày khai mạc nhưng có bức đã đính hoa bán rồi. Theo Tuổi Trẻ, trong triển lãm hồi tháng 12. 2010 tại Sài Gòn, giá một bức khoảng 2.500 USD và được họa sĩ giảm giá 65% trong thời gian triển lãm. Triển lãm này không biết anh có “giảm giá” không.

Về treo tranh, gallery treo tranh tốt, tiếc rằng ánh sáng đánh hẹp thế này làm cho tranh to không được chiếu sáng đều, sàn nhà tuy màu nhu nhưng lại loang lổ cũng làm ảnh hưởng đến thị giác.

 

Thí dụ như bức này (Độc Tấu 3) bị đèn chiếu không đều.

Một số bức khác:

“Ẩn ngữ từ phôi pha 3“

“Lăn” – sơn dầu

“24 giờ phiêu dạt” – sơn dầu

“Cocktail B52” – sơn dầu

“Vệ nữ buồn” – sơn dầu

“Thế giới không phẳng”

Triển lãm còn kéo dài đến 30. 3. 2011, các bạn nên đến xem.

*

Bài liên quan:

– NGUYỄN SƠN: Hai năm cho một Độc Tấu
– Khai mạc Độc Tấu tại Âu Cơ

Ý kiến - Thảo luận

22:10 Thursday,10.3.2011 Đăng bởi:  admin
Cảm ơn Rau Muống Nổi Giận, đã sửa tên nhạc sĩ như bạn nói rồi. Tên họa sĩ Hiếu, họa sĩ Khuê cũng có Ái Nữ Thời Trân chỉ giúp như bạn. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
...xem tiếp
22:10 Thursday,10.3.2011 Đăng bởi:  admin
Cảm ơn Rau Muống Nổi Giận, đã sửa tên nhạc sĩ như bạn nói rồi. Tên họa sĩ Hiếu, họa sĩ Khuê cũng có Ái Nữ Thời Trân chỉ giúp như bạn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. 
22:08 Thursday,10.3.2011 Đăng bởi:  admin
Ôi cảm ơn Ái nữ Thời Trân, Soi đã đính chính lại theo chỉ dẫn của bạn rồi.
À, về việc nhầm lẫn, còn một khả năng nữa mà bạn chưa nghĩ tới: cộng tác viên của Soi toàn người lớn tuổi nên mắt kèm nhèm không nhìn ra ai hết :-)
...xem tiếp
22:08 Thursday,10.3.2011 Đăng bởi:  admin
Ôi cảm ơn Ái nữ Thời Trân, Soi đã đính chính lại theo chỉ dẫn của bạn rồi.
À, về việc nhầm lẫn, còn một khả năng nữa mà bạn chưa nghĩ tới: cộng tác viên của Soi toàn người lớn tuổi nên mắt kèm nhèm không nhìn ra ai hết :-) 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Quái vật và biển xanh

Trần Quang Thi

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả