Nhiếp ảnh

Nước Anh nhậu nhẹt: một gợi ý cho nước Việt nhậu nhẹt? 07. 05. 11 - 6:57 am

Bài ảnh: Peter Dench - Ngọc Trà dịch

(SOI: Bộ ảnh này không đẹp theo kiểu “nghệ thuật”, nhưng làm Soi nghĩ đến một bộ ảnh nước Việt nhậu nhẹt, chắc sẽ có nhiều cái hay… Mời các bạn đọc bài viết của Peter Dench lý giải về việc thực hiện bộ ảnh này.) 

.

Vào ngày 15. 1. 1915, trong Thế chiến thứ Nhất, David Lloyd George, Bộ trưởng Bộ Tài chính lúc bấy giờ, đã thốt lên rằng, nước Anh đang phải “chống Đức, chống Áo và chống Nhậu, và theo như tôi thấy thì kẻ thù lớn nhất là Nhậu.”
Người Đức và người Áo có thể đã bị đẩy lui, tới hai lần, nhưng gần một thế kỉ, mặt trận chống rượu chè vẫn tiếp diễn.  

Người Anh đã biến nhậu nhẹt thành một nỗi ám ảnh quốc gia, gần như một dạng nghệ thuật. Một vài ngày quốc lễ là quá hạn hẹp đối với dân nhậu Anh vốn giàu trí tưởng tượng, và hàng trăm lí do được lôi ra để chè chén. Người Anh nhậu nhẹt ngày nay trẻ hơn, uống lâu hơn, nhanh hơn và rẻ hơn bao giờ hết. Nhậu xỉn rồi gây rối trật tự công cộng đang trở nên ngày càng phổ biến ở các thành phố và thị trấn.  

.

Tôi được “tạo ra” ở Anh vào ngày Saint Georges, năm 1972; tôi có chung ngày sinh với Shakespeare. Bước vào đời nặng hơn bốn cân rưỡi, mùi hoa bia và men bia xốc vào mũi ngay từ ngày thứ nhất.   

Công ty Bia rượu Devenish, nơi cả bố lẫn mẹ tôi làm việc, chu cấp nhà cửa cho gia đình. Hai tuần một lần, bố tôi được nhận một khoản “trợ cấp” là một thùng bia chai. Nếu làm xong việc nhà, vào một tối thứ Sáu tôi có thể sẽ được cho một chai. Nếu dậy đi học trước cả nhà tôi, có thể uống hết chỗ thừa của người lớn từ đêm hôm trước. Tôi thích vị bia đó lắm, giờ vẫn thích. Lần đầu tiên tôi uống say cho ra say là ở tuổi 12 vào Đêm hội mùa hè ở trường cấp hai. Marc đánh lạc hướng cô trông hàng trò Ném Vòng trong khi tôi nhanh tay đặt cái vòng bằng tre vào ô ném vòng có phần thưởng là chai Pomagne. Mặt trời bừng sáng, mấy đứa con gái trông xinh tươi, đời tuyệt đẹp.  

.

Weymouth là một nơi chốn bạo lực. Một căn cứ Hải quân thả những tay thủy thủ khát tình vào thị trấn mỗi cuối tuần. Ga tàu thả những tay công nhân khát tình từ các nhà máy ở Midlands đang mùa đóng cửa. Dân địa phương lúc nào cũng hứng tình, cũng đói, và chủ yếu là khát. Ném vào đó thêm 180 quán rượu và cái gì đó phải đi đời. Thường là cái cằm của tôi. Nhưng tôi thích cực!  

Khi tuổi trẻ thối lui và tôi đổi cái gậy bóng chày của mình lấy một chiếc máy ảnh, không tránh khỏi là một ngày tôi chuyển sang nghiên cứu về thói quen uống rượu của người Anh. Bộ ảnh Nước Anh nhậu nhẹt là một cuốc đi nghiêng ngả hài hước vào mọi xó xỉnh trên cái đất nước hư đốn này.  

.

Những bức ảnh đưa người xem từ quán rượu địa phương đến những buổi dạ tiệc từ thiện sang trọng, những liên hoan đua ngựa đến các hộp đêm và từ bệnh viện đến nghĩa trang. Điều tôi khám phá được là món ma túy hợp pháp ưa thích của đất nước này không bao giờ mất đi. Rằng nhậu nhẹt thật sự không phân biệt đẳng cấp. Cho dù uống những chai sâm-panh giá 100 bảng hay những chai rượu táo giá 1 bảng, người Anh lúc nào cũng uống quá nhiều và hậu quả là như nhau.  

Vì nước Anh, cụng li!  

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ý kiến - Thảo luận

18:38 Monday,9.5.2011 Đăng bởi:  atesca
Em cũng đồng ý với anh Thông. Khi xem bộ này, em nghĩ ngay tới Đà Nẵng, nơi số quán nhậu trên đầu người hẳn là cao nhất Việt Nam. Có gia đình mười năm không có chung một bữa cơm chiều, vì bữa chiều là bữa nhậu của ông bố. Ông bố có thể ra hàng, gọi một (vài) chai bia, một đĩa lạc, ngồi một mình tới tối luôn. Nghiện nhậu tới mức đó!
...xem tiếp
18:38 Monday,9.5.2011 Đăng bởi:  atesca
Em cũng đồng ý với anh Thông. Khi xem bộ này, em nghĩ ngay tới Đà Nẵng, nơi số quán nhậu trên đầu người hẳn là cao nhất Việt Nam. Có gia đình mười năm không có chung một bữa cơm chiều, vì bữa chiều là bữa nhậu của ông bố. Ông bố có thể ra hàng, gọi một (vài) chai bia, một đĩa lạc, ngồi một mình tới tối luôn. Nghiện nhậu tới mức đó! 
16:18 Monday,9.5.2011 Đăng bởi:  Pha Lê
Không biết tỷ lệ chết vì tai nạn giao thông do nhậu nhẹt ở Việt Nam thì thế nào, chứ ở Anh, dù nhậu nhẹt là một dạng... văn hoá, nhưng tỷ lệ chết khá thấp, khoảng 6.000 người 1 năm. Người Anh đã xỉn thì ngủ ngoài đường, làm phiền hàng xóm, chứ hiếm khi ngồi sau tay lái nếu cảm thấy mình quắc cần câu.

Ở Pháp thì tỷ lệ này là 20.000 người 1 năm, cao hơn b
...xem tiếp
16:18 Monday,9.5.2011 Đăng bởi:  Pha Lê
Không biết tỷ lệ chết vì tai nạn giao thông do nhậu nhẹt ở Việt Nam thì thế nào, chứ ở Anh, dù nhậu nhẹt là một dạng... văn hoá, nhưng tỷ lệ chết khá thấp, khoảng 6.000 người 1 năm. Người Anh đã xỉn thì ngủ ngoài đường, làm phiền hàng xóm, chứ hiếm khi ngồi sau tay lái nếu cảm thấy mình quắc cần câu.

Ở Pháp thì tỷ lệ này là 20.000 người 1 năm, cao hơn bên Anh vì dân Pháp nghĩ rằng sau khi uống 1 chai rượu vang sang trọng thì sẽ không xỉn nặng như uống 1 chai bia rẻ tiền. Kết quả là nước Pháp có khá nhiều người chết vì tông phải xe tải.

Không biết Việt Nam mình xỉn theo dạng gì để bắt chước chụp hình nhỉ? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả