Nghệ sĩ thế giới

Giá cắt cổ cho tượng con cóc 30. 04. 11 - 10:19 pm

Hồ Như Mai dịch

Không phải trò đùa Cá tháng Tư: Tranh cãi bùng nổ quanh Bức tượng Cóc thần kì kinh khủng giá 600,000 đô-la của Cục Quốc phòng.

 

Bức tranh tường Cheryl Foster đề nghị làm cho Mark Center

Thành phố Alexandria, bang Virginia vốn không phải là nơi mọi người thích bàn tán tin tức nghệ thuật. Nhưng gần đây thì ai ai cũng bàn về nghệ thuật – một câu chuyện nghệ thuật công cộng đặc biệt, như biểu tượng của lãng phí chi tiêu công. Bạn có nghe nói đến bức tượng nàng tiên cưỡi cóc giá 600,000 đô-la của Cục Quốc phòng chưa?

Vì bài báo gốc đăng ngày 30. 3. 2011, nên ban biên tập của Alexandria News đã có dòng lưu ý, “Hôm nay chưa phải Cá tháng Tư”, bởi nghe như một trò đùa Cá tháng Tư. Chuyện như sau: Thành phố đang xây dựng Mark Center (cái mới), với kinh phí 700 triệu đô-la, để làm căn cứ cho các nhân viên cục quốc phòng được tái cơ cấu. Đây là một phần của cái gọi là kế hoạch Tái tổ chức và Đóng cửa Căn cứ (BRAC – một sáng kiến gây tranh cãi hậu 9/11 nhằm làm khu vực này nếu có bị khủng bố cũng trở nên khó bị ảnh hưởng, nhờ đã phân tán lực lượng – gọi nôm na là “chia trứng vào nhiều rổ). Trong dự án xây dựng Mark Center có một phần kinh phí dành cho nghệ thuật công, được đặt tại trung tâm xe cộ lại qua của khối nhà, và đề án của bốn nghệ sĩ vào chung khảo đã được đem ra trưng bày tại trung tâm Alexandria từ 24. 3. 2011.

Việc tiết lộ những người vào chung khảo làm kinh ngạc giới quan sát. Một nhà chỉ trích lớn tiếng là ông Don Buch, thành viên của Nhóm Tư vấn BRAC, ông nói rằng ông bị tuyên bố này làm cho choáng váng, lại còn nghe nói cuộc thảo luận chính thức cuối cùng về công trình này đã diễn ra từ cách đây 1 năm. “Theo tôi hiểu, và theo nhiều người hiểu, thì nghệ thuật công thật sự không phải là mối quan tâm hàng đầu của bất kỳ ai và đáng ra nên chờ cho đến khi các tòa nhà BRAC được hoàn thành và đi vào hoạt động cái đã,” Buch nói với tờ Alexandria News. “Giờ tự nhiên lại thông báo là có một danh sách chung kết bốn vị, sẽ được triển lãm tại Trung tâm Ramsey trong vòng có một tuần và rằng chúng tôi cần phải quyết định gấp ‘trong một khung thời gian có hạn’, thật đáng lo ngại.”

Tuy nhiên, chính đặc điểm của các tác phẩm đem ra giới thiệu mới thu hút dư luận hơn cả, đặc biệt là bức điêu khắc của Cheryl Foster, được mô tả trong lời giới thiệu chính thức như sau: “Một cô tiên cao mười feet (hơn ba mét), dùng một con Cóc Mỹ làm ‘phương tiện di chuyển’, ào đến cổng Trạm. Phần bên trong của con cóc được thắp sáng và những tiếng động từ thiên nhiên sẽ thoát ra từ họng cóc.”

Bức tượng của Foster, vâng, đắp một nàng tiên cỡi cóc

Bức tượng cóc sẽ đồng hành với một bức tường bằng kính màu mô tả đời sống hoang dã và các cảnh thiên nhiên của Virginia, bao gồm “những nàng tiên kì dị” cuỡi châu chấu và ve sầu. Và hai yếu tố nữa tạo thành một sắp đặt đi kèm: “Âm thanh và đèn LED sẽ được đặt trong bụng con cóc cho phép có phát sáng một cách thần kì và kể câu chuyện về những hình ảnh được trưng trên bức tranh tường.”

Tuyên bố chính thức về buổi trưng bày các tác phẩm chung khảo của chính quyền địa phương nói rằng, “Các ý kiến nhận xét của công chúng sẽ được xem xét bởi Hội đồng thẩm định tác phẩm nghệ thuật của Trung tâm vận tải Mark Center”. Với phản hồi om sòm quanh “Con cóc òng ọc giá 600,000 đô-la” (cách gọi của tờ U.S News and World Report), chúng tôi đoán là nó sẽ không được chọn. Vậy là ta còn lại một bức tượng và tranh tường của Linda DePalma dựa trên hình tượng hoa mộc lan Virginia; một bức tranh tường trừu tượng dựa trên họa tiết sóng biển của Heidi Lippman, và một “băng ghế nghệ sĩ hữu dụng” của Deirdre Saunder. Hãy chờ xem.

Tác phẩm dựa trên hình tượng hoa mộc lan Virginia của Linda DePalma

Bức tranh tường trừu tượng dựa trên họa tiết sóng biển của Heidi Lippman

“Băng ghế nghệ sĩ hữu dụng” của Deirdre Saunder

(Từ Artinfo)

 

Ý kiến - Thảo luận

18:30 Sunday,1.5.2011 Đăng bởi:  admin
Sửa rồi Em-co-y-kien ơi. Cảm ơn bạn nhiều.
...xem tiếp
18:30 Sunday,1.5.2011 Đăng bởi:  admin
Sửa rồi Em-co-y-kien ơi. Cảm ơn bạn nhiều. 
18:04 Sunday,1.5.2011 Đăng bởi:  EM-CO-Y-KIEN
..."Không phải trò đùa... Tranh cãi bùng nổ quanh Bức tranh Cóc thần kì kinh khủng"...

Soi ơi, có lẽ nào đang từ "Bức tượng của Foster, vâng, đắp một nàng tiên cỡi cóc" thoắt cái... biến thành "tranh" được, Soi nhỉ??
...xem tiếp
18:04 Sunday,1.5.2011 Đăng bởi:  EM-CO-Y-KIEN
..."Không phải trò đùa... Tranh cãi bùng nổ quanh Bức tranh Cóc thần kì kinh khủng"...

Soi ơi, có lẽ nào đang từ "Bức tượng của Foster, vâng, đắp một nàng tiên cỡi cóc" thoắt cái... biến thành "tranh" được, Soi nhỉ?? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả