Gẫm & Bình

D Gallery có cái lý của họ 02. 05. 10 - 4:42 pm

SOI B

 

Chắc các bạn cũng đã đọc báo và đã biết, D Gallery – một gallery khá danh tiếng của Thái, đóng tại Phuket – đã mời họa sĩ Nguyễn Tấn Cương sang làm triển lãm cá nhân, liên tục trong hai tháng, từ 2. 4 cho tới 31. 5. 2010.
D Gallery chỉ sưu tập tranh của họa sĩ Thái và Việt.
Đầu tiên, mời các bạn xem vài bức ảnh của D Gallery, “cọp” được từ blog của họa sĩ Phạm Huy Thông (nhân tiện, bạn cũng nên ghé qua blog này, rất nhiều thông tin hay).

Gallery có không gian ấm cúng nhưng có vẻ bị cắt xẻ nhiều vì cột kèo, rường, tường; không hiểu trên thực tế có ảnh hưởng tới việc xem tranh không.

 

 

Họa sĩ Nguyễn Tấn Cương lần này mang theo 31 bức, chủ yếu là sơn dầu trên vải, cộng thêm một số tranh là chất liệu hỗn hợp trên vải.
Chúc mừng họa sĩ, vì ông là người Việt Nam đầu tiên có triển lãm cá nhân tại gallery này.

người và cá, 52 x 27

hoa, 152 x 89

Nhưng cá nhân SOI, vốn được xem tranh của ông từ lâu, nhận thấy phong độ của họa sĩ tuy ổn định nhưng màu sắc đã bão hòa và thành ra bối rối, như một người nội trợ đã chán ăn mà phải vào bếp nấu cho khách, thực phẩm ghép nhau tuy kỹ thuật đấy nhưng “mất hồn”.
Đặc biệt là những tranh như Ký ức, Hoa, Màu của Biển màu quá sặc sỡ, nếu không muốn nói là “rợ”, hơi giống tranh của một số họa sĩ Huế thời trước. Màu ở đây như kẻ nắm quyền cao nhất, lôi bức tranh (lê) đi, mệt mỏi.

ký ức, 210 x 216

hoa, 9 bức ghép 26 x 27

 

màu của biển, 160 x 160

Thỉnh thoảng mới gặp lại Nguyễn Tấn Cương của ngày trước, tự tin và bình thản giữa màu sắc, như trong Tĩnh vật.

tĩnh vật, 85 x 85

Ôi, nhưng tóm lại mỗi người mỗi mắt. D Gallery đã mời trang trọng thì hẳn là họ có lý do rất chính đáng của họ. Vả lại còn vẽ còn sáng tác là còn tồn tại.
Cho nên trước tiên cứ chúc mừng cái đã!

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả