Nghệ sĩ thế giới

Lần này Huang Zhiyang làm gì với tre? 30. 03. 11 - 9:52 pm

T.D dịch

 

 

.

Huang Zhiyang, một nghệ sĩ Đài Loan sống tại Bắc Kinh, vừa mở một triển lãm đơn tại Cheng Xindong Gallery trong khu nghệ thuật 798, Bắc Kinh, kéo dài tới 30. 4. 2011.

Với triển lãm này, Huang Zhiyang đã chất đầy không gian triển lãm chính của gallery bằng một sắp đặt bằng tre vót. Những cành tre uốn lượn cho người xem có cảm giác rối loạn vừa rất mãnh liệt vừa rất hài hòa.

 

.

Huang là người từng nói: “Mỗi người xem có quyền diễn giải tác phẩm nghệ thuật theo cách của riêng mình. Đôi khi chính nghệ sĩ cũng không biết mình đang làm gì mà.”

 

 

Huang Zhiyang

Tác giả lấy cảm hứng cho màn sắp đặt độc đáo này từ những rừng tre vùng Anji, Triết Giang. Một người bạn của Huang đã giới thiệu cho anh loại tre vừa chắc vừa dẻo của vùng. Tre sau đó được đốt để có thể uốn cong thật cong.

 

Nhìn gần tác phẩm tre

Huang Zhiyang là nghệ sĩ làm việc với nhiều chất liệu và thể loại, từ những sắp đặt quy mô lớn, tới tranh sơn dầu, rồi điêu khắc, rồi mực Tàu trên giấy. Nhưng chủ đề chính mà anh theo đuổi luôn luôn là mối liên hệ giữa con người với thiên nhiên.

 

Tranh sơn dầu của Huang Zhiyang

 

Sắp đặt Thác nước của Huang

 

Điêu khắc Tằm giát vàng của Huang

Tác phẩm điêu khác bằng đá của nghệ sĩ này có tên là Chiếm lĩnh nhiều đỉnh cao được trưng bày tại World Expo năm ngoái ở Thượng Hải. Sau khi Expo kết thúc, sắp đặt này được chọn để trưng bày vĩnh viễn tại Thung lũng Mặt trời của Thượng Hải 2010 World Expo.

 

Điêu khắc đá “Chiếm lĩnh nhiều đỉnh cao” của Huang

(Nguồn Tổng hợp)

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Thông báo số 1 và 9 cái băn khoăn

Thông tin từ Cục Mỹ thuật–Nhiếp ảnh–Triển lãm và NGUYỄN THỊ HOÀI BÃO

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả