Nghệ sĩ Việt Nam

Song hỷ đại thắng sinh viên 25. 03. 11 - 3:43 pm

Mắt Mèo

Cao cầu – La Văn Phúc

TRIỂN LÃM TRANH SINH VIÊN ĐẠI HỌC MỸ THUẬT HÀ NỘI  

Khai mạc: 17h ngày 25. 3. 2011
Kéo dài đến hết 31. 3. 2011 (thứ Năm)
Tại phòng triển lãm tầng 2 trường Đại học Mỹ Thuật Hà Nội (đi cổng phụ)
  

Cứ tưởng triển lãm của sinh viên trường Mỹ thuật Yết Kiêu, lại là kỷ niệm thành lập Đoàn, thì sẽ được làm trang trọng ở phòng trưng bày chính của trường. Nhưng “vui duyên mới gạt luôn nhiệm vụ”, phòng trưng bày hôm nay đã cho một đám cưới thuê.

Ngay cả bãi xe này hôm nay cũng chuyên phục vụ đám cưới, ai muốn xem triển lãm phải đi cổng phụ, gửi xe cổng phụ. Đường vào phòng triển lãm quanh co, qua những con đường hẹp, lại phải lên tận tầng 2 của tòa nhà, trong một góc sâu. Đám cưới nào dưới kia quả thật là “song hỷ”, không phải họa sĩ mà vừa có được phòng to nhất, tầng thấp nhất…

Trong khi đó trên này, trong một căn phòng đèn trần sáng lòa lòa, thầy trò nghệ sĩ tụ tập đứng nghiêm túc gọn vào hai bên phòng, chuẩn bị cho triển lãm sắp được khai mạc.

5h15, hai bạn sinh viên dẫn chương trình bắt đầu khai mạc. Có vẻ phong cách treo tranh “16 Ngô Quyền” có mặt tại tất cả những cơ sở nào của nhà nước.

Thầy hiệu trưởng Lê Anh Vân phát biểu, trong lúc một số bạn khá là thiếu ý thức cứ đi đi lại lại phía trước. Thầy khen phòng tranh cho cảm giác vui mắt thú vị, tuy trong các tác phẩm này có một số là bài tập thường xuyên của các bạn, nhưng cũng có những bức là sáng tạo ngoài giờ học…

Tiếp đến, anh bí thư đoàn trường lên phát biểu, anh cầm tờ giấy trong tay như kiểu đọc diễn văn, điểm lại những chặng đường xương máu của Đoàn ta, từ lúc phôi thai cho đến khi thành đạt…, khiến người nghe buồn ngủ, vật vã. Chẳng thấy tinh thần nghệ sĩ gì cả, chỉ thấy chất Đoàn thấm đẫm.

Rồi mãi mới thấy có chút sự trẻ trung khi các Đoàn viên - nghệ sĩ lên nhận phần thưởng. Nhiều loại phần thưởng khác nhau, cho phong trào, cho tác phẩm…

Phải có đến mấy chục bạn được giải, nên khai mạc cộng với khen thưởng kéo dài cả tiếng đồng hồ, có người đứng cạnh thì thầm là hôm nay không phải để xem triển lãm nữa mà để xem trao giải thì đúng hơn.

Sau hơn một tiếng đồng hồ của những nghi thức như thế, mọi người bắt đầu đi ngắm tác phẩm. Nói thực là đèn trần trông rất sợ, không phải là đèn để soi tranh, và rất thương các bạn sinh viên là tranh các bạn không được treo đẹp, cái nào cũng khung bé tí, đặt san sát.

Nhưng có những triển lãm thế này thì cũng rất vui rồi. Mọi người xem tượng của nhau.

Xem tranh của nhau…

Trêu sắp đặt của nhau…

Rồi chụp ảnh lưu niệm bên tác phẩm

Có cả anh Vũ, chủ của Viet Art, cũng lên xem tranh. Mong khi nào được anh làm curator, chọn ra khoảng 20 tranh đẹp nhất của sinh viên và bày lại trong Viet Art Center, thật oách, cho các bạn hiểu rằng tuy mình còn là sinh viên nhưng cũng cần phải được (người lớn) trân trọng cho xứng đáng. Lúc về nghĩ lại, hơi thắc mắc là sao các bạn không đợi ngày không có đám cưới mà làm triển lãm dưới nhà cho người bình thường cũng dễ vào xem? Hay trường ta kín lịch rồi, ngày nào cũng “vui duyên mới”?

Một số tác phẩm:  

Bến – Vũ Công Thương

Biển Hậu Lộc – Lê Thị Thúy

Âm thanh thời gian 1 – Nguyễn Đình Tiến

Chuyện thường ngoài phố - Nguyễn Xuân Chiến

Kiêu hãnh và định kiến – Nguyễn Thanh Vân

Lột xác – Triệu Long

Mùa đông năm nay – Souvixay sansathi

Nắng sớm – Nguyễn Duy Tùng

Những hạt gạo – Lương Trinh

Ô và ghế - Trần Văn Phong

Ý kiến - Thảo luận

18:57 Wednesday,6.4.2011 Đăng bởi:  vanglai
Tại sao trong triển lãm sinh viên có một số tranh chép mà nhà trường vẫn cho treo tranh là sao nhỉ.
...xem tiếp
18:57 Wednesday,6.4.2011 Đăng bởi:  vanglai
Tại sao trong triển lãm sinh viên có một số tranh chép mà nhà trường vẫn cho treo tranh là sao nhỉ. 
19:16 Tuesday,29.3.2011 Đăng bởi:  Ốc Tiêu
Kinh quá nhỉ! Đáng lẽ nhà trường nên tài "chợ" mấy cái khung to gấp đôi tranh thì "cheo" tranh mới nổi nhỉ? Đến lúc ấy thì phấn khởi quá! Hơ...
...xem tiếp
19:16 Tuesday,29.3.2011 Đăng bởi:  Ốc Tiêu
Kinh quá nhỉ! Đáng lẽ nhà trường nên tài "chợ" mấy cái khung to gấp đôi tranh thì "cheo" tranh mới nổi nhỉ? Đến lúc ấy thì phấn khởi quá! Hơ... 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả