Nghệ sĩ thế giới

Loire Woman bị tống ra xa tu viện 14. 03. 11 - 11:46 am

Hồ Như Mai dịch

.

Dự án đầy tham vọng dựng một pho tượng phụ nữ khỏa thân khổng lồ, ở sườn đồi ngay bên trên một tu viện có từ thời Trung cổ tại thành Tours nước Pháp đã thực sự làm xáo động dư luận địa phương – đặc biệt vì đây là tu viện xây từ thế kỷ thứ 4, ngày nay lại được làm trường dòng. Sau khi đơn xin bác bỏ địa điểm của bức tượng thu thập được gần 7.000 chữ ký, thị trưởng thành Tours là Jean Germain công bố đầu tháng 3. 2011 rằng tác phẩm Femme Loire của Michel Audiard sẽ phải chuyển chỗ, sang dựng ở phía khác của sườn đồi.

Bức tượng không mặt này mô tả một người phụ nữ đang ngồi ngả ra sau, cao khoảng 17m, dài 40m, chiếm khoảng 300m vuông. Giữa hai đùi bức tượng có một không gian cho các cuộc triển lãm và tổ chức sự kiện. Nếu đặt ở địa điểm mới, tác phẩm – dự kiến hoàn thành năm 2013 – sẽ không thể thấy được từ tu viện, nhưng đứng trên xa lộ gần đó thì vẫn thấy được rõ. Nghệ sĩ Audiard đã chấp nhận thay đổi kế hoạch, nhưng cũng nói rằng thay đổi sẽ làm chậm tiến độ của ông khoảng 6 tháng. Tuy nhiên, nghệ sĩ cũng tỏ lòng biết ơn đến những người phản đối, vì nhờ vậy mà rất nhiều người biết đến dự án này.

Dự án do vận động tiền túi tư nhân này ước tính sẽ tốn khoảng 3.8 triệu đô, nghệ sĩ Audiard đã quyên được hơn 500 ngàn đô, theo như tờ Bưu điện Washington. Năm 2008, thị trưởng đã cho nghệ sĩ quyền sử dụng đất trong 50 năm, với điều kiện rằng bất cứ công trình nào đã được xây trên đó phải được dỡ đi, trả về nguyên dạng cho thành phố sau nửa thế kỷ sử dụng đất.

Michel Audiard với mô hình “ Người đàn bà vùng Loire”

Địa điểm ban đầu nằm ngay sườn đồi phía bên trên phần đổ nát của Tu viện Marmoutier, công trình được cho là do Thánh Martin dựng lên. Là một di sản thế giới được UNESCO công nhận, tu viện còn là một điểm hành hương quan trọng và ngày nay lại chính là trường học do các nữ tu dòng Nữ tu Thánh Tâm điều hành. Khi được biết về dự án này, các bậc phụ huynh và những người có liên quan đến ngôi trường không chỉ thấy tượng phụ nữ khỏa thân là hoàn toàn không thích hợp ở một nơi như vậy, họ còn lo ngại rằng đường xá và chỗ đậu xe rồi sẽ được xây thêm, để phục vụ cho những triển lãm, sự kiện, và như vậy sẽ còn có nhiều tác động xấu lên khung cảnh xung quanh tu viện.

Audiard, nổi tiếng nhất với các tác phẩm điêu khắc nhỏ tí xíu ngay trên những chiếc bút máy, phát biểu trên Website của dự án rằng lần đầu tiên ông nghĩ đến bức tượng là cách đây 25 năm. Theo như công bố báo chí, tác phẩm thân-thiện-với-môi-trường-này sẽ được làm từ thùng các-tông tái chế, thạch cao, và vôi; mục đích là để “biểu tượng hóa tương lai của Loài Người.” Học sinh địa phương cũng sẽ tham gia vào quá trình thực hiện tác phẩm. Cũng theo công bố báo chí, tác phẩm mặc dù chưa được thực hiện, nó đã có được một cá tính riêng. “Bản thân Tác phẩm Người đàn bà xứ Loire dường như thích thú khi được người ta nhận ra cô ở đây là vì cái gì. ‘Cô’ sẽ giúp duy trì một không gian sáng tạo thường ngày và chào đón khách tham quan cũng như các sự kiện. Đặc biệt là những sự kiện ở ngay trong lòng cô…, việc chia sẻ cuộc sống đàn bà của cô sẽ thực sự là một hành trình thú vị,” nghệ sĩ nói.

 

(Từ Internet)

 

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Về một cách nhìn nghệ thuật!

Một thành viên của Khoan Cắt Bê Tông

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả