Khác

Gợi cảm nhất, lạ nhất, và tởm nhất 29. 04. 11 - 9:46 am

Coline Milliard - Hồ Như Mai dịch

 

Cuộc tấn công của nghệ thuật Đám cưới Hoàng gia!: Những tác phẩm gợi cảm nhất, lạ lùng nhất và tởm nhất lôi cuốn cả nước Anh.

 

Tác phẩm “Kates: Not the same- but similar” (“Kate: không y chang, nhưng cũng giống giống”) ngay trước Cung điện Buckingham

LONDON – Thôi quên chủ nghĩa nữ quyền đi – thời nay người ta vẫn muốn tin vào cổ tích. Hôm nay, 29. 4, cả nước Anh sẽ ngừng hoạt động, vì cháu nội của Nữ hoàng sẽ lấy vợ để “hai người sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi về sau”. Cả thế giới hồi hộp theo dõi, tưởng như mình cũng đang sống trong giấc mơ đó. Người thì mải đoán xem con ngựa nào của Hoàng gia sẽ có được vinh dự kéo cỗ xe chở cô dâu, kẻ thì lo sưu tầm bao cao su lưu niệm Kate Middleton và Hoàng tử William.

Đến nghệ sĩ cũng không cưỡng lại được cơn sốt này. Lần đầu tiên ra mắt tại Anh, nghệ sĩ thực phẩm Jennifer Rubell (cô này chuyên làm tác phẩm có những phần ăn được) mời khách tham quan đứng choàng tay với tượng sáp của hoàng tử và lồng ngón tay vào bản sao chiếc nhẫn sapphire mà giờ đây đâu đâu cũng thấy, được gắn chặt vào ống tay áo của hoàng tử.

“Đính hôn” (với tượng sáp hoàng tử William) do Jennifer Rubell sắp đặt.

Tác phẩm này tếu, và mục đích là để tếu, nhưng nó cũng dè dặt làm nổi lên cái ý nghĩ từ lâu đã ăn sâu vào đầu nhiều người, rằng điều tốt nhất có thể xảy đến với một người phụ nữ là lấy được một người đàn ông giàu có, học thức (và nếu nổi tiếng thì càng tốt).

Nghệ sĩ Jennifer Rubell và tượng sáp hoàng tử William

Một trăm ngày trước lễ cưới, nhóm nghệ sĩ I. Rene (gồm có Sarah Cockings, Briony Clarke, và Leena Kangaskoki) với tác phẩm trình diễn của họ đã phê bình (hay thể hiện) cái gọi là hội chứng biết-đâu-đã-có-thể-là-mình. Mười ba phụ nữ trẻ, tất cả đều mặt một bộ đầm may tay, giống y chiếc áo màu xanh đậm mà Kate mặc hôm công bố đính hôm, đứng túm tụm trước Cung điện Buckingham. “Em là Kate đây”, họ hét lên chào những người qua đường đang sửng sốt. “Rất vui được gặp anh”.

Tác phẩm “Kates: Not the same- but similar” (“Kate: không y chang, nhưng cũng giống giống”) diễn ra trước lễ cưới hoàng gia 100 ngày

Có lẽ vì chủ đề này chẳng có gì xa lạ so với những bức ảnh giả paparazzi mà Alison Jackson vẫn hay làm, nên nghệ sĩ tinh quái này thực hiện một trong những đóng góp hay nhất cho cái sẽ trở thành… e hèm… ặc ặc… “nghệ thuật đám cưới hoàng gia”. Chuỗi ảnh đóng giả của Jackson, hiện đang được trưng bày tại Ben Brown gallery, với sự giúp đỡ của những nhân vật đóng thế giống thật một cách kỳ khôi, mô tả cả họ nhà Windsor đang tiệc tùng: Kate mặc đồ lót gợi cảm, thử đội chiếc vương miện,

Bức “Vương miện” của Alison Jackson

Hoàng tử Charles nhảy nhót tưng bừng với Lady Gaga, trong khi con trai út là hoàng tử Harry và bạn gái Chelsea đang giở trò nghịch trong tu viện Westminster.

Bức “Hoàng tử Harry hôn cô gái tóc vàng” của Alison Jackson

Việc triển lãm những tác phẩm này ngay trước đám cưới có gì đó thật chua cay,”giám đốc galler phát biểu. Và với giá mỗi bộ 3 tấm là 15 ngàn bảng, đây cũng là một phi vụ béo bở.

Nếu tất cả những thứ này bắt đầu khiến bạn buồn nôn thì hãy chụp ngay túi nôn đám cưới hoàng gia của Lydia Leith. Đúng vậy, tác phẩm của nghệ sĩ này là một loạt túi nôn. Xem ra cũng chẳng có gì kỳ cục hơn những cái bao cao su nói đám cưới hoàng gia. Túi nôn có in chữ bằng font retro, rất đẹp, Throne Up (Lên ngôi, gần gần với “Throw up”: Oẹ đi), hay “Nhớ đem theo bên mình trong ngày 29 tháng 4”.

Tác phẩm “Throne Up” của Lydia Leith

Còn nếu đã có túi nôn rồi mà vẫn chưa hết bực bội thì bạn có thể đập túi bụi vào búp bê giấy độn kẹo (pinata) hình Will-và-Kate cho đến khi nào cái đôi ồn ào này biến mất, sau bao lâu chờ đợi.

 

Búp bê giấy độn kẹo hình Will và Kate (Royal Pinata)

Ý kiến - Thảo luận

20:35 Friday,29.4.2011 Đăng bởi:  admin
Em-co-y-kien ơi, Soi thấy thế nào à? Soi cũng không thích. Dù có hoàng gia cũng là chuyện riêng người ta, nghệ sĩ đi chõ mũi vào giễu cợt, lại có phần thô tục... thật chẳng hay ho.
Nhưng Soi chưa bao giờ đến Anh, chưa từng sống ở xứ đó, hoàn toàn phát biểu trên quan điểm của một người Việt Nam, thế nên cũng có thể có phần chưa hiểu hết...
...xem tiếp
20:35 Friday,29.4.2011 Đăng bởi:  admin
Em-co-y-kien ơi, Soi thấy thế nào à? Soi cũng không thích. Dù có hoàng gia cũng là chuyện riêng người ta, nghệ sĩ đi chõ mũi vào giễu cợt, lại có phần thô tục... thật chẳng hay ho.
Nhưng Soi chưa bao giờ đến Anh, chưa từng sống ở xứ đó, hoàn toàn phát biểu trên quan điểm của một người Việt Nam, thế nên cũng có thể có phần chưa hiểu hết... 
12:02 Friday,29.4.2011 Đăng bởi:  em-co-y-kien
Thầy em bảo: các con chớ lầm giữa thái độ khi quân hay nhờn cấp trên với tinh thần hài hước của dân Ăng-lê phản ánh nền dân chủ của xứ họ.

Thầy bảo thì chúng em đành biết vậy, chớ trong bụng vẫn thấy vụ "lêu lêu" đám cưới này không được hay ho lắm, nhất là có nhiều nghệ sĩ can dự.

Soi ý kiến thế nào? Cũng xin các anh các chị chỉ bảo thêm ạ.
...xem tiếp
12:02 Friday,29.4.2011 Đăng bởi:  em-co-y-kien
Thầy em bảo: các con chớ lầm giữa thái độ khi quân hay nhờn cấp trên với tinh thần hài hước của dân Ăng-lê phản ánh nền dân chủ của xứ họ.

Thầy bảo thì chúng em đành biết vậy, chớ trong bụng vẫn thấy vụ "lêu lêu" đám cưới này không được hay ho lắm, nhất là có nhiều nghệ sĩ can dự.

Soi ý kiến thế nào? Cũng xin các anh các chị chỉ bảo thêm ạ. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Gửi Zone9

Ngô Phương Thảo

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả