Nghệ sĩ Việt Nam

BÙI CÔNG KHÁNH:
cau mày nhìn thế giới tiêu thụ? 17. 05. 10 - 10:54 am

SOI và thông tin từ trang Sàn Art

sap_dat

Từ 22 tháng 4. 2010, Sàn Art có triển lãm cá nhân của Bùi Công Khánh, mang tên Cuộc Sống Là Tiêu Thụ, kéo dài đến 4. 6. 2010

Sàn Art giới thiệu về Khánh như sau:
“Sinh năm 1972 tại Đà Nẵng, Khánh thuộc về thế hệ nghệ sĩ thực sự trải nghiệm những ngày đầu tiên của thời kỳ ‘Hậu Đổi Mới’ ở Việt Nam. Khánh luôn thấy mình trong trạng thái vừa kinh ngạc, vừa cảnh giác trước sự khinh suất của xã hội Việt Nam đương đại trong việc vội vàng áp dụng các ý tưởng phát triển vào quy trình sản xuất với rất ít dự đoán hệ quả mang tính tổ chức hay cân nhắc về cộng đồng.

 

Bùi Công Khánh trả lời phỏng vấn - Ảnh của Sàn Art

Bùi Công Khánh trả lời phỏng vấn - Ảnh của Sàn Art

Bùi Công Khánh tốt nghiệp khoa Sơn dầu, trường Đại Học Mỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh năm 1998. Thất vọng với cơ cấu cứng nhắc áp đặt của trường đại học, ban đầu Khánh dùng chính cơ thể của mình như một kiểu bố vẽ, và đó chính là những tác phẩm trình diễn thời kỳ đầu của anh, trong đó Khánh mời khán giả đóng dấu hay vẽ sơn lên cơ thể mình, điều đã trở thành dấu ấn của riêng anh trên bản đồ nghệ thuật thế giới. Vài năm gần đây, anh đã tìm lại tình yêu với tranh, khám phá thể loại điêu khắc và sắp đặt trong sự kiểm chứng không ngừng về mối liên hệ giữa trí tuệ, cơ thể và xã hội.”

Về triển lãm này, Sàn Art viết:
Ta bắt gặp hình ảnh những vỏ lon soda quen thuộc với các loại nhãn hiệu mới tạo nên bởi nét vẽ tay đầy tính hài hước chua cay của Khánh trong loạt tranh vẽ trên vải bố. Các ‘sản phẩm’ mới này là những ám chỉ đến xã hội Việt Nam và sự phức tạp của nó, luôn chứa đựng mâu thuẫn của cuộc sống hiện đại, rối bời trong các ý tưởng truyền thống, chính trị về văn hóa. Đặt câu hỏi về năng lực cá nhân, triển lãm “Cuộc Sống Là Tiêu Thụ’ cũng trưng bày một loạt ‘câu chuyện’ mang tính điêu khắc nhỏ, với loại ghế nhựa đỏ được sử dụng rộng rãi tại các quán cà phê vỉa hè hay trong các cuộc họp công cộng ở Việt Nam.”

 

lon nước cá nhân - acrylic on canvas, 60 x 80, ảnh Sàn Art

lon nước cá nhân - acrylic on canvas, 60 x 80, ảnh Sàn Art

lon nước nhân lực, acrylic on canvas, 60 x 80, ảnh Sàn Art

lon nước nhân lực, acrylic on canvas, 60 x 80, ảnh Sàn Art

 

lon nước trống rỗng, acrylic on canvas, 60 x 80, ảnh Sàn Art

lon nước trống rỗng, acrylic on canvas, 60 x 80, ảnh Sàn Art

lon nước thừa mứa, acrylic on canvas, 60 x 80, ảnh Sàn Art

lon nước thừa mứa, acrylic on canvas, 60 x 80, ảnh Sàn Art

Cá nhân SOI từng được gặp Bùi Công Khánh tại… Hội An, “hang ổ” của anh lúc chưa vào Sài Gòn sống hẳn, còn đi đi về về trên những chuyến xe. Đối diện với xưởng của anh là xưởng của một họa sĩ sơn mài mà SOI đã quên mất tên, tranh bán như tôm tươi nhưng sặc sỡ, đơn điệu. Ở bên này, Khánh thán phục người bạn hàng xóm về khả năng kinh doanh, nhưng anh chọn con đường khác cho mình: anh vẽ cuộc sống đô thị lem nhem và thân yêu của Việt Nam. Anh vẽ xe máy, các quán phở, người đi xe máy.  Anh không rúc vào những thứ trang trí. Mà quả thật, đang sống trên một đất nước đầy thay đổi thế này, rúc vào những thứ trang trí thì quả là “phí óc”.

Bùi Công Khánh xem tác phẩm của mình - Ảnh Sàn Art

Bùi Công Khánh xem tác phẩm của mình - Ảnh Sàn Art

 

Qua nhiều năm, các tác phẩm của Bùi Công Khánh đã khác. SOI giờ đây có thể thích không thích các tác phẩm của Khánh lắm vì chúng mang tính luận đề hơi lộ, và có vẻ ngay từ khi làm ra đã nhắm tới một công chúng không-phải-người-Việt; nhưng không thể không thán phục khả năng làm việc của Khánh. Họa sĩ là người lúc nào cũng có dự án để làm, và làm một mạch, cắm cúi, không có tật lam nham, thai nghén suốt như nhiều người chúng ta vẫn mắc.
Mời các bạn ở TP.HCM hoặc đến thăm thành phố này ghé qua triển lãm của Bùi Công Khánh: Sàn Art, số 3 Mê Linh, Bình Thạnh, TP.HCM, đóng cửa ngày Chủ nhật.

Ý kiến - Thảo luận

18:24 Monday,1.11.2021 Đăng bởi:  admin
@vu van song toan: Bọn mình không có bạn ơi!
...xem tiếp
18:24 Monday,1.11.2021 Đăng bởi:  admin
@vu van song toan: Bọn mình không có bạn ơi! 
15:52 Monday,1.11.2021 Đăng bởi:  vu van song toan
Admine ơi, có số điện thoại và email của anh Bùi Công Khánh không?
...xem tiếp
15:52 Monday,1.11.2021 Đăng bởi:  vu van song toan
Admine ơi, có số điện thoại và email của anh Bùi Công Khánh không? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả